1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi blueeyes - câu chuyện khác về Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuoihaymeu, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi Mylang không thấy là có bác định đưa đẩy thiên hạ cãi nhau làm trò mua vui à?
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuyện VTL có lên TDCA với mấy cái của nợ kia xong tao đang nhờ cụ tao hỏi thử cụ Vi Hoà xem thế nào béo ạ, có điều em này trẻ người non dạ quá nên hành động nhiều khi thiếu suy nghĩ lắm, chả biết thế nào được. Có điều hiện giờ Linh nó đang làm cho Văn hoá thể thao của TTX thì cái chuyện chính trị chính em chắc nó cũng không đến nỗi mù mịt đâu.

    Bonjour Tristesse!

  3. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Các bác hơi bị Văn Cao đấy, tôi thấy cuộc đấu trí này coi bộ càng ngày càng gay cấn và quyết liệt, càng đọc càng thấy thú.
    Tặng các bác bài thơ "Đánh cờ" của Xuân Hương nữ sĩ này nhá, cho nó gọi là vừa học vừa chơi, vừa vui vẻ lại vừa trí tuệ, để tăng thêm phần giao hợp với các bác
    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe ***g,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà
    À à bác cuoihaymeu, khoẻ ko vậy còn nhớ tôi ko nhỉ, tôi góp vui thôi, ko có ý gây thương tích gì đâu, đừng nghĩ xấu anh em hahahaha...



    Terrorist

    Được sửa chữa bởi - terrorist vào 10/05/2002 00:15
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thơ nghe hiện đại thế này, liệu có phải của Xuân Hương?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tin trên Vnexpress
    ------------
    Tối 17-18/5, tôi sẽ để Trần Thu Hà biểu diễn lần cuối ở sân khấu Long Phụng, TP HCM vì Nguyễn Công Trí đã trót may trang phục cho Hà. Còn sau đó thì thôi, tôi còn sống giờ nào, sẽ không có Nhật thực giờ ấy", nhà thơ Vi Thuỳ Linh đã tuyên bố như vậy với VnExpress sáng nay.
    - Tại sao chị lại có quyết định như vậy?
    - Tôi đã bỏ quá nhiều công sức vào Nhật thực. Vậy mà, băng rôn, tờ rơi quảng cáo không có tên tôi, đến giờ phút này, tôi chưa được nhận một cái đĩa nào, chưa được một đồng nhuận bút nào. Tôi không đồng ý cho sử dụng tác phẩm của tôi. Và tôi không bao giờ cộng tác với Ngọc Đại nữa.
    - Nhạc sĩ Ngọc Đại đã trả nhuận bút, nhưng Linh không nhận?
    - Tôi không nhận vì đó là sự coi thường đối với tác giả, sự không trung thực của Ngọc Đại trong suốt quá trình làm chương trình. Thơ tôi đã đăng ký bản quyền và tôi không cho sử dụng nữa.
    Nhạc sĩ Ngọc Đại và ca sĩ Trần Thu Hà:
    - Ông sẽ làm thế nào nếu Vi Thuỳ Linh không đồng ý cho ông sử dụng tác phẩm của cô ấy?
    - Nhạc sĩ Ngọc Đại: Làm chương trình nữa hay không là quyền của tôi. Linh đã đi ngược hết cả luật, cả tình cảm. Tôi trả tiền 3,3 triệu đồng tiền nhuận bút, Linh không lấy. Linh bảo đó là cái giá bèo bọt. Linh thật hoang đường, nổi loạn. Đến giờ phút này, tôi và Trần Thu Hà vẫn chưa thu đủ tiền hai chú cháu bỏ ra. Trần Hoàng, đạo diễn chương trình, vẫn chưa được một đồng nào. Vậy mà trả thế, Linh còn chưa vừa lòng. Tôi đã phải bán một số đồ đạc đi để làm Nhật thực.
    - Nhưng Vi Thuỳ Linh cho rằng, ông bán cả tivi, đàn piano để chuẩn bị vào Huế sống cùng vợ con chứ không phải để làm chương trình?
    - Nhạc sĩ Ngọc Đại: Linh là người ngoài cuộc. Điều này có Trần Thu Hà biết đấy.
    - Linh nói rằng, ông đã hứa in ảnh Vi Thuỳ Linh trong CD, nhưng rồi lại không làm?
    - Nhạc sĩ Ngọc Đại: Chưa có thông lệ nào về việc đưa tên, ảnh nhà thơ cả. Và cũng không có điều luật nào về việc phải đưa tên nhà thơ trên băng rôn cả.
    - Vi Thuỳ Linh nói rằng cô chưa có một cái đĩa và chưa được một đồng nào từ Nhật thực?
    - Nhạc sĩ Ngọc Đại: Tôi đã đưa cho Linh 2 cái đĩa, vé thì đưa 10 chiếc. Linh bán vé được 29 triệu đồng, tôi đã đưa cho Linh 2,8 triệu tiền hoa hồng và có ký nhận tiền hẳn hoi. Thậm chí, Linh còn thiếu của tôi 1,8 triệu đồng tiền bán vé, tôi cũng cho qua.
    - Hà nghĩ gì trước thông tin Vi Thuỳ Linh đưa ra?
    - Ca sĩ Trần Thu Hà: Trả bao nhiêu tiền bản quyền đã có luật quy định, chứ không phải nhà thơ muốn yêu cầu bao nhiêu phải trả bấy nhiêu. Việc trả bản quyền, có chú Đại lo. Tôi để chú Đại giải quyết với Vi Thuỳ Linh. 17-18/5, tôi sẽ biểu diễn tại sân khấu Long Phụng để ra mắt CD.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bác Teo là khủng bố lắm nên tớ sinh lòng nghi ngại mà quên cả chào hỏi, thất lễ thất lễ. Lâu lắm không gặp Bác, mời bác một ly [r2].
    Mấy hôm nay thấy NĐ và VTL cầm nắm tiền lẻ ném nhau, giở tờ Lao Động lại đọc ngay chuyện các nhạc sĩ chửi mấy hãng dịch vụ ĐT di động lấy bài hát làm nhạc mà không giả bản quyền. Đây là tình trạng chung, một phần do ý thức về pháp luật còn kém quá.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  7. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Thưa các quí (bà, ông, anh, chị, cô,???)
    Sau khi mất khá nhiều thời gian (cũng là sẽ mất khá nhiều tiền phải trả cho việc truy cập Net đấy!) để đọc hết các bài (trong đó có 1 số bài không còn ??ogin??? nữa vì đã bị lược/bỏ bớt) trong topic này, xin mạn phép góp đôi ba lời quê kệch; vì trình độ của tôi rất hạn chế (người ta thường ví như ??otrình độ lớp 2 trường làng, sau đó cô giáo chết??? đấy ạ) nên xin được đại xá và miễn chấp:
    Theo thiển ý của tôi thì cái chuyện già/trẻ hay lớn/bé không nói lên gì nhiều lắm ngoài cái việc nó cho người ta biết thằng/con này sẽ có nhiều khả năng chết trước thằng/con kia (tạm coi người ta có thể sống thọ ngang nhau cho bình đẳng nhé). Nhận thức/hiểu biết/trình độ/??? đâu thể nói là ??otỷ lệ thuận??? với ??otuổi tác??? được! Có lẽ không nên ỷ mình lớn/ hiểu biết sâu rộng hơn (thực ra trên Net này cũng khó biết chính xác ai > ai?) mà có thể tự cho mình quyền lớn lối bắt nạt/ăn hiếp người khác (tự cho/cảm giác/???là người ta nhỏ hơn/ hiểu biết kém mình) hay ra lệnh cho người khác được. Cổ nhân có dạy những câu đại loại như: ??oHậu sanh khả úy???, ??obiết mình, biết người??????, v.v??? đâu phải không đáng được xem xét?
    Bình thường, theo phép xã giao thì người ta thường tỏ ý tôn trọng người lớn tuổi hơn mình, nhưng muốn được người khác tôn trọng thật sự thì có lẽ trước hết cũng phải biết tự tôn trọng mình và tôn trọng cả những người khác phải không ạ? Việc đó ta lại có thể tự thể hiện qua chính hành động, lời nói của mình đấy chứ. Trên diễn đàn chung (sân chơi chung) cũng có thể ??ophiên âm??? tên user(s) nào đó, địa danh nào đó, câu nói nào đó,??? trệch đi một chút nghe cho hài hước hoặc dzui dzui một chút cũng được, nhưng nếu ai đó có những lời lẽ xúc phạm người khác một cách quá đáng hoặc những lời/bài vi phạm qui định của TTVNOnline (vi phạm luật chơi) thì đương nhiên Admin/Mods phải có trách nhiệm xử lý (sửa/xóa bài, nhắc nhở, lock user,???) để thể hiện sự tôn trọng đối với nhiều thành viên khác.
    User ??oNgười Mỹ ăn rau lang??? (??okhông phải My-lăng gì ráo trọi???) thì có thể có cả chất ??ongười Mỹ???có cả chất của ??ongười ăn rau lang??? nên có bài ??othơ??? mà tôi tự thấy không/chưa đủ khả năng cảm nhận nổi cái ??ochân, thiện, mỹ??? thì???No comment.
    Về cái tên ??oWomaninlove??? thì thấy 1 số vị ??odịch??? là ??oNgười đàn bà Dở tình???, theo ngu ý thì có lẽ không được chính xác và logic lắm. Bộ các vị ???make???rồi hay sao mà dám chê ??oDở?????? (cái tiếng Việt có nhiều từ đa nghĩa đôi khi lại???dở vì người ta có thể tận dụng các nghĩa khác của chính từ đó để ??ovặn vẹo??? lại đấy). Theo logic thông thường thì người đàn bà (luôn) trong tình yêu thì thường sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn => thường là ??oHay??? chứ sao lại ??oDở??? được ạ => nếu các Sir ??ophiên??? thành ??oNgười đàn bà Hay tình??? thì nghe có phải logic hơn chút chăng?
    Xin quote lại 1 ??okịch bản??? tôi gửi cho chương trình ??oChiếc nón kỳ diệu??? hôm 01/APR/2002 để quí vị giải trí một chút cho dzui rồi lại???Vi Thùy Linh với nhau tiếp nhé, hé hé:
    Thằng cha MC này chắc cũng đã từng học 1 trường Kỹ thuật như tôi, đã từng phải làm bài tập Vẽ Kỹ thuật: viết các Chữ cái từ A đến Z và các Số từ 0 đến 9, chữ phải nghiêng 75 độ theo tiêu chuẩn Vẽ Kỹ thuật, mỗi chữ/số phải viết cách nhau khoảng 3-3.5cm nên nhẩm ra ngay được chữ R cách chữ L khoảng 20cm, khá thật đấy nhể!
    Cổ nhân có dạy: ??oTốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại???, như vậy cái(s) gì người ta thích ??okhoe ra??? thường phải là tốt/đẹp đấy chứ. Chắc nhiều người cũng biết ??ocon gái thời nay???, nhiều cô cũng chuộng kiểu mặc ??okhoe rốn??? chứ? (Bây giờ lại sắp hè rồi, chờ xem có đúng không nhé!). Vậy thì có nói ??oRốn??? cũng có gì là ??oxấu???/ ??obậy bạ??? đâu phải không?
    Người ta ??oTo_Rốn_To_Cả_Na_Dà??? (Toronto, Canada) thì không được phép ??okhoe??? chút hay sao? Người miền Bắc thường phát âm ??oGià??? cũng giống ??oDà??? hoặc ??oRà???, nếu ai thích correct hơn thì có thể ??ophiên??? thành ??oNa dai??? (tức ??oMãng cầu dai???) hay ??oNa dài??? (trái ??oMãng cầu xiêm??? thì thường to, dài hơn trái ??oMãng cầu dai??? mà) cũng được.
    Như vậy là người ta hoàn toàn có quyền ??okhoe??? cái(s) gì mà người ta thấy là đẹp, là hay; tuy nhiên có lẽ sẽ là hay hơn nếu trước khi ??okhoe??? thì bản thân ??okhoe_er??? cũng nên thử tự ngắm lại ??ocủa mình??? một chút, xem chính mình có ??oưng ý??? không đã, và liệu nó (cái ??ocủa mình???) có khả năng làm người khác phải đến mức độ ??onhắm mắt??? hay ??obịt mũi/ tai??? (do đọc/ ??ongửi???/nghe không nổi) hay không chứ nhỉ?.
    Những câu mệnh lệnh thức như ??okéo váy xuống, please!??? thì theo ngu ý có lẽ không nên dùng vì như vậy có vẻ xâm phạm tới tự do cá nhân của người khác đấy, bản thân người nói câu dạng mệnh lệnh như vậy lại không phải ông bà/cha mẹ/anh chị/chồng/bồ/??? của người có thể nghe thì lại càng không nên. Quí vị nào không muốn xem gì dưới cái váy đó thì cứ nhắm mắt lại là xong, biết đâu có người khác lại muốn xem và người có váy cũng muốn ??okhoe??? thì sao? Nếu có gì quá đáng thì chắc Admin/Mods đã phải can thiệp rồi (nếu vi phạm ??oluật chơi???).
    Không rõ Vi Thùy Linh sau khi ??onổi tiếng??? thêm nhờ những cú lăng-xê cho nàng tại chính TTVNOnline này có mời các quí vị ở đây được bữa nhậu/gì đó không nhỉ? Nếu nàng không mời thì quí vị nào được trả nhuận bút cho việc biên tập thêm từ mới cho Từ điển Tiếng Việt (Từ VTL: danh từ, tính từ, động từ, trạng từ, thán từ,??? í mà) cũng nên mời anh chị em ở đây một chầu bia/trà đá/??? nhé, từ từ cũng được vì chắc cũng chưa được nhận nhuận bút ngay đâu. Xin cám ơn!
    P/S: - thành thật xin lỗi quí vị vì cách viết tiếng Việt kiểu ??oThập cẩm??? nhố nhăng của tôi, nó chỉ là do tôi lười type và cũng để tiết kiệm chút tiền sẽ phải cho Bưu chính Viễn thông mà thôi, hoàn toàn không có ý gì là bất kính với quí vị và với tiếng Việt cả. Hy vọng những gì tôi viết cũng không quá tối nghĩa.
    - Cũng xin lỗi luôn vì tên topic là "gửi blueeyes" mà lại đường đột vô như thế này. Hơi "dzô dziên" nhưng lỡ rồi, đành chịu vậy. Sir Cuoihaymeu thông cảm nhé, cám ơn nhiều!
    lehongphu@ttvnonline.com
    Được sửa chữa bởi - lehongphu vào 12/05/2002 00:33
  8. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hị hị bác Phú vui tính wá tớ chít cười mất
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy chỉ vui tính được một tẹo. Giờ lại thấy xoá mất rồi. :-))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Mods có xoá bài của tôi thì cũng phải có lý do chính đáng và thuyết phục ấy chứ lỵ (Hì hì, nếu không tôi kiện tới tận...Admin chứ chả chơi). Tôi là dân "IT" (xin đọc là "ít tiền" nhé), đã mất công type rồi post mà lại tự xoá đi thì chẳng hoá ra là mình không biết tự thương mình hay sao? Chắc là vì khi nãy tôi sửa lại mấy chỗ có thể do vấn đề kỹ thuật gì đó mà hiển thị tiếng Việt không đúng nên Sir tưởng tôi tự del bài mình đó thôi.
    Thực ra tôi thấy có một số vị có vẻ "chim cú, chim lợn" gì đó hay "bức xúc" quá nên hơi thiếu tự kiềm chế và "ngôn" ra những lời không mấy hay ho, báo hại Sir pagoda đã phải "chạy mất dép" khỏi topic này rồi.
    Quí vị cứ tiếp tục ...Vi Thuỳ Linh tiếp đi, nhưng có lẽ chớ nên sa đà vào đả kích cá nhân mà làm mất hoà khí thì không hay lắm. Mods cũng cần phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nhắc nhở những hành động/lời lẽ quá khích hoặc "thi đấu phạm luật" đấy nhé.
    Chúc cả làng tiếp tục...Vi Thuỳ Linh dzui dzẻ! Hé Hé.
    lehongphu@ttvnonline.com

Chia sẻ trang này