1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi blueeyes - câu chuyện khác về Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuoihaymeu, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em định cáo lỗi với nhà bác cuoihaymeu lui về nhà học tập thêm để hòng có ngày bắt bẻ lại bác thì lại đọc phải mấy cái này của chị womaninlove nhà ta. Chị womaninlove ơi, cho tôi hỏi chị một câu nhá, chị có biết chị đang làm gì không ạ? Tôi đồ rằng chị đang mê sảng, nhắm mắt nhắm mũi mà bảo vệ cái suy nghĩ hồ đồ của mình và thấy người khác không nói theo ý mình thì lên tiếng nhục mạ người ta. Chị ơi, nếu chị vào cái topic này với mục đích tranh luận phải trái, bảo vệ cho cái quan điểm của mình thì trưóc tiên hãy đọc kỹ những điều người khác viết. Người ta có thể "ngu" hơn chị thật đấy (tôi cho là chị nghĩ vậy) nhưng không phải lúc nào người ta nói cũng không có lý đâu. Chị hãy đọc và hãy dành chút thời gian vàng ngọc để mà nghĩ xem ý người ta là gì rồi hẵng "phun châu nhả ngọc" ra đây chị nhá!
    Xem nào, chị viết gì nhỉ?!
    Chị yêu quý của em, chị quen VTL à? Hay chị sống cùng nhà với cô ấy? Hay chị chính là bà tiên có thể chui vào đầu người khác để mà biết rằng đầu họ chẳng có gì ngoài mấy thứ rác rưởi chị nói? Thế nào là "lẽ sống chỉ xoay quanh những đam mê nhục thể"? Chị có hiểu cái "lẽ sống" đó rộng chừng nào và bao gồm những gì mà phát biểu nghe hay quá vậy? Ai bảo VTL không có những khát vọng cao quý nào nào? Em thì cũng chẳng biết gì đâu chị ạ, có điều em nhận ra được có một cái khát vọng khắc khoải hơn tất cả trong trái tim VTL: khát vọng nghệ thuật (mượn tạm tên một bộ phim HQ vậy). Cái khát vọng đó đã thúc đẩy TL cầm bút. Còn cái đề tài TL chọn chỉ là sự cụ thể hoá con đường TL đi thôi. Nó chẳng nói lên điều gì cả.
    Hehe, nghệ thuật là một thứ rất khó cảm nhận, chị ạ. Em vẫn luôn tự hỏi tại sao những bức chân dung tự hoạ của danh hoạ Van Gohn bây giờ lại đắt giá thế, trong khi hồi còn sống, người ta chẳng thèm công nhận đó là nghệ thuật. Dĩ nhiên, em chẳng nói VTL được bằng cái ông hoạ sĩ kia đâu, hẳn thế rồi, em chỉ muốn nói, nếu chị thực sự là một nhà phê bình có tài, hoặc là một người có trình độ cảm thụ văn học nghệ thuật cao, hãy trình bày nó sao cho có văn hóa chút chị nhé. Đọc những điều chị viết, thấy nó như của một kẻ cố gắng nhọc nhằn để hiểu được câu chữ, cuối cùng không hiểu được liền xé toạc trang giấy, rồi buông một câu: "Toàn thứ ngu si, cỡ như ta khôgn thèm đọc!". Vậy thì tiếc cho một tác giả lắm thay!
    Cái nhận xét thơ VTL như văn xuôi của chị ấy, em cũng đã trình bày ý kiến của em zồi ạ, chị chịu khó mở lại topic cũ mà đọc, em chẳng viết lại đâu, không lại làm mệt lòng mọi người.
    Chà, em viết như thể em là big fan của VTL ấy nhỉ?! Xin đính chính là em chỉ muốn tìm một chút công bằng cho nghệ thuật thôi ạ, chứ cái to my liking là thơ XQ kia!
    Beauty lies in lover's eyes
  2. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    to bác khóc hay mếu:
    Bây giờ đang là mùa hè bác ạ.Các chị em có nóng nẩy mà vén váy lên cho mát thì cũng tốt chứ sao?
    Bác cần gì phải ăn thua đủ mới chịu được thế?Hay đúng là bác muốn quay về thế kỉ 13???
    to bác mĩ lai
    Chúc bác khoẻ để mà còn tiếp tục bài "thánh ca" cho bà con mình biết rõ giá trị của người con gái là cái gì nhé
    Whatever
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  3. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chà mọi người bình luận tuyệt quá, choáng hết cả người. Chắc mai phải đi kiếm vài quyển thơ của VTL về đọc vậy. Chưa được thưởng thức thơ nhưng thấy phổ nhạc thì khó nghe, tôi thấy chán kinh khủng. Chắc là không hợp với mình, chịu không nghe được.

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  4. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    dưới đây là những lời tôi viết ở bên box Qúan Nước . Tôi đã biết cụ Bình Vôi VNHL sẽ theo ám sát tôi cho bằng được, nên đã mang cái đề tài này sàng chỗ khác, vậy mà cụ già ấy vẫn theo bám đít tôi, chặt đầu chặt đuôi tôi ở bên box Quán Nước luôn
    "Tự Do ******** Theo Định Hướng 'Nạn Nhân Vi Thùy Linh'
    Tôi thấy nạn nhân Vi Thùy Linh lên đài Radio French International và Radio Free Asia la lối um sùm rằng em bị tước đoạt tự do ở trong nước khi em làm thơ phục vụ dàn anh văn nghệ . Khổ thế nên tôi trích lại bài báo dưới đây để chứng minh các anh giai ở đâu thì cũng yêu các em có *** sớm . Và hậu quả là như thế này . Tôi dùng một hiện tượng xã hội để nói lên một hiện tượng xã hội "
    Bác muốn nghe em Linh dữ tợn như thế nào, xỉ vả dàn anh văn nghệ tước đoạt tự do của em như thế nào thì bác đây, click vào chương trinh 21h tối thứ bảy 27 tháng 4 để nghe em Linh chửi trên đài.
    http://streamer1.rfa.org/rfa/VIE/KPEaudio.html
    Thế này mà một hồn thơ cái nổi gì. Nghe Vi Thùy Linh nói năng điêu ngoa dữ tợn thế càng thấy cô ả làm thơ giả dối lừa lọc và buôn bán cảm xúc đến đâu . Dữ và diêu ngoa cỡ Dương Thu Hương và dân chợ Đồng Xuân . Thế mà cũng làm thơ!!! Ai nặn em lên ?? Thơ và băng Nhật Thực được dàn anh văn nghệ ca lên trên giời, vnexpress, netnam viết bài hằng ngày đế gáy con gà của mình .
    Bây giờ em Linh lên các đài Radio Free Asia, và Radio French International gáy gào là em đã bị tước đoạt tự do . Đấy nhé, em Linh từ từ trở thành *** symbol được chuyển giao từ tay dàn anh văn nghệ trong nước ra -dàn anh đế quốc ngoài nước, đòi giải phóng quyền tự do nằm giường của phụ nữ Việt Nam, một cách chính thức rồi đấy nhé . Các anh cứ việc ra quán nhậu mà bàn tiếp con gà của mình
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 02/05/2002 23:23
  5. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    womaninlove,
    ngươi nhớ ra mua vitamine C loại 1000gr, uống vào cho sức kháng cự mạnh lên, miễn nhiễm được sự tanh hôi và ác độc của những con beo con sói đang tru tréo gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi .
    Giữ thân và giữ hồn tươi tốt mãi nhé
    MyLang
  6. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
  7. marx

    marx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là chúng ta đang bàn về cái gì thế nhỉ?
    có lẽ phải chuyển tên box Văn học thành UỶ ban bình xét tư cách cá nhân
    -------------
    ???
  8. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chính chúng tôi là những người bị xúc phạm và ăn tươi nuốt sống bởi những câu thơ đáng tởm lợm. Đức hạnh bao giờ cũng đồng hành với nhân cách, trừ những lúc nó nổi hứng lên đồng.
    Có thể phê tôi dốt, có thể xỉ vả thoải mái lối viết của tôi, không có sao cả. Bạn Egoist đã từng chê thẳng thừng lối viết của tôi, tôi chẳng có ý kiến gì cả.
    Nhưng đừng động chạm đến nhân cách của tôi. Ít nhất tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với các bạn.
    Tôi từ chối tham gia vào cái chủ đề xúc phạm cá nhân thế này. Ai muốn thì cứ tiếp tục.

    V@
    [/size=4
  9. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Vi Thùy Linh bị các "Quan sắc văn nghệ kìm hãm" đó là lời giới thiệu về Vi Thùy Linh bị vây khốn trong nước do Thạch Miên dài Á Châu Tự Do mô tả . Quan nào mà kìm hãm em Linh, thơ em Linh được in, được đưa lên bao nhiêu là kể trên net của các quan truyền thộng
    Trong khi có biết bao những tác giả khác vì không là dàn em văn nghệ của ai cả nên có bao giờ họ được in một tập thơ hay một tấp truyện
    Cái tên Thạch Miên của dài Á Châu Tự Do lợi dụng tối đa kê vô mồm thơ em Linh là tranh đấu cho "Tự Do" . Tên Thạch Miên này trích tất cả các tài liều từ vnexpress . Đấy một sự chuyển giao chính thức từ dàn anh văn nghệ trong nước ra dàn anh văn nghệ ngoài nước đấy . Mất tự do ở đâu
  10. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không phải là một người trong bầy dàn ấy, thì tôi thành thật xin lỗi bạn . Trên ti ti vi en ai như thế nào thì mọi người đọc một thời gian sẽ thấy ngay . Tôi sẵn sàng xin lỗi các bạn trai nào đã bị thấy xúc phạm. Tôi không bao giờ viết những điều ấy cho các ban . Kẻ nào có tật thì giật mình
    Mylang

Chia sẻ trang này