1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI CÁC BẠN ĐÃ LEO PHAN XI PHĂNG.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Bạn Hằng thân mến, thay mặt GS, tôi có thể khẳng định rằng với sức khoẻ và tuổi tác như bây giờ, Giáo sư sẽ chẳng thể nào tham gia cùng chúng ta được.
    Tôi nghĩ, GS sẵn sàng ăn tối với bạn tại HN, và biết đâu, bạn lại là người đem đến sức xuân cho GS.
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác Cao Sơn hồi đi lính chốt chắc hẳn phải là chính trị viên gi đó. Có cái độ thâm thúy trong công tác làm tư tưởng. Một kiểu ném đá ao bèo cho tan đi cái cảm giác phẳng lặng đến nhàm chán. Đến như bác Tabalo tuổi chẳng còn ít, kinh nghiệm sống cũng không kém cỏi gì, rồi lại biết rõ là bác Caoson khích tướng, vậy mà vẫn tự nguyện và vui vẻ chui vào bẫy.
    Nhưng phải công nhận em rất phục kiến thức uyên thâm về địa lý của bác vatlytrilieu thật. Mấy cái món núi dâng núi sụt thì em không biết, nhưng phải nói cái cánh núi Saphinh-Puluong chạy dọc từ Than Uyên xuống đèo Lũng Lô cũng là nơi đáng đồng tiền bát gạo đấy. Không biết cái đỉnh Phusong bác nói có phải cái mà người địa phương gọi là núi con, trên bản đồ thường ghi 2979m, nằm trên địa phận xã Túc Đán huyện Trạm Tấu, giáp ranh với Mường La của Sơn La. Nếu đúng thì đó quả là một đỉnh núi hùng vĩ.
    Nhưng em thiết nghĩ đã chinh phục được 3143m thì chinh phục cái 3214m ( nếu thật sự đúng thế ) dường như không có nhiều ý nghĩa lắm, vì thêm mấy chục mét thì nghĩa lý gì. Bằng thời gian hút hết điếu thuốc là xong. Sao không mơ tới chinh phục nóc nhà của South East Asia, đỉnh Kinablu 4100m ở East Malaysia. Hoặc là vùng nóc nhà thế giới. Himalaya thì hơi quá nhưng mấy đỉnh núi 5-6000m ở Vân Nam, Tứ Xuyên hoặc cao nguyên Thanh Hải thì cũng nên mơ tới.
    Còn nếu thật sự mong muốn 1 sự mạo hiểm đến cùng cực, thì có 1 đỉnh thấp thôi ( 2819m ), gần thôi ( cách Hà Nội khoảng 4-500kmn đường chim bay ). Đó là đỉnh núi Phou Bia, nằm trong địa phận của Xaysomboune Restricted Area, Laos. Khu này giáp với Cánh Đồng Chum của Laos trên địa phận tỉnh Xiêng Khoảng. Các bác ai đã đi đường bộ bên Laos thấy rừng của họ nguyên sinh thế nào rồi, thì toàn bộ khu Xaysomboune này nguyên sinh gấp 3-4 lần như thế. Đơn giản chỉ vì đây là căn cứ địa của Vang Pao - phỉ H''mong nên không một ai dám vào kiếm lâm sản, săn bắn, chặt rừng... Cảm giác đi một lúc lại gặp voi, hổ, lợn rừng... rồi vừa đi vừa lo bị phỉ bắn chết.... thì đó mới gọi là real adventure. Tour này có thể đi được, với điều kiện sẽ có 1 tiểu đội lính sơn cước Laos đi cùng ( nói thật đấy, thu xếp rất khó nhưng vẫn thu xếp được )
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải chứ bác đấy già đến thế cơ ạ.
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mặt khác, không cứ đi những nơi như FSP mới là mạo hiểm. Nếu bạn muốn mạo hiểm, hãy thử chinh phục hang chùa Thầy trong vòng 2-3 ngày đêm xem, bạn sẽ có cảm giác mạo hiểm ngay. Nhân tiện, ở đây đã có ai chinh phục được động này chưa ( tầng dưới của động ) . . . . Tôi cũng được đặt chân đến nhiều rừng quốc gia của Việt nam ( và một số nước khác ). Tôi vẫn thấy rằng rừng quốc gia ở FSP quả là kỳ bí và còn nhiều nơi để khám phá. Không nói nó là nhất VN thì cũng là top one !!! Có điều không phải ai cũng khám phá được nó thôi. Còn nhiều góc rừng chưa có dấu chân người và còn nhiều điều kỳ bí dành cho những người thật sự muốn khám phá. Là người du lịch, chúng ta muốn nhìn thấy cảnh đẹp, sự hoang sơ và thiên nhiên. Tôi có thể nói rằng, những điều này ở FSP vẫn còn rất nhiều, nhưng tiếc là nó không hoàn toàn nằm ở trên những tuyến đường mà khách du lịch vẫn thường đi. Vậy nếu bạn muốn tìm thấy nó, hãy làm một chuyến trekking khác hẳn với những hành trình thông thường.
    ---------------------------------------------------
    Vote cho bác Tabalo một cơ số ông sao vì cái sự suy nghĩ sâu xa không chê vào đâu được của bác. Thường những tay hay nghĩ sâu xa thì ít đi hoặc ít nói, bác này thì cái gì cũng nhiều
    Về FSP, em đã đi 2 lần và vẫn thấy có rất rất nhiều lý do để đi lại Nhưng vì bác CS tự nhiên khui ra cái đỉnh PSS đó nghe rất hấp dẫn, nên hôm nào ọp về PSS em xin nghé một chân nhé.
    Nhóm 17 vị đi FSP về, cũng như 19 vị đi sau, không bỏ được nhau và cứ loay hoay tính tiếp những chuyến đi khác, dù trong mắt các cao thủ, các điểm đến nhiều khi rất mắt muỗi như làng cổ Mông Phụ, Mai châu, lòng hồ sông Đà, thậm chí CVN Cũng là một cơ duyên đẹp đẽ của Tây Phàn
    Anh H Sapa gửi lời hỏi thăm mọi người đã đi FSP và chúc chúng ta nếu đi lại lần sau thì sẽ làm cho anh ấy thất nghiệp
  5. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Hình như FSP đang là đề tài nóng nhất trên diễn đàn của chúng ta. Nhất là sau khi có một đoàn rất, rất đỗi bình thường đã chinh phục FSP bằng con đường khó nhất và dài nhất Hy vọng điều này sẽ cổ vũ các bạn khác chinh phục một đỉnh cao trong đời mình. Chắc chẳng còn gì đáng ngại nữa ngoài việc chiến thắng bản thân mình phải không?
    Bác CS đang khuấy lên một phong trào sôi nổi khác. Các số liệu bác đưa ra nếu bỏ qua cách nói thậm xưng quen thuộc và mục đích khích tướng như bác Tabalo nói thì có vài điểm tôi muốn hỏi lại.
    Thứ nhất, số liệu 3143m đã được kiểm chứng hồi thập niên 60 là đúng. Vậy mà đến năm 2002 lại chỉ còn có 2975m. Như vậy FSP đã mất đi hơn 4m chiều cao mỗi năm trong vòng 40 năm qua. Còn nhanh hơn thế là đỉnh Phu Song Sung 2985m bây giờ đã thành 3214m. Điều này thật khủng khiếp vì theo tôi biết các dãy núi nếu có lớn lên hay lùn đi thì đó cũng là một quá trình dài hàng ngàn, hàng vạn năm. Cách đây độ 10 năm tôi có đọc 1 bài viết địa lý trong đó có nói dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Himalaya đều là các dãy núi trẻ và đang lớn với tốc độ vài cm mỗi năm. Thế nên số liệu các bác đưa ra làm tôi kinh ngạc tuy rằng về mặt chuyên môn thì tôi không so được với bác VLTL.
    Thứ hai, một sự kiện lớn như vậy trong ngành địa lý và địa chất đáng lẽ phải có tiếng vang. Đằng này đến nay theo các nguồn chính thức thì FSP vẫn là cao nhất. Và chinh phục FSP vẫn là niềm vui và niềm tự hào to lớn của mọi người.
    Còn đỉnh Phu Song Sung ư? Tôi vẫn biết là trong dãy Hoàng Liên Sơn dài gần 200km còn rất nhiều đỉnh cao trên 2500m. Mỗi đỉnh là một thế giới thiên nhiên kỳ thú. Không có đường mòn, không có tour du lịch nên vẫn còn nguyên vẹn hoang sơ. Chinh phục chúng là niềm mơ ước của tất cả những người yêu thiên nhiên như chúng ta. Tuy nhiên việc leo lên một đỉnh núi cao xấp xỉ FSP trong khi không có đường mòn, không người dẫn đường và không phu khuân vác là một sự mạo hiểm thật sự. Mỗi 1kg mang thêm trên lưng sẽ càng nặng hơn theo từng m độ cao và xa. Các phương tiện hiện đại có lẽ sẽ giúp sức nhưng dù sao chúng ta không thể có cái khả năng cắt rừng và tìm phương hướng chính xác như người dân tộc bản địa. Đối với đàn ông là như thế thì đối với phụ nữ khó khăn sẽ tăng gấp đôi. Thời gian và công sức cho chuyến đi này có lẽ là không thể tính trước được.
    Tôi viết thế này chỉ một mục đích là các bác cần lường trước mọi tình huống và chuẩn bị cực tốt cho chuyến đi này. Tôi cũng muốn thử sức nhưng có lẽ nói ra bây giờ quá sớm vì điều kiện thời gian của tôi không được xông xênh như các anh em khác.
    Chúc vui và may mắn.
  6. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đăng kí 1 phát nào
    1
    2
    3
    ...
    10... mấy không nhớ nữa : Tout_nouveau_tout_beau + 1
    Thời gian : thoải mái...
    (Bỏ việc rồi nó sướng thế đấy bác Bnu Carmen ạ!)
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Bọn em lại vừa đi về, suốt ngày đi thôi các bác ạ. Trong mấy đêm vừa qua, trong lúc "trà dư, tửu hậu", trước khi bài này được post lên em cũng được nghe bác CS bàn về chuyến đi "sắp sắp" tới (chuyến "sắp" sẽ là PÙ LUÔNG) của Luot Phuot Group chúng em . Về một đỉnh SONG SONG PHU PHU gì đó đầy hoang sơ và thách thức....
    Về đến HN, lên đây chơi đã thấy bàkon nháo nhác thế này rồi. Vui quá! Em chỉ xin góp một ý là : để mọi người bớt lo lắng về cung đường, có khi chúng ta nên lập một nhóm nhỏ lên khảo sát trước thì chuyến đi này nếu đi đông như chuyến HÀ GIANG 12/04 thực hiện được sẽ hiệu quả và an toàn hơn.....Nhóm lượt phượt bọn em xin tiên phong làm vai trò người tìm đường...Anh Sơn, Tokin, Izi360 ơi, các anh nghĩ thế nào ? Chiến thôi nhỉ?
    ........................................Sốt ruột quá, TUDE của em đang nằm sốt nên phải out xem cô bé thế nào đã.
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Loops ơi. Tớ chơi thể thao phong trào. Mấy ngọn núi cậu nêu tên dành cho thể thao đỉnh cao. Nhưng lúc nào đó cậu tổ chức, vẫn a lô tớ với nhé.
    Ngọn núi cao 5,6 ngàn mét ở Vân Nam. Marijuana vừa đi về. Có 2 cách lên, hoặc là đi cáp treo, hoặc là đi ngựa. Marijuana chọn cách đi ngựa, giữa tháng 5 mà tuyết rơi đập bôm bốp vào mặt. Tuy vậy cũng chẳng phiêu lắm, nhỉ.
    Nào, tai lại chuẩn bị cho Phu Song Sung (Chính xác là ở trạm tấu đấy)
  9. blueTracy

    blueTracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên cho em các bác nhé TUDE=BLUETRACY
    Chào ân ái và quyết thắng!
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Lâu lắm rồi mới có dịp lên đây.
    Đọc bài của Bác Cao Sơn thấy rất thú vị. Tôi cũng đã tới PSS rồi, phong cảnh ở đây rất đẹp, và rất hoang sơ. Độ cao của đỉnh núi này theo bản dồ Địa lý Việt Nam thì khoảng 2800m thôi, nhưng dù cao bao nhiêu thì đối với tôi không quan trọng "được đi và leo là sướng rồi".
    Các bác cho chúng tôi đăng ký nhé.
    Theo tôi nghĩ chuyến đi này có thể sẽ hơi đông, chúng ta nên tách ra làm 2 nhóm, tập kết và suất phát tại một điểm gặp nhau trên đỉnh PSS sau đó cùng về nơi tập kết.
    Rất mong được gặp mặt Bác. Bác cho tôi số ĐT của bác được không?
    ĐT của tôi là: 0983603050

Chia sẻ trang này