Gửi các chiến sĩ Điện Biên! Chào tất cả các bạn mình cũng mới là thành viên của trái tim Việt Nam và mình rất vui mừng khi đọc được các bài viết của các bạn về mảnh đất ĐIện Biên anh hùng. Đầu năm mới mình chúc các bạn có một năm tràn đầy niềm vui hạnh phúc và thành đạt về công danh. Mong rằng các bạn có nhiều bài viết về thành phố Điên Biên thân yêu của chúng ta để cho BOX ĐIỆN BIÊN ngày càng lớn mạnh. Mình cũng là người Điện Biên tuy rằng mình sinh ra trên mảnh đất anh hùng nhưng thời gian mình sống trên đó thật ngắn ngủi, nhưng dù ngắn ngủi vậy nhưng mãi trong trái tim mình luôn hướng về mảnh đất thân yêu này. Mình luôn mong muốn rằng sẽ có ngày mình góp một phần sưc lực nhỏ bé của mình để xây dựng mảnh đất Điện Biên thêm giàu, đẹp. Nếu ai đã từng sống ở Điện Biên chắc rằng không bao giờ có thể quên được cảnh sắc Điện Biên sắp bước vào Xuân, càng gần về cuối năm, nỗi lòng của những con người Điện Biên sống xa quê càng thêm xốn sang, như trong tôi luôn mong sớm có ngày được trở về quê hương, được đón tết và ngắm hoa đào. Thôi giờ muộn rồi mình phải về nhà đây mong rằng các bạn hãy xây dưng BOX ĐIỆN BIÊN thêm vững mạnh nhé, tạm biệt chúc một buổi tối vui vẻ.