1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các hồn thơ !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 31/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi các hồn thơ !

    Thật khó khăn khi phải viết ra những dòng này, nhưng cuối cùng cũng phải ngồi mà viết, dù rằng sói tôi rất không thích bày tỏ quan điểm của mình :(( Tôi viết bài này chỉ cho những bạn thơ của Thi đàn thôi, nếu các Mod thấy không hợp thì cứ tự nhiên chuyển sang forum khác.
    Sáng nay tôi nhận được tin nhắn của một bạn thơ than rằng sao Thi đàn bây giờ xô bồ và hỗn tạp quá, không còn vui vẻ như ngày xưa nữa, chắc người ấy phải ra đi thôi. Tôi biết nói gì đây ngoài việc biện minh rằng do thi đàn còn non trẻ, cần có thời gian để tự khẳng định mình, bạn đừng nên quá chán nản vậy. Tuy thế tôi cũng lấy làm hoang mang lắm.
    Mấy hôm nay trong forum Thi ca nổi lên một làn sóng phê bình về thơ của VTL, nhân đó phê bình gay gắt thơ nhau. Tôi đứng giữa mà thấy phân vân và đau xót lắm. Tôi không cho mình là một người làm thơ, nhưng tôi có một tâm hồn thơ, nhạy cảm và đầy cảm xúc. Tôi quan niệm thơ là tiếng nói của tâm hồn, là cái nhạc điệu linh thiêng trỗi lên từ những cảm xúc chân thật của con người. Và việc thể hiện nó thành những âm giai thế nào tùy thuộc mỗi một tâm hồn. Do đó, việc ta cảm nhận được hay không một bài thơ còn tùy vào cái sự đồng cảm của tâm hồn ta với tâm hồn của người tạo ra bài thơ đó. Như tôi đây thích nghe nhạc tiền chiến, nhạc ?osến? Boléro, tâm hồn tôi nhẹ nhàng và trầm nên không thích hợp với loại nhạc sôi động như Rap, Rock, hay khá nặng như Heavy Metal Rock,? nhưng đâu có nghĩa là những loại nhạc đó dở, và tôi cũng đâu thể nào chỉ trích nó chỉ vì tôi không khoái nó ! Vậy thì hà cớ chi, hỡi các hồn thơ, chúng ta lại phê bình gay gắt lẫn nhau về những điều chúng ta thậm chí còn không cảm nhận được ?
    Khi chúng ta vào đây để đọc thơ nhau, hay để post thơ cho nhau đọc là để chúng ta chia sẻ với nhau những cảm xúc của tâm hồn, những nhịp đập của con tim, những tốt đẹp mà chúng ta nhận được từ cuộc sống chứ không phải để đánh bóng cái mật danh, để tôn vinh cái tài năng, để làm nổi bật cái tiếng nói của mình. Những mục đích đó xin hãy để dành lại khi khác ở một nơi thích hợp hơn. Rất mong các bạn, dù đang ở phía nào, dù đang ở tâm trạng gì, dù đang có tâm sự ra sao cũng hãy bình tâm nghĩ lại, xin các bạn đừng để hồn thơ mình bị chìm xuống, xin đừng để cái nhạc điệu tâm hồn bị lắng tiếng, và xin đừng để nhau phải cảm thấy bị tổn thương.
    Vài lời chân thành, cầu chúc các bạn tìm thấy lại những âm điệu rộn rã trong thi đàn này, mong lắm thay !


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Những vần thơ xuất phát từ sự cảm thông
    đi vào lòng người nhẹ nhõm
    từ sâu thẳm con tim
    rung động.
    Tiếng thơ xao xuyến
    hồn thơ lung linh
    lưu tình.
    Nhịp điệu giao cảm
    lời thơ chan hoà
    bóng nắng niềm tin
    cơn mưa khát vọng
    mênh mông.
    Giữa bể đời chao đảo
    bờ xa khuất
    con mòng biển mỏi cánh.
    Giữa bộn bề công việc
    những toan tính đời thường
    rối tinh.
    Cuộc tình nào lãng quên
    sầu dâng chất ngất
    lệ đổ hằng đêm.
    ...
    Bởi sự tình cờ tôi đến
    và nàng thơ mỉm cười
    khi lòng tôi câm nín
    diệu kỳ.
    ai_la_toi
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bạn Soidonghoang cùng các thành viên thân mến !
    Xin chia sẻ cùng bạn những suy nghĩ nói trên . VTL và các tác phẩm của nhà thơ trẻ này đang là một hiện tượng gây nên nhiều cuộc tranh luận gay gắt không chỉ ở diễn đàn Thi-ca TTVNOL mà ở nhiều nơi khác ngoài xã hội . Đã có nhiều tiếng nói , nhiều quan điểm rất khác nhau , nhưng cuối cùng hậu quả của những cuộc tranh luận đó là những bất đồng , những mâu thuẫn nảy sinh một càch rất đáng tiếc giữa những thành viên tham gia tranh luận . Những mâu thuẫn , những bất đồng ấy làm cho không khí chung của diễn đàn căng thẳng và ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý của các thành viên khác .
    Phần thắng thì tiếc thay sẽ chưa thể thuộc về ai vì tiếc thay , theo cá nhân tôi , thơ hoàn toàn không phải là toán học .
    Vẫn biết rằng vào chỗ của thơ mà không được tranh luận về thơ thì quả là đáng tiếc , song nhìn vào những hậu quả đáng buồn rất rõ ràng của những cuộc tranh luận ấy thì có lẽ mỗi chúng ta đều sẽ không khỏi cảm thấy ngần ngại .
    Vì lẽ đó , tất cả những chủ đề có tính tranh luận về VTL sẽ được chuyển về box Thảo - luận vì lợi ích chung của diễn đàn .
    Và cũng nhân đây , tôi xin phép hai bạn Soidonghoang và Alt được khóa chủ đề này lại nhằm tránh những ý kiến tranh luận không cần thiết .
    Rất mong nhận được sự ủng hộ và thông cảm của các bạn thành viên . Chúc các bạn một ngày vui vẻ , nhiều những sáng tác mới - lạ - hay !
    Votrungh@
    Được sửa chữa bởi - votrungh vào 31/05/2002 11:51
    Được sửa chữa bởi - votrungh vào 31/05/2002 11:58
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này