1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các bác đã có nơi có chốn

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi lal, 24/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác đã có nơi có chốn

    Các bác kính mến, các bác có thể cho em một lời khuyên không ? Em đang ở Matxcova. Bạn gái em lại ở VN. Em đang rất băn khoăn là có nên tiếp tục cái mối tình xuyên lục địa này không nữa. Đã nhiều lần em gọi điện về và nói với cô ấy là đừng đợi em nữa nhưng cô ấy nhất quyết đợi em về. Thế có khổ em không chứ. Nhưng bắt cô ấy đợi 6 năm ở bên này liệu có nên không hả các bác. Mà người con gái thì cũng chỉ có thời. Vô phúc em lại vô tình kết một cô gái Nga bên này nữa thì thất đức quá. Công nhận là một thân một mình bên này thỉnh thoảng có một lá thư đầy tình cảm gửi từ Vn qua cũng thú. Nhất là trong nhưng đêm đông âm 20, 30 độ nữa chứ. Nhưng khổ cái là tính em giống đa số các bác trai trong box mình là rất háo của ngọt nên rất khó cầm lòng trước các cô gái Nga mơn mởn. Em phải làm sao bây giờ hả các bác. Lòng em mãi không tịnh được mà động thì lại ăn năn vô cùng. Có bác nào có vợ con bên nhà rồi thì giúp em với. Làm thế nào để cầm lòng được bây giờ hả các bác ?


    Let's smile when you want to cry !
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mày cũng tằng tịu với nhều con nhể.Tao về tao bảo cái Đ nhà tao cho mày nghỉ cửa.
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ông em, đc tí nào hay tí đó, tuổi trẻ qua nhanh lắm
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Conhuighe này, ngôn ngữ thế nào ý nhỉ. không khuyên em nó được một câu ngọt lành à. Chẳng gì thì em nó cũng đang hỏi các anh có kinh nghiệm mà.
    Cái chuyện của lal hay đấy. Phải sống có tình có nghĩa em ạ. Em có thể sống có nghĩa với người tình của em ở nhà nhưng thế không có nghĩa là em không sống có tình ở đâu đó được, trời biết, đất biết, box Nga biết, nhưng không ai nói cho người tình VN của em biết thế thì tức là không sao. Gì chứ có được bạn gái Nga là cả một niềm mơ ước của trai box Nga đấy. Nhất là lại là cặp bồ nữa. gớm, ông em khéo khoe thế, hoá ra là nó khoe cô bồ Nga ạ, chứ cái chuyện nhỏ kia, ai mà chả tính được. Này, hôm nào pót cái ảnh lên cho anh xem mặt. pót kín thôi, chỉ cho anh xem thôi, chừng mà cho mấy tay Ludwig ludwiếc là đi tong. Nhưng mà anh nói thật đấy. Em còn yêu con bé ở nhà thì em đã không lăn tăn nhiều, chứ như em nói bây giờ thì xem ra em cũng không phải là một lòng với con bé ở nhà, mà có một lòng đi nữa thì cũng đừng áy náy quá, hãy làm những gì mà mình thấy thích, hậu quả thì cố hạn chế. Đơn giản lắm em ơi..
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Chuyện nhỏ như con thỏ chạy lon ton ... cứ cặp với cô Nga đi, đừng để người ở nhà biết là được, bắt đàn ông con trai nhịn khó lắm .... ..... Sáu năm cũng lâu nhĩ ko biết ai sẽ ko đợi được ai ....
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ chuyện ấy thì ko phải áy náy, lal@ à. Cái chính là tư tưởng (tâm lý) bạn cảm thấy thoải mái là ok à.
    kiên quyết không thương lượng với khủng bố - c ,е??о?ис,ами комп?омисса не,
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Này ku Luôn ă n L(chưa nghĩ ra)
    Nhớ để dành cho anh một con Nga nhé.Anh sẽ nói với cái Đ toàn chuyện tốt đẹp về mày.
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б<вало

    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 25/07/2003
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Cái sai của chú nó có mầm mống từ cái thời giai trẻ non nớt ấy cơ, chà, tội! Tôi đọc tâm sự của chú mà muối hết cả ruột, nghĩ lại con bạn mình ngày xưa may mà có mình khuyên can nên mới dám từ bỏ một thằng ku đi Nga học 6 năm. Nếu chú biết lo xa thì đã ko có ngày khó xử hôm nay. Ấy là tôi cũng có đôi nhời trách chú tí chút chứ đã là member box Nga roài thì tôi đành dằn lòng đồng loã để bao che cho chú tất tần tật các phi vụ bồ bịch của chú nếu chú có nhỡ mồm khoe lên đây. Nhớn rồi thì cứ tự quyết định đi, mắc mớ gì nữa.
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  9. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Nga mà không có ai sưởi ấm cho thì chết rét à?
  10. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cô em ở nhà chú cứ để anh. Khi chú về được cả trâu lẫn nghé, OK?
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...

Chia sẻ trang này