1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI CÁC BẠN ĐÃ LEO PHAN XI PHĂNG.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Khổ, anh Cao Sơn viết bài kiểu "con tằm nó nhả ra tơ" quá. Mục đích chính là lập đoàn mạo hiểm để có bề gì thì cũng được chết cả đống còn hơn sống một mình, vậy mà vòng vèo chê A để khen khéo B. Cho BC đăng ký một xuất nhé. Lần này đã nộp đơn xin thôi việc rồi, đi một chuyến cho thư thái tinh thần. (à mà bao giờ đi thế a?)
  2. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh Phu Song Sung ư... cho em tham gia với nhé.... nhưng đi vào thời gian nào các Bác nhỉ, để em biết sắp xếp chứ... các Bác lên kế hoạch và cho em biết với nhé.
    À mà quên... sẵn các bác đang trang luận vụ PSP... theo em không chuẩn bị gì về Sức khoẻ... ai cũng leo và cũng lên được thì chắc là sắp tới em tính tổ chức cho các em lớp 4 -5 ở Trường của em đi leo trên đó cho vui, có khi chúng nó còn khoẻ hơn mình.
    PSP ư... chỉ còn là quá khứ thôi các Bác à... em cũng đã leo lên đó 02 lần rồi, bằng cả 03 con đường.... lần 01 thì còn được... còn lần 02 thì nhạt lắm. Chẳng để lại được gì nhiều....
    Lúc leo về bạn em bảo... mày viết gì về nó đi, tao đăng cho... viết gì giờ??? chẳng một chút gì cả... tin không các Bác....

  3. lonely_planet

    lonely_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình hình cai thò lên cái thọt xuống thế này có nhẽ nhà em cũng phải chuyển từ FXP sang Phu Song Sung với các bác mất.
    Bác cho nhà em đăng kí 2 suất:
    1. Cao Sơn.
    2. Vespa 1980
    3. Izi360
    4. Quang
    5. Tude
    7. Lonely_planet (2 suất)
  4. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    1. Cao Sơn.
    2. Vespa 1980
    3. Izi360
    4. Quang
    5. Tude
    7. Lonely_planet (2 suất)
    8. hth129

    Bác CS lên kế hoạch nghen Bác.... các Bác có kinh nghiệm dồi dào mà. Đi luôn đi Bác ơi để lâu sợ nguội mất.
  5. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Kết quả chuyến đi chợ người lần này của bác Cao Sơn , danh sách của team sẽ mỗi ngày một dài hơn ,
    Bác đã công khai mở topic này , dù chuyên nghiệp or ko đều đc hoan nghênh cả .
    Nếu tháng 7 đoàn đi , em xin dăng ký 3 suất , . .
    Lần này quyết tâm đi đến nơi về đến chốn ..hị hị. hị
    1. Cao Sơn.
    2. Vespa 1980
    3. Izi360
    4. Quang
    5. Tude
    6.chi blueS
    7.Chi BC
    8. Lonely_planet (2 suất)
    9. hth129
    10. garii
    ........
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 16/05/2005
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 16/05/2005
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Các bác cho em hỏi đi quả này hết mấy xiền? Thời điểm là đầu tháng 7 hay cuối tháng 7. Cái bác khẹc khẹc Giáo sư giáo xiếc gì đó có đi không?
  7. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Những người nghiệp dư như em thì có thể tham gia được không ạ? Có cần luyện tập như chị Toet bảo trong chuyến đi Fansipan không, thưa bác? Cảm ơn bác nhiều nhiều...
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Khi đọc những dòng đầu tiên của Caoson, tôi đã nghĩ ngay là chủ đề này sẽ là một chủ đề gây tranh cãi. Kỳ thực, các chuyến đi FSP đã được thực hiện khá nhiều trong thời gian gần đây. Điều thú vị là khác với năm ngoái, khi mà một ai đó hô hào khản cổ thì mới chỉ có một vài người hưởng ứng thì gần đây, những chuyến đi có con số người tham gia lên đến mươi mười lăm người không còn phải là của hiếm. ( lưu ý trên box , trong thời gian gần đây các chủ đề về FSP luôn đứng trên trang 1 )
    Nhớ lại, tháng 11 năm ngoái khi nhóm TB lên đến đỉnh với con số 12 người đi theo con đường Cát cát, đã tưởng là một kỷ lục thì ngay sau đó, các đoàn đi sau cũng con đường này, số lượng đã tới 18-19 người.
    Điều này chứng tỏ sức quyến rũ của FSP là rất lớn. Và hầu như với bất kể ai, đến được FSP cũng là một chiến công, nên cũng dễ hiểu vì sao có những phản ứng với ý kiến của bác Cao su.
    1. Độ mạo hiểm không lớn: Kỳ thực, nếu so với đường Trạm Tôn, Xín Chải thì đường Cát cát hầu như không có thay đổi nhiều so với các năm trước đây, nếu không nói là càng ngày nó sẽ càng khó đi hơn. Lý do là đường này sẽ ngày càng ít người đi nên sẽ hoang hơn. Trong khi đó, 2 đường chính là TT và XC thì được ?o đầu tư, nâng cấp ?o thành đường du lịch nên dễ đi hơn nhiều. Lý do để mọi người thấy rằng không còn mạo hiểm như xưa là do bây giờ những người đi đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều, những người chuẩn bị tour cũng chuyên nghiệp hơn trước. Hãy so sánh năm 1998-2000, những thành viên của nhóm TB lên FSP đã có những gì: Nhóm 5-6 người, họ chỉ có 1-2 túi ngủ, không có lều, không nhiều người khuân vác, không có người nấu chuyên nghiệp, họ phải mang đi rất nhiều đồ cá nhân, không có bản đồ, địa bàn, GPS.. và FSP là chuyến đi mạo hiểm đầu tiên của họ. Nhà tổ chức khi đó cũng thiếu kinh nghiệm hơn bây giờ nhiều ( khi đó chỉ có một vài người tổ chức tour này ). Bây giờ, mỗi đoàn đi đều được trang bị cẩn thận lều, túi ngủ, đồ ăn thức uống, người khuân vác?và nhà tổ chức thì rất có kinh nghiệm nên lượng trước được nhiều vấn đề. Họ cũng chuẩn bị các trạm nghỉ khác chu đáo trên đường.
    Do vậy, cảm giác mạo hiểm, cảm giác phiêu lưu giảm đi ít nhiều. Tuy nhiên, những người leo núi của chúng ta rõ ràng có kinh nghiệm hơn, mức độ chuyên nghiệp cũng hơn nhiều, vậy đây là tiền đề tốt để chúng ta chinh phục những đỉnh cao hơn FSP.
    Mặt khác, cũng cần nói thêm rằng FSP chỉ là một tour trekking thôi. Tôi đồng ý là nó không phải là một thử thách gì quá ghê gớm. Nói như một số bạn, khi lên đến đỉnh có cảm giác thất vọng cũng không sai. Thậm chí, FSP đi đường Trạm tôn còn dễ hơn đi Yên tử: Từ Trạm tôn - độ cao 2000 m đến FSP là 3143m, khoảng cách là khoảng 18-19 Km cứ thoai thỏai dốc lên, trong khi đó, từ chân YT lên đên đỉnh ( 1063 m ) chênh lệch cũng khoảng 1000 m, khoảng cách 5-6 Km bạn sẽ thấy YT có độ dốc lớn hơn nhiều.
    Nói như vậy nếu bạn muốn đi FSP theo cách mạo hiểm thì cũng không khó gì, vì để chinh phục FSP còn có rất nhiều con đường khác, cách đi khác. Ví dụ hãy thử đi theo đúng hoàn cảnh của năm 98-00. Đồ đạc ít, khuân vác tự mang, đường đi không thạo.. bạn sẽ thấy khác ngay. Hoặc là, hãy đi từ Than Uyên chứ đừng đi từ SP. Nếu không, bạn có thể tìm thử một con đường đi từ Bình Lư, bạn lại tha hồ có cái mà mạo hiểm.
    Mặt khác, không cứ đi những nơi như FSP mới là mạo hiểm. Nếu bạn muốn mạo hiểm, hãy thử chinh phục hang chùa Thầy trong vòng 2-3 ngày đêm xem, bạn sẽ có cảm giác mạo hiểm ngay. Nhân tiện, ở đây đã có ai chinh phục được động này chưa ( tầng dưới của động )
    2. Thiên nhiên mất sự hoang sơ: Tôi cũng được đặt chân đến nhiều rừng quốc gia của Việt nam ( và một số nước khác ). Tôi vẫn thấy rằng rừng quốc gia ở FSP quả là kỳ bí và còn nhiều nơi để khám phá. Không nói nó là nhất VN thì cũng là top one !!! Có điều không phải ai cũng khám phá được nó thôi. Còn nhiều góc rừng chưa có dấu chân người và còn nhiều điều kỳ bí dành cho những người thật sự muốn khám phá. Tất nhiên, từ mỗi góc độ chuyên môn, chúng ta có sự khám phá khác nhau. Là người du lịch, chúng ta muốn nhìn thấy cảnh đẹp, sự hoang sơ và thiên nhiên. Tôi có thể nói rằng, những điều này ở FSP vẫn còn rất nhiều, nhưng tiếc là nó không hoàn toàn nằm ở trên những tuyến đường mà khách du lịch vẫn thường đi. Vậy nếu bạn muốn tìm thấy nó, hãy làm một chuyến trekking khác hẳn với những hành trình thông thường.
    Ngoài ra, du lịch và những mặt trái của du lịch là một điều tự nhiên mà chúng ta phải chấp nhận. Do vậy, nếu nhìn thấy cây cối bị phá, rác thải? thì cũng là lẽ thường tình. Vậy bạn có muốn không có chỗ cắm trại, hay là cứ 100 m lại thấy một thùng rác đẹp đẽ không? Hay lúc đó bạn sẽ bảo là quá thô sơ ( vì không có chỗ cắm trại ) hay quá hiện đại ( vì có thùng rác )
    3. Độ cao giới hạn: Gì thì gì, FSP vẫn là nóc nhà Đông dương. Dù bạn có nói rằng có một ngọn núi bên cạnh cao hơn thì FSP cũng vẫn được mọi người coi là cao nhất. Nếu đến khi Nhà nước chính thức coi ngọn núi nào đó là cao hơn thì chúng ta mới có thể chấp nhận được. Dù sao, thông tin có một ngọn núi cao hơn FSP cũng rất thú vị và đây sẽ là đích đến của nhiều chuyến đi mới. Dù sao, nếu chúng ta đang được chứng kiến một sự đổi ngôi ngoạn mục thì cũng là điều rất thú vị phải không?? Vậy hãy đọc sách ?o Thiên nhiên Việt nam ?o của Lê Bá Thảo, nói chuyện với Tâm lý trị liệu để biết những điều thú vị về địa lý, leo FSP để có mặt trên ?o nóc nhà Đông dương ?o và Phu Song Sung để có mặt trên ?o ĐỈnh cao nhất Việt nam?
    Nói thêm, đỉnh cao để chinh phục không phải là cái gì quá xa xôi. Nó nằm ngay ở trong mỗi chúng ta. Đối với mỗi người, đỉnh cao này khác nhau. Do vậy, nếu có nói núi Nùng là một đỉnh cao cần chinh phục cũng không sai, miễn là bạn đặt được một đỉnh cao để chinh phục, ví dụ, mùa hè này, hãy đặt một mục tiêu là tập chạy hàng ngày ở núi Nùng đi, đó có thể là điều mà bạn phải chinh phục đó.
    Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đang mắc mưu khích tướng của Cao Sơn. Y thấy box đang tiêu điều nên muốn khích bác để làm cho rôm rả vậy thôi.
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 16/05/2005
  9. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    nghe khó tin quá, nhưng cái này cũng có thể có thật nhỉ. Nhân tiên thấy nick của bác tabalo ở đây em hỏi luôn ? GPS của bác hồi mới leo đầu năm nay cho kết quả độ cao là bao nhiêu ? em cũng muốn tham gia quá .
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Tabalo.
    Quả thực rất vui thấy bác qua đây chơi và viết bài. Thực tình thì tôi chỉ muốn kêu gọi mọi người, đã chinh phục được FPS rồi thì đích đến tiếp theo sẽ là PSS. Còn đỉnh nào cao hơn đỉnh nào, đối với cá nhân tôi, hoặc đối với bác, cũng không quan trọng lắm.
    Khi muốn mọi người tiếp tục hướng về PSS, tại sao tôi đặt vấn đề với cộng đồng đã leo FSP rồi, bởi trước hết, họ đã biết được sự quyến rũ của những đỉnh núi cao thế nào, thứ đến là quyết tâm chinh phục một đỉnh núi khác, khó hơn FSP.
    Bác có công nhận với tôi rằng, sự chuẩn bị cho một chuyến đi, nó hấp dẫn không kém chuyến đi. Và với FSP, sự chuẩn bị nó gần về zero, tức là niềm vui, sự thích đã kém đi phần nào.
    Phu Song Song theo tôi biết, là một ngọn núi (cứ tạm goi là thua FSP đi) đầy thách thức. Và chắc chắn, nếu tôi, hoặc bác lên chương trình, thì nó cũng là niềm vui theo mỗi cách của mỗi người. Và sau đó, nếu chinh phục đuợc, há chẳng phải là đỉnh cao của một thú chơi hay sao?
    Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại với tất cả các bạn đã, đang, và sẽ leo FSP rằng, tôi rất trân trọng các bạn. Bởi tôi quan niệm, thiên nhiên của VN thật là tuyệt vời, và mọi người hãy tận hưởng sự tuyệt diệu này cho thật đúng cách.
    Thể thao chuyên nghiệp và thể thao phong trào khác nhau về bản chất. Thể thao chuyên nghiệp hướng đến đỉnh cao, còn thể thao phong trào hướng đến sức khoẻ cộng đồng. Tôi cũng vậy, luôn là người hướng tới niềm vui của box. Và điều đó đã được thể hiện bằng những cuộc đi xe máy dạng mở cho tất cả những ai thích trong thời gian qua. Và bây giờ, tôi lại mở và muốn hướng mọi người tới những điểm cao mới. Tôi lại chơi thể thao phong trào.
    Rất mong mọi người hiểu.

Chia sẻ trang này