1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các rock fan TB

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi foreverandone109, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Gửi các rock fan TB

    Vào đây thấy các bác thơ văn "rạt rào" quá , bái phục ....Nhưng có một thư hơi ít đất đó là rock , các rock fan nhà mình ơi lên tiếng đi nào .......
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tao đây, có thể tao chưa phải là fan chính hiệu nhưng tao cũng thích rock, tao cũng chỉ biết sơ sơ mấy ban ở miền Bắc thôi, không nhiều lắm nên chắc ko phải dân sành nhưng tao thấy thích rock, nếu được hỏi chọn thể loại nhạc nào bây giờ tao sẽ trả lời không cần suy nghĩ lâu đấy là Rock
  3. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hứng lên thì chui vào Rock bụi < đường Đặng Tiến Đông> ngồi và gào cho tĩ tã ...mỗi lần nghe Rock lại thấy buồn !!!!!
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Dân TB máu rock phết bác ạh!!!! Dek hiểu là có phải người ta nói rock là âm nhạc bác học, khó nghe,... mà bà con nhà ta nhảy vào nghe rock, hