1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các bạn ở " những sắc màu , nhưng ước mơ "

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi phamnguyen72, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamnguyen72

    phamnguyen72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn ở " những sắc màu , nhưng ước mơ "

    Tôi là cháu của một ông già 72 tuổi đã đến xem chương trình - những sắc màu , những ước mơ - được tổ chức tại số 6 hàng bài , sau khi đến xem chương trình về ông tôi có mang theo một tờ giới thiệu về chương trình này , hiện giờ ông đang ngồi bên tôi và ông nói ông muốn noi vài lời tới những người bạn đã tổ chức chương trình hôm đó :

    " chào các bạn , ông là ông già 72 tuổi ,tình cờ sáng thứ 7 khii đang ngồi bên hồ ngắm cảnh , ông được hai cô bé xinh đẹp mòi tới xem chương trình triển lãm tranh của các cháu bị chất độc màu da cam , ông cảm thấy rất vui khi các cháu đã làm được những điều mà những người ở lớp người như ông không làm được , ngày mốt ông đi về bên kia và kỷ niệm về chuyến về thăm quê hương lần này đối với ông là rất sâu sắc , ông chúc các cháu lúc nào cũng mạnh khoẻ và tiếp tục con đường tốt đẹp mà các cháu đang đi . Và ông cũng muốn gửi lời chào tới cô cháu gái rất xinh đẹp và có nụ cười ấm áp , phúc hậu đã chúc ông thượng lộ bình an hôm đó . Ông không biết tên cháu là gì nhưng ông cảm ơn bố mẹ cháu đã dạy dỗ cháu thành một người đẹp và giàu lòng nhân ái . Chúc cháu luôn luôn hạnh phúc và ông già 72 tuổi lúc nào cũng nhớ đến cô cháu gái của ông "

    Ông già 72 tuổi
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn phamnguyen72,
    Rất cảm ơn bạn vì những lời chân thành.
    Thay mặt nhóm tổ chức, mình cũng muốn có vài lời tâm sự với bạn.

    Quả thực, triển lãm vừa rồi đã đẹp hơn và có nhiều người đến xem hơn dự tính ban đầu của bọn mình. Còn hơn cả hạnh phúc khi được đứng trong không gian ngập tràn tranh và những sắc màu trẻ nhỏ, gặp gỡ những người bạn cũ và mới, những người tình cờ gặp và những người rồi sẽ trở thành quen thân.
    Trong quá trình chuẩn bị, nhân lực của cả Big HEART và CLB Tháng Năm tham gia trực tiếp được quá mỏng vì đúng thời gian đó mọi người đang thi và vướng công việc nhiều. Bọn mình lo kinh khủng. Nhưng sau đó, dần dần, khi phòng tranh được định hình, mọi thứ bắt lên những tia sáng ấm ấp thì tất cả bọn mình đều hiểu, những nỗ lực vừa qua đã có kết quả tốt. Đến bây giờ mình vẫn tiếc đã chụp hơi ít ảnh trong phòng tranh. Để đến lần sau có lẽ sẽ "lia lịa" hơn.
    Bạn cho bọn mình địa chỉ của gia đình để khi tổ chức Triển lãm quy mô hơn bọn mình sẽ gửi giấy mời.
    Chúc Ông bạn và Gia đình những điều tốt đẹp nhất trong Năm mới
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , cho minh gửi lời chúc tới ông bạn nhé , mình hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại ông trong lần sau ông về thăm quê .
    Ôi , chị ơi ..ông là người giấu tên đấy , có viết trong sổ lưu niệm mà
  4. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ông cũng ghi vào sổ lưu niệm mà không thấy các cháu nói gì
    Chúc các cháu ngày một có nhiều chương trình triển lãm thú vị hơn, ý nghĩa hơn. Còn có nhiều người như ông vẫn kiên trì theo dõi các hoạt động của các cháu đó.
    Thôi ông đi nghỉ đây, già rồi phải giữ gìn sức khoẻ ...

Chia sẻ trang này