1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cá mập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cabaymau06, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng mình trốn tránh thì sẽ có thể quên, tôi tưởng bỏ cái nơi đó ra đi thì lòng tôi sẽ nhẹ nhàng thanh thản. Song, hình như tôi lầm. cámập vẫn ở đó, hiện hiện như những ngày nắng ngày mưa..
    Em biết thế nào là mưa núi, ở trên núi cao, em vẫn thấy anh, cá mập ạ.
    em mệt quá, hãy nói dùm, em phải làm sao?
    Em không thể nào bỏ qua, em cũng không thể nào lãng quên, vậy thì phải làm gì bây giờ..?
    Tình trạng này thật là rối rắm quá, không thể phân tích, không thể control, càng không thể nào chịu được...
    Ở một phía nào còn lại, cá mập có như em?
    Muốn chạy trốn thêm lần nữa, nhưng đi đâu??
    Anh cũng có nói: với sức tưởng tượng phong phú và một rái tim nồng ấm, thì em sẽ thấy... từ bất cứ nơi nào, từ bất cứ đâu...
    Anh biết vậy, nhưng vẫn để tôi rơi....mặc dù anh nói, anh cũng như tôi, cũng có những nỗi niềm...
    Tại sao???????????
    Được cabaymau06 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 17/02/2006
  2. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm phố núi, trời thấp mù sương, co ro trong chăn, tôi đã tìm được cách online ngay tại khách sạn.. và giờ phút này, tôi lại nghĩ về cá mập
  3. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Người đã đến và người đã về bên kia núi....
    Cám ơn anh rất nhiều, cá mập a.
  4. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có những sức mạnh có thể mang người ta băng qua năm tháng, băng qua những vực sâu biển cạn, đá mòn. Và cũng có những ngộ nhận, những hiểu lầm đẩy người ta đi về những nẻo đường không thể nào quay trở lại.
    Đêm qua, Cámập đã trao vào tay tôi một sức mạnh như thế..., khi thẳng thắn nói một lời kết luận.. Sẽ không có con đường nào đâu phải không?
    Lẽ ra tôi phải thừa nhận sự thật đó từ sớm, lẽ ra cá mập nên dũng cảm hơn tí nữa. Và như vậy chúng ta sẽ không như bây giờ, tôi vẫn sẽ giữ được cá mập ở một góc nào đó trong trái tim già cỗi của mình.
    Nhớ ngày xưa ex nói: " hãy yêu người nào đó yêu em nhiều hơn anh.." Bây giờ nghĩ lại, thấy sao mà tôi có lỗi với ex, khi tôi đang sống và đang làm cho ex chẳng được yên lòng...
    Đêm qua, tôi đã phân tích, đã suy nghĩ thật chính chắn về những đều đã xảy ra, tôi đã nhìn thẳng vào mình và nhìn thẳng vào trái tim của cá mập.. suy đến cùng, tôi chỉ thắc mắc có một điều rằng cá mập có được hạnh phúc hay không khi phải nói ra những lời nói đó?! Mỗi người đều có nhịp đập riêng cho trái tim của mình. Cá mập hay tôi, hay ai, cũng đều như vậy cả.
    Khi anh say, trái tim anh trở nên nồng ấm, anh nói, khi lý trí im lặng là lúc trái tim cất lên khúc bi ca của nó, nhưng khi anh tỉnh anh lại là một người hoàn toàn khác..
    Ừ thì chúng ta không thể nào, ừ thì anh mãi mãi không được sẳn sàng.. ừ thì...
    Tôi đâu có ngạc nhiên.. Nhưng chỉ mong một điều cá mập đừng tự làm mình đau. Bởi vì khi anh tự làm anh đau thì cũng đồng nghĩa là anh đang làm đau em đấy..
    Đừng lo gì cả cho em, hãy sống trước tiên chỉ vì bản thân mình..vì đời em như biển, đã bao lần bạc đầu...
    Em đã quen chịu đựng, quen với những bất trắc. Quen đến tội nghiệp những đến đi rất vội, rất nhọc nhằn. Không ai quen với sự cô độc, không ai có thể quen sống một mình, nhưng từ rất sớm, tôi đã hiểu, yêu thương rồi chỉ là chiếc bóng.
    Vì vậy, tôi học cách chấp nhận, đêm đêm nhìn đường đi của kiến để học tính bao dung, rồi ai cũng phải ra đi trên những nẻo đường số phận của riêng mình.
    Ngày này sẽ đến, đã đến.. song tôi vẫn có cho riêng mình một cá mập ở đây - không bao giờ thay đổi - không bao giờ mất đi!
    Mong cá mập mãi bình yên, vì anh luôn luôn xứng đáng với những phần thưởng đó.

Chia sẻ trang này