1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI CÁC BẠN ĐÃ LEO PHAN XI PHĂNG.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 16/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hiếu chính uỷ xem lại vai trò của mình trong box nhé. Tuyên truyền tư tưởng HCM thì được chứ bàn chuyện khoa học là không ổn. Mấy cha tuyên huấn là coi thường khoa học lắm đấy, toàn chọc gậy bánh xe, cản mũi kỳ đà. Mà cậu dạo này tôi thấy nhí nhảnh ghê.
    Em Hằng cho tôi số điện thoại đi, tôi gọi mời đi ăn tối. Đừng tin lời CS, tôi còn khoẻ lắm. Không tin thử phát biết ngay.
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Long nhong. Thật may mắn là bác đã leo đỉnh phu song sung rồi. Vậy là có người để tôi tham khảo ý kiến, hỏi han thêm những điều chưa biết.
    Tôi sẽ gọi điện cho bác.
  3. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Bác VLTL sao không trả lời trực tiếp thắc mắc của em? Cái title chính ủy không phải em chọn vì nó có phản ánh con người thực của em đâu. Em lười quá nên cứ để mặc xác nó đấy. Nhân tiện đây cũng đề nghị các mod làm ơn gỡ nó ra giùm kẻo nghe sặc mùi bolchevik từ xa 2 dặm. Mà bác bảo em nhí nhảnh. Hê hê em chả hiểu gì cả. Văn em dốt nên không làm marketing được. Em đành chỉ gửi ảnh lên để mọi người cùng chia sẻ cảm giác đi rừng của bọn em.
    Cứ tưởng PSS hoang sơ đúng nghĩa. Hóa ra cũng có người đến rồi. (Nhưng đã leo chưa thì không biết). Vậy thì mọi việc đơn giản hơn nhiều rồi. Vì cái lo lớn nhất là lạc rừng đã được giảm thiểu. Các bác cứ đi đi. Tớ chờ tập hợp đủ đội hình sẽ leo sau.
  4. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Cho em hỏi 1 câu thôi ? GPS của bác tabalo hồi mới leo tháng 11năm vừa rồi cho kết quả độ cao là bao nhiêu ?

    Bác đừng nói là lúc đó đang sướng nên kô để ý nhé .
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 17/05/2005
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tọa độ & độ cao FSP ghi theo GPS của TBG / tháng 11/2004
    Fansipan 3151 22 18 11.7 103 46 30.9
    Tuy nhiên, tôi không cho là GPS là đo được chính xác vì đây là loại phổ thông, có ghi sai số ngay trên máy lúc đo ( thấp nhất sai số vị trí là 3 m ) khi ở ngoài cánh đồng và biển, nhìn thấy 5 vệ tinh.
    Không rõ sai số của độ cao thì như thế nào. Do vậy, chúng tôi không lấy đây là số liệu tin cậy.
    Thân
  6. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào các h các chị.
    Các anh các chị cho em hỏi một câu. Không biết Đỉnh PSS nằm ở tỉnh nào, cách HN bao xa.......
    Cho thằng em đăng ký một chân với. Thằng em rất khoẻ, sẽ chịu trách nhiệm gánh đồ cho cả đoàn......
    Thằng em cũng xin lưu ý: Anh, Chị nào không đi hoặc không thích đi thì nên ngồi mà xem thôi đừng có hỏi han vớ vẩn, chọc ngoáy lung tung..... Em đây thì thich là đi, không phải suy nghĩ....
    Khi nào họp đoàn anh Cao Sơn nhớ thông báo nhé.
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    "Cậu leo Fansipan à? Khiếp thật đấy."
    "Ôi, leo FSP cơ á? Mạo hiểm quá nhỉ!"
    .......
    Tất cả những cái câu tương tự như thế này bạn đều có thể nghe từ bất kỳ ai trong cơ quan, trong gia đình... Với bất cứ ai ở VN, nếu chưa từng đặt chân lên đỉnh FSP, ngọn núi này sẽ vẫn luôn luôn còn đó như một huyền thoại về nóc nhà của Đông dương.
    Mỗi người lên đến đỉnh FSP đều ít nhiều có một cảm xúc về sự chinh phục. "Mình làm được rồi!" hoặc " Tôi đã đến đây!" . Tất nhiên, cũng như khi yêu ấy, việc đã chinh phục được rất có thể đồng nghĩa với việc FSP mất đi sự hấp dẫn vốn có của nó trong con mắt kẻ chinh phục.
    Với những người đó, còn gì bằng nếu được nghe câu "Không, FSP đâu fải là ngọn cao nhất của Đông dương! Cái mái nhà đích thực nó ở đây cơ. Bạn đã đến nơi đó chưa?".
    Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giờ này sang năm (có khi ngắn hơn), sau khi đã leo xong Phu Song sung, bác Cao Sơn nhà ta lại vỗ trán mà rằng :" Thôi chết cha, tớ xin lỗi các cậu. Theo số liệu mới nhất thì cái đỉnh cao nhất VN nó không còn là Phu Song sung nữa, mà là..... cơ. Tớ nhầm". Và thế là câu chuyện về một đỉnh cao cần chinh phục nữa lại bắt đầu.
    Bác Longnhong chiến quá nhỉ. Đỉnh này thì thực sự bây giờ tôi mới nghe kể, vậy mà bác đã leo rồi.
  8. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sẽ đi cùng các bác: VIREZO
    Chỉ có điều nên chuẩn bị thật chu đáo, công phu và có kiểm tra các thành viên trước khi đi.
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chúc mừng các bác có 1 porter miễn phí.
    Ăn xin: Tớ không cần thằng nào dạy khôn cả, muốn hỏi gì là quyền của tớ. Mà tớ hỏi nghiêm túc chứ chả chọc ngoáy gì ai. Cậu thích lấy điểm thì cứ việc. Tớ không phải loại vào tung những lời lẽ thiếu ý thức như trong mục của Longnhong.
    Thế nhé
  10. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhất thì đ/c LONG NHONG NGOAI DUONG chỉ đi bộ dưới chân núi thôi chứ chưa lên đến PHU SONG SUNG. Vậy nên các thông tin về PSS cũng vẫn chỉ từ sách báo thôi; tất cả vẫn đang chờ đợi các bác ở phía trước, thách thức và những ẩn số đang cần 1 lời giải...Luot phuot Group xin tiên phong làm lính tìm đường. Dự kiến chuyến đi khảo sát sẽ tiến hành trong 2 tuần tới...LPG sẽ rất hoan nghênh nếu bác Jonhie, anh Loops..cũng muốn tham gia! Thân ái!

Chia sẻ trang này