1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các New comers

Chủ đề trong 'Dancing' bởi TEdison, 16/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hì, đọc bài của các bác xong em thấy hơi buồn cười, cái gì mà cứ TDC mới chả HYEC. Em thì em chả quan tâm TDC là cái gì, HYEC là cái gì.
    Đứng trên fương diện là người yêu dancing, em chỉ quan tâm đến hoạt động của các bác thôi. Ở đâu có fong trào dancing lành mạnh, và cái chính là vui và ổn định thì em đến.
    CN này fải leo lên TBH mới được, quảng cáo dữ dội quá mà chưa có cơ hội tham gia...
    ...có chanh nào mà ko chua chứ...
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Em Chanh nói thế cũng đúng, cần gì phải biết Hyec hay TDC, miễn là ở đâu có hoạt động thì tham gia, đúng không. Tuy nhiên đôi khi cũng cần phân biệt, ví dụ cái cô Cam cô ấy mới lấy chồng mà người ta lại nhầm thành cô Chanh thì cũng phiền. Một số người muốn đến nhà Chanh chơi lại được người trong làng chỉ sang nhà cậu Quít, thì cũng thật là cũng rắc rối. Chi bằng Chanh là Chanh, Cam là Cam, Quít là Quít, phải không nào?
    To Namchie:
    Ở đây toàn "trâu" với "cọc", chắc gì đến chậm đã không tìm được cọc đâu
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
    Được tedison sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 26/06/2003
  3. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em đâu có bắt bẻ từng câu từng chữ, có điều em thấy em bị bỏ quên thế này, hu hu hu, nên em phải tự động nhắc đến bản thân, kẻo một vài năm nữa, anh Ted lại hỏi : Ko biết Tulip là cái cô nào ấy nhỉ?
    We are all born mad. Some remain so
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên được con Kangoroo của anh, em bảo mua cho anh một con, nhỏ nhỏ thôi nhé.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    He he, Kangoroo nhồi bông ở đây cũng có khá nhiều, em được thấy nhiều trong các shops, đều là Kangoroo made in China cả, ko có cái nào là Aussi Kangoroo. Hic hic
    Còn con Kangoroo thật, em mới được thấy 2 lần thôi - một lần nó chạy qua đường, còn một lần trong Dream World - nói chung là to bằng 1/2 anh TED thôi.
    Anh thích loại nào ạ
    Loại một thì cũng mắc ra phết, dù là đồ giả, he he he, khoảng 20 đồng.
    Còn loại hai, em sợ là nó ko cho mang ra khỏi Úc đâu anh ạ. Xẻ thịt mang về thì sợ thiu mất, ko ăn được. Khó quá anh nhỉ?
    Làm thế nào bây giờ hả anh?
    I LOVE EVOLUTIONARY ECONOMICS
    TULIP@UQ
    We are all born mad. Some remain so

Chia sẻ trang này