1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi box !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SixFeetUnder1980, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gửi box !

    Thời gian tới tôi có việc phải xuống cái chỗ khỉ ho cò gáy Cà Mau "công tác" cho đến hết năm. Vậy tôi xin giao nick SFU1980 lại cho Obelik, là 1 người trong box XD mà đã khiến tôi vô cùng tin tưởng qua các bài viết của cổ...(chưa từng chat chit, hẹn hò nhé).
    Nếu Obelik nhất định ko nhận thì tôi cũng ...nhất định viết tin nhắn thuyết phục bằng được, cái chính là anh chị em đồng ý chứ hả ?
    To Obelik: làm mod dễ lắm "ấy" ạ, cứ thấy thằng nào ngứa ngứa mắt thì khoá miệng nó lại, khoá topic thì có lẽ ko cần thiết, cái nào xịt quá thì tự khắc mất hút thôi. "Ấy" cứ post = Obelik, chỉ thỉnh thoảng phải lôi SFU1980 ra làm cái "cẩu đầu trảm" thôi.
    Thế nhé, giúp box 1 tay.
    (hic, độ này tham nhũng được của công ty ối tiền net)

    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  2. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    SixFeetunder1980 đã hứa cưới em rồi mà bây giờ lại dông tuốt xuống tận Cà Mau là sao đây ? Định xù em à ? Một mình anh ế chưa đủ sao mà còn định kéo em ế theo anh nữa ? Túm lại là có cưới không giả nhời tôi một tiếng để tôi còn biết đường mà tính toán Lăng nhăng thế này ai mà chịu được. Lại còn công khai khen đứa con gái khác trước mặt mình Thế đấy
    Sở Khanh

    Every body's looking for that something​
    One thing that make it all complete​
    You find it in the strangest places​
    Places you never knew it could be ...​
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ cả 4 tay chân luôn. Obelik cố lên, cố lên, cố lên...Một kẻ làm quan cả họ được nhờ
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này