1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các bạn gái chuẩn bị lập gia đình....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Bich_Ngoc_new, 02/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bich_Ngoc_new

    Bich_Ngoc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn gái chuẩn bị lập gia đình....

    Gửi tới các bạn "một chút này" không ngoài mong muốn các bạn có một cuộc sống tốt đẹp thực sự sau hôn nhân. Chẳng phải bỗng dưng mà tỷ lệ ly hôn sau cưới 1-2 năm giờ tăng rất cao. Họ không hợp nhau ư? Không phải. Họ rất hiểu và hợp nhau. Kinh tế kém? Cũng không. Họ đều là những người thành đạt. Vậy nguyên nhân gì dẫn đến sự đổ vỡ?
    Tôi đã từng chứng kiến và giờ đang phải chứng kiến. Phần lớn đều do các cô gái. Tôi dám khẳng định điều đó. Vì: Lúc ở với bố mẹ, các cô chỉ cắm đầu vào mà học. Các cô là thiên thần của bố mẹ. Chẳng bao giờ các cô phải sờ mó vào bất cứ việc gì. Hỏi ai cũng biết nấu cơm bằng nồi cơm điện và luộc trứng còn ngoài ra mọi thứ trong gia đình đều ngu ngơ. Cách đây 2 năm em họ tôi cũng đã phải đau xót chia tay cô vợ có đến 3 bằng đại học loại ưu của mình chỉ vì rất đơn giản: "Nhà em đoảng quá chị à. Chẳng biết làm gì cả. Em là đàn ông mà suốt ngày phải chui vào bếp, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Ngoài việc ở cơ quan ra, việc gia đình cô ta chẳng biết gì cả. Hồi chưa có con, em làm cũng được, giờ có con rồi.... Em mệt đứt hơi luôn. Đến chăm con cũng không làm nổi". Mà cậu em tôi đâu phải loại xoàng, giờ đang chuẩn bị bảo vệ bằng thạc sĩ. Rồi quanh hàng xóm của tôi, các bà mẹ chồng suốt ngày kêu ca là: "Con bé vụng quá là vụng, làm dâu gần 2 năm rồi mà chuẩn bị một bữa cơm cũng không xong. Ăn mặc thì gọn gàng thế mà....". Và mới hôm qua thôi, tôi đến thăm cô hoạ sĩ trẻ mới sinh con. Cô khóc: "Chị ạ, ở với bố mẹ được bố mẹ chiều em chẳng phải làm gì cả. Đến quét nhà cũng không bao giờ phải làm. Lúc yêu được người yêu chiều, lấy vẫn được chiều. Chẳng bao giờ anh ấy bảo em vụng. Bây giờ có con, anh ấy gầm lên: "Tôi không nghĩ trên thế gian không còn người đàn bà nào lười hơn cô!". Em không bảo anh ấy nói sai, nhưng sao hồi mới lấy anh ấy không phát hiện ra điều đó? Quả thật em chẳng biết làm gì ngoài múa cọ cả"....
    Còn nhiều lắm những chuyện tương tự. Nói ít mong các bạn hiểu nhiều. Hy vọng các bạn sẽ tự hoàn thiện được bản thân mình để đừng bao giờ xảy ra những chuyện dở khóc, dở cười như trên.

