1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi blueeyes - câu chuyện khác về Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuoihaymeu, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác Teq đặt tớ cao quá rồi.
    Bác Hoàng Nguyễn ạ, thật em cũng chỉ thích vài bài của bạn Linh nhưng mấy hôm nay cứ phải làm bảo kê cho bạn ý thật cũng không thoải mái tư tưởng lắm. Nhưng đọc cái bác viết thì iem mới giật mình nhớ ra em có thằng bạn thân yêu nghệ thuật kinh khủng và chơi đàn cũng giỏi. Hồi năm nhất ở lớp nó là thằng có phong thái hay nhất trong đám con trai, đẹp giai, nghệ sĩ, trong sáng, nhiệt thành, văn thể mỹ toàn diện, trong lớp trước đám con gái em ngại mỗi nó. Đầu năm 2 nó dại dột chơi với bác Kha, thật giờ nhìn nó đau đời em mới hiểu tại sao em Linh không phải là loại bất tài vô dụng rì mà bây giờ thành nạn nhân của mấy trò tung hứng. Khổ em ý quá. Nhìn cái kiểu khen vô lối em đã ghét rồi, nhưng nhìn em ý thành nạn nhân của những trò nhục mạ bất nhân thật cũng lại ngứa mắt.
    Buồn cái nhiều nhà phê bình toàn làm trò, chơi với nhau thích thì trích bài hay rồi bốc lên giời, ghét nhau (hoặc ghét thằng phê bình khen kia) thì chọn ngay câu dở ném phưn vào mặt . Dư luận thì chả biết đâu vào đâu, đọc bài ông Tuyền hay bà Thơm thì nhìn Linh như đứa **** khát dục . Đọc bài hai bác Tạo - Kha (em lại thích Không đề của bác Kha với mấy bài thơ, nhạc của bác Tạo, hì hì...) thì tưởng thiên tài thi ca xuất hiện đến nơi. Các bác ý văn hay chữ tốt nên chả mấy ai dám vặn không nó chửi lại cho thì nhục.
    Nhưng mà, hị hị, để ý kỹ thì nhận ra em Linh dốt cục nhiều phần chỉ là cục gạch để các bác ý ném nhau thôi chứ phê bình gì cái kiểu ấy. Nói đến tác giả tác phẩm thì ít mà bới móc chửi nhau hồ đồ, tự mẫu thuẫn, ít đọc ... là nhiều . Chả phải riêng em Linh, hị hị, bất kỳ em nào bên này khen/chê trước thì bên kia thế nào cũng làm ngược lại.
    * Có điều nước bọt của các bác ý nhiều khi lại văng vào mồm mấy em vốn trong trắng thơ ngây yêu thuần phong mỹ tục. Em nào không biết cách né cách lau thì như kiểu hai cô em yêu dấu của chúng ta đây xắn váy nhảy lên đài phát thanh khu phố đắc ý vẹt lại một bài " Dâm phản Dâm ", nhìn chít cười.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác Teq đặt tớ cao quá rồi.
    Bác Hoàng Nguyễn ạ, thật em cũng chỉ thích vài bài của bạn Linh nhưng mấy hôm nay làm bảo kê cho bạn ý thật cũng không thoải mái tư tưởng lắm. Nhưng đọc cái bác viết thì iem mới giật mình nhớ ra em có thằng bạn thân yêu nghệ thuật kinh khủng và chơi đàn cũng giỏi. Hồi năm nhất ở lớp nó là thằng có phong thái hay nhất trong đám con trai, đẹp giai, nghệ sĩ, trong sáng, nhiệt thành, văn thể mỹ toàn diện, trong lớp trước đám con gái em ngại mỗi nó. Đầu năm 2 nó dại dột chơi với bác Kha, thật giờ nhìn nó đau đời em mới hiểu tại sao em Linh không phải là loại bất tài vô dụng rì mà bây giờ thành nạn nhân của mấy trò tung hứng. Khổ em ý quá. Nhìn cái kiểu khen vô lối em đã ghét rồi, nhưng nhìn em ý thành nạn nhân của những trò nhục mạ bất nhân thật cũng lại ngứa mắt.
    Buồn cái nhiều nhà phê bình toàn làm trò, chơi với nhau thích thì trích bài hay rồi bốc lên giời, ghét nhau (hoặc ghét thằng phê bình khen kia) thì chọn ngay câu dở ném phưn vào mặt . Dư luận thì chả biết đâu vào đâu, đọc bài ông Tuyền hay bà Thơm thì nhìn Linh như đứa **** khát dục . Đọc bài hai bác Tạo - Kha (em lại thích Không đề của bác Kha với mấy bài thơ, nhạc của bác Tạo, hì hì...) thì tưởng thiên tài thi ca xuất hiện đến nơi. Các bác ý văn hay chữ tốt nên chả mấy ai dám vặn không nó chửi lại cho thì nhục.
    Nhưng mà, hị hị, để ý kỹ thì nhận ra em Linh dốt cục nhiều phần chỉ là cục gạch để các bác ý ném nhau thôi chứ phê bình gì cái kiểu ấy. Nói đến tác giả tác phẩm thì ít mà bới móc chửi nhau hồ đồ, tự mẫu thuẫn, ít đọc ... là nhiều . Chả phải riêng em Linh, hị hị, bất kỳ em nào bên này khen/chê trước thì bên kia thế nào cũng làm ngược lại.
    * Có điều nước bọt của các bác ý nhiều khi lại văng vào mồm mấy em vốn trong trắng thơ ngây yêu thuần phong mỹ tục. Em nào không biết cách né cách lau thì như kiểu hai cô em yêu dấu của chúng ta đây xắn váy nhảy lên đài phát thanh khu phố đắc ý vẹt lại một bài " Dâm phản Dâm ", nhìn chít cười.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là đức hạnh đâu bác Pagoda ạ.
    Vì thế chẳng có gì đáng trách khi không thấy có nhân cách, mà chỉ có sự tởm lợm trong đấy.
    Đó cũng chẳng phải là những phút giây lên đồng mà là sự tự thể hiện của những gì bệnh hoạn trong ý nghĩ.
    Dù sao, với bài thơ của My Lang còn có thể hiểu được là do sự bốc đồng, là một sự phản ứng thiếu suy nghĩ.
    Còn đối với em Đàn bà dở tình thì thật chẳng còn gì để nói nữa, sự tởm lợm bốc mùi trong từng con chữ.
    Chưa nói đến chuyện xúc phạm cá nhân với các thành viên khác trong diễn đàn mà chỉ riêng việc Mylang và Womaninlove xúc phạm nhân cách của Vi Thuỳ Linh, một nhà thơ mà hai em này chưa từng gặp đã là không thể chấp nhận được. Nhưng đến mức biến "Vi Thuỳ Linh" trở thành một động từ theo cách của Womaninlove thì quả là đáng tởm quá mức.
    Chẳng còn gì để nói nữa.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tôi không thích thơ VTL. Nhưng tôi trân trọng tình cảm mãnh liệt trong thơ của VTL. Thơ VTL thể hiện một nhu cầu yêu và được yêu một cách mạnh mẽ, tình cảm của Linh là một thứ tình cảm hết mình (tôi nói không có hàm ý gì đâu, bác Mylang và Womaninlove đừng phân tích sâu xa nhé ). Tôi thì nghĩ như thế cũng đáng trân trọng đấy chứ. Là người mà không biết yêu thương, không có cảm xúc, thì chẳng thà là hòn đá còn có giá trị hơn.
    Một số bài, một số đoạn thơ của VTL cũng khá hay. Bác nào nói tôi tâm đắc lắm: đọc VTL có cảm tưởng như rơi vào cơn xoáy lốc.
    anh đừng xa nữa, em bỏ tất cả, em quên
    tất cả, quên cả ánh trời, quên cả tên mình
    quên cả tuổi mình, quên cả lối đi, chỉ còn
    nhớ anh !
    Tôi rất thích mấy câu thơ này.
    Nhưng có những bài tôi không thể hiểu nổi. Hoặc là tôi không hiểu, hoặc là có lẽ VTL có chút vấn đề về mặt tâm lý thật. Tiêu biểu là bài "mùa thụ mầm" - kinh hoàng. Tôi không nói đến khoản *** trong bài đó, mà là cái tinh thần toát lên từ bài đó. Bài "mùa thụ mầm", tôi thực sự thấy sợcái hết mình một cách quá đà và vô độ của VTL. Một con người dường như không có giới hạn, không có điểm tựa, không có chuẩn mực. Tôi có cảm giác VTL chỉ là nô lệ cho cảm xúc của chính cô ấy. Thiệt tình, đọc thơ VTL, tôi thấy vừa sợ vừa thương.
    ------------------------
    Lòng em như nước Trường giang ấy
    Sớm tối theo chàng tới Phúc châu
  5. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,
    3. Tính từ: VD: Con bé ấy nó Vi Thuỳ Linh lắm
    4. Trạng từ: VD: Em này ăn mặc (nói năng, vv) hơi bị Vi Thuỳ Linh
    5. Thán từ: VD: Thế này thì Vi Thuỳ Linh thật!

    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  6. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ét xi cho em hỏi một câu thế bác Mylang này là bác nào bên Thanglong ạ. Chết bác cứ đi đâu thế này về mà không về thanglong chơi với bác Quốc ạ.
    Mong.

    Bonjour Tristesse!

  7. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    gửi các bác bài "Mùa thụ mầm" của Vi Thuỳ Linh này, đọc rồi lấy sức cãi nhau tiếp nhá!!!
    Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài
    Nàng đếm ngày người yêu về lại
    Đếm bằng ngón tay như những phím cầm nâu của anh
    Đôi chân chưa nhìn thấy
    Chỉ những dấu chân vẫn nhấn trời mang bầu vĩnh cửu
    Từ kiếp trước
    Chúng mình đã yêu cần mẫn. Và im lặng
    Đời người thì ngắn
    Giấc mơ lại dài
    Anh giấu đôi tay trước sự chờ đợi của em
    Ngoài kia
    Tất cả thành phố cây xanh bỗng rực vàng cành khô. Lá vàng ngân nga như những át_cơ hồi hộp
    Căn phòng say mềm tay
    Ánh vàng toát từ những lọ gốm như mồ hôi mặt trời chiều
    Níu anh, em sóng...
    Không thể đu lên giữ chiếc kim giờ hiện thực
    Vì khuôn mặt chúng ta là chiếc đồng hồ
    Gửi cho anh hai mươi búp ngọc lan ủ bên ngực em từ đêm anh choáng ngợp
    Vốc tay đầy hương linh
    Mạch mạch nước nấc lên vì nhớ
    Bừng từng đêm lưỡi như ngọn lửa
    Liếm vào thân sóng nóng
    Nguyên một mùa đắm đuối
    Tình yêu sinh ra Con người
    Khi em lúng túng không cất tiếng, là lúc nỗi sợ hãi xa cách quất lên
    Ngôn ngữ không quyền uy cho diễn đạt yếu đuối
    Đôi mắt ôi mùi nồng nàn ơi
    Tạo cho chúng ta ánh sáng mới tinh sau một đêm mê man còn váng sữa
    Mảnh trăng như miếng dưa hấu đỏ
    Bỏ lạc giữa trời
    Váng vất cơn cơn mưa mê sảng
    Những giọt mưa tuột ra từ những đám mây bụng mang dạ chửa
    Khiến cái túi nilon tứ tung bỗng vỡ nước ối từ một số mái nhà
    Vỡ không gian rối tung bê tông cọc sắt
    Mưa tới tấp vừa rơi vừa yêu
    Không phải Phật nghìn mắt nghìn tay
    Anh ủ em trong im lặng đầy hơi ẩm bằng đôi tay xuất thần
    Con đường khểnh theo chiếc răng bên trái
    Cầu vồng mọc từ hai ngón tay cái
    Em ngập vào ngân gió
    Ngân anh
    Giữa nỗi lạc lõng
    Trong ánh sáng đỏ của mặt trăng dưa hấu đang hồi lại màu thu non vì được bú dịu dàng
    Những chiếc máy bay như bầy chuồn chuồn ớt
    Cắn rốn Ngày và Đêm
    Thế mà Đêm chẳng biết bơi băng qua những ngăn cách, khủng hoảng của loài người
    Đêm một mình và đêm yêu nhau. Lúc nào cũng tóc
    Tóc ướt trong phòng tắm tóc khô héo gối
    Dòng sông đầy tóc rụng đang ngân gió
    Gọi xanh
    Kìa búp búp sen xanh mắt quyền uy khép đêm giao linh
    Ôm cơn khát để anh tung vó
    Chỉ hơi thở và tiếng hân hoan tưới đầy mặt đất
    Hằng hà mầm cây như những núm vú bật lên từ hoang hoá đất đai
    Tiếng lục lạc tràn hoang mạc
    Ngày sinh của chúng ta: sự nhân - chia đôi tiền định hai người tháng Tư
    Em nấp vào vết tay anh để lại trên bàn vàng căn phòng quen lạ ấy
    Nơi lưỡi nến phập phồng vươn cả khi sắp tắt trong cái nhìn hình phễu của chiếc lưới chụp bên nụ hồng vàng khô mép cánh giống đôi môi em
    Ngày anh về, chưa biết rõ
    Phố đầy cây phượng gọi anh từ mùa hoa này
    Nơi bay lên bầy vú thiếu nữ
    Con đường đêm héo như quả phượng già
    Tháng 9 nhớ về chín nhịp phồn sinh trong tiếng gọi đoá đoá hoa kèn tháng Tư nở vào mùa thu tinh khiết...
    Con đường trỗi cặp chân dài



    Terrorist

  8. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ buồn đặt chân vào bãi bùn Thăng Long ấy. Lão già chủ hiệu đây còn bảo là tớ lột tên người khác, xin lỗi, cái tên mylang2.yahoo .com dẻ ra cai nick mylang tren ti ti vi en . Chán các cụ già mông muội qúa, tớ chả ke đế mà giải thích
    Thế bây giờ mới vào Radio Free Asia nghe em Linh ăn ăn tục nói phét à, tiếc là Radio French Intenational không lưu trừ các bài cũ để các vị có thể vào đấy nghe thêm những lời nói hồ đồ dữ tợn của cô gái người Hà Nội của đất Ngàn Năm Văn Hiến Thăng Long . Khiếp người đâu mà dữ và ngoa kinh thế . Nghe em Linh trả lời phỏng vấn xong, thêm bài báo cáo của cái ông ngố Ngọc Đại kia nữa, mới thấy thơ của em ấy tràn ngập một sự giả dối lừa lọc diêu ngoa, chả có chút thi vị, chân tình, và chút đẹp đẽ nào của tâm hồn một người con gái đôi mươi ( như tâm hồn tớ và tâm hồn của bao nhiêu người con gái khác ) nào trong ấy nữa cả
    Phạm Thị Hoài à, sư mẫu của Vi Thùy Linh. Phạm Thị Hoài ăn cắp và lừa người khác bằng văn chương còn cao cơ hơn đàn em Vi Thùy Linh ấy.
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    bác Mylang ***ist thân mến,
    Người ta hỏi bác chuyện tên bác là vì ở bên Thăng Long và ở TTVN có một người lấy tên giống bác nhưng viết khác bác nhiều và được nhiều người yêu quý.
    Còn chuyện sushi hỏi bác về nick của bác bên Thăng Long là vì hình như ngày xưa bác có nhắc tới cái chuyện cười bơm trước bơm sau của bên ấy. Thế mà bây giờ bác lại bảo bác chưa đặt chân vào đấy bao giờ??? Kỳ quá nhỉ...
    Sushi là bạn em bác ạ, còn trẻ lắm, ngây thơ chứ chưa từng trải và đầy kinh nghiệm *** như bác đâu, sao bác lại gọi nó là cụ già được.
    Còn cái chuyện RFA, em nghĩ kô phải là phỏng vấn trực tiếp VTL đâu mà lấy ở đâu ra. Trên đó còn có cả phỏng vấn Bảo Ninh, nguyễn Huy Thiệp và một số người khác mà em có được biết. Họ đều là những người rất thận trọng và tránh chuyện chính trị nhậy cảm. CHuyện họ lên phỏng vấn trên RFA là chuyện chắc chắn ko thể có.

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương

    Được sửa chữa bởi - longatum vào 09/05/2002 07:27
  10. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Oe'

Chia sẻ trang này