    Hngoc
  2. hotrose

    hotrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì những troubles xảy ra khi mới lập gia đình đều khó tránh khỏi, nhưng quan trọng là cả hai người đều phải dự tính trước đề đề phòng không bị hụt hẫng và giải quyết những rắc rối đó dễ dàng hơn. Khi yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể làm ngơ và bỏ qua..."khi yêu củ ấu cũng tròn mà"...khi đã là vợ chồng với cuộc sống chung đụng hàng ngày đương nhiên là lúc đó sẽ thấy được khuyết điểm mà trước kia khi yêu không thấy được hay cố tình làm ngơ. Phải nhìn nhận được vấn đề, phấn đấu vượt qua và cùng nhau cải thiện tình hình chứ phải không các bạn...tôi cũng đang trên đường tiến tới cái địa ngục "êm ái" ấy đấy...
    Good luck to myself...
    ...just live to the fullest...
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi là NAM nhé, ý kiến của phái nam nè:
    Hôm qua vừa mồng 8/3 xong, nhưng tôi nói thì vẫn phải nói, thực sự bây giờ bình đẳng quá rồi nên con gái ít chú tâm đến chuyện nữ công gia chánh như trước nữa, nhiều nhà con gái chẳng phải làm gì cả, đến bữa bố mẹ mời lên ăn thì phải gọi mấy lần mới lên. Xét một cách chính xác thì con gái giữa hai thế hệ các mẹ ngày xưa và các con bây giờ có sự chênh lệch quá nhiều. Con gái bây giờ VỤNG hơn rất nhiều. Xin lỗi các bạn gái, nhất là những ban gái khéo léo nội đảm đang. Nhưng mình chỉ nói sự thật thôi a
    Dù có 100, 200 năm nữa, thế giới có văn minh hơn, bình đẳng hay trọng nữ khinh nam đi chăng nữa thì con trai vẫn luôn sợ lấy phải cô vợ ĐOẢNG đấy ạ. Mẹ ơi, mong rằng con không phải nằm trong số những tên đàn ông bất hạnh đó.
    Các bạn nữ ạ, các bạn phải xác định những điều cần thiết trước khi lập gia đình, khi yêu thì chỉ đi ăn với chơi thôi, còn sau khi cưới thì chỉ toàn làm với làm thôi đấy, mong các bạn có sự chuẩn bị chu đáo cho hạnh phúc gia đình sau nay.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Học nữ công gia chánh là việc đơn giản và dễ dàng nhất trên đời. Học văn hoá khó hơn nhiều mà còn vượt lên có đến 3, 4 bằng loại ưu được thì học nấu nướng sắp xếp gia đình có gì là khó quá? Chẳng qua các cô chưa ý thức đuọc tầm quan trọng của những việc đó, chưa hiểu được rằng dù có làm đến nữ tổng thống thì về đến gia đình cũng vẫn là 1 người vợ, 1 người mẹ! Theo tôi các cô trước khi đi lấy chồng nên đi học cấp tốc 1 khoá đào tạo làm vợ làm mẹ :):).
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    cưới công chúa thì phải có a hoàn theo hầu công chúa chứ .

    [​IMG]
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hoá ra là các cô gái nào nữ công gia chánh đảm đang thì sẽ rất dễ lấy chồng, dễ được chồng yêu và cũng dễ trở thành bà nội trợ tóc tai rối bù vì mải lo chăm bẵm chồng con, gia đình nhà chồng; kiến thức phai nhạt, có khi nhắc tới TTVNOL lại tưởng tên trang web mới dạy cách nấu sup cua ngọt nước hơn??!! :-)
    Tất nhiên là muốn gia đình có cơm lành canh ngọt phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay thu vén, chăm sóc gia đình của người phụ nữ. Nhưng cánh đàn ông cũng không nên phó thác tất cả mọi việc nhà cho người vợ. Hầu hết phái nữ đều có khả năng khéo léo trong việc nhà, có người chú trọng tự mình phát huy khả năng ấy, nhưng có người lại cần được người bạn đời quan tâm đúng mức, đánh thức cái khả năng thiên bẩm kia và linh hoạt giúp vợ thành thục mọi chuyện cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Thế mới là hiểu, thông cảm và yêu nhau.
    Không nên suy nghĩ một chiều là người vợ phải làm cái nọ, làm cái kia, sao vợ mình lại không nấu đồ ăn như người ta, sao vợ mình lại quấn tã kiểu khác... Các ông cũng phải tham gia chứ. Đừng có ngỗi vểnh râu đọc sách hay dán mắt vào "ti hi" trong khi vợ khọm cả người vì trăm thứ việc không tên.
    Ai mà được đức ông chồng như bạn Hotrose thì cũng yên tâm. Bạn có vẻ chuẩn bị chu đáo cho các tình huống sau hôn nhân, hỉ?
    Còn các cô vụng thì tự các cô ấy phải tự chịu cái nỗi vụng của mình. Các cô ấy phải ăn những món dở ẹt do mình nấu ra, phải chịu vất vả vì không biết chăm sóc con cái và tự các cô ấy sẽ mở mắt ra mà học hỏi.
    Một ông anh của tôi vốn nấu ăn rất khéo, bảo rằng: Chẳng tội gì mà không học cách nấu nướng, không biết làm món ăn thì cứ phải ăn tất cả những gì mà vợ nấu ra à? Vợ tài thì không sao, vợ vụng thì cứ phải nhăn mặt nuốt suốt đời còn gì là sung sướng nữa. Mà chẳng lẽ chỉ vì người ta không biết nấu ăn lại ly dị, biết dâu cô sau cũng vụng? Sao mình không chỉ cho vợ rồi cùng nhau nấu nướng ?
    Các ông con trai nghĩ thế nào?
  7. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chỉ thế thôi mà li dị à ? Thế bao nhiêu hàng quà bánh, giò chả bán đầy chợ mang về ăn không được sao ? Thảo nào mẹ tôi có người bạn, con về VN lấy vợ, bà bắt đi mua cuốn sách nấu ăn ẩm thực thế giới tặng cô dâu chân ướt chân ráo từ VN sang học làm bếp Tây .
    Winning isn't every thing, it's the only thing!​
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn nữ theo học lớp sau đây thì đảm bảo các bạn sẽ giải quyết được hầu hết các troubles với chồng nè:
    Lớp Ka-ra-te cấp tốc, giá cực rẻ, đảm bảo hiệu quả, giải quyết được gần như mọi "xung đột" với chồng. Xin liên hệ với JohnSteve tại Số 3900, Đường Thiếu Lâm Tự, Quận Vĩnh Xuân Quyền, Thành Phố Võ Thuật. Hân hạnh chào đón các bạn

    Được sửa chữa bởi - JohnSteve vào 18/03/2002 09:28
  9. maisocola

    maisocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Phai cong nhan rang, ngay nay su binh dang nam nu da co nhieu bien chuyen . Phu nu da va dang dat duoc nhung vi tri xung dang trong xa hoi. Nhung du the nao di nua, phu nu van la phu nu, van co nhung net rieng rat rieng cua ho. Trong thoi dai ngay nay khong doi hoi nguoi phu nu phai cuc ky kheo tay, nau an cuc ky ngon,danh gia nguoi vo , khong the chi nhin vao viec noi tro, nhung nguoi chong cung co quyen doi hoi nguoi vo phai biet kheo leo dam dang , it nhat la biet nau an hop khau vi gia dinh. Noi tro khong phai cai gi qua kho, chi can mot chut chu y va chiu kho, minh nghi bat cu ban gai nao cung co the biet nau an va nau an ngon.
    La nguoi vo, ai ma cha muon minh nau duoc cac mon ngon cho nguoi nguoi chong yeu dau. Tuy nhien neu nguoi chong khong vua y thi cung nen gop y nhe nhang, chu khong nen cu de nguoi con gai phai tu hieu ra. Co rat nhieu truong hop nguoi chong nghi la nguoi vo tot, duong nhien phai hieu the nao la ngon hay khong ngon. Dieu nay la hoan toan sai lam. Moi nguoi deu co quan niem cach song khac nhau, mac du co yeu nhau the nao di nua. Hieu duoc dieu nay, hai nguoi se nhan thay phai tim mot su dung hoa, su chung nhat cho hai nguoi, khong chi trong van de noi tro ma trong moi van de cua cuoc song gia dinh.
    Chuc cho mot cuoc song hanh phuc.

  10. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Tránh xa ông Steve anh em ơi, phải đi học lớp võ nào các cô dạy mí được để đối phó lại .
    Winning isn't every thing, it's the only thing!​

Chia sẻ trang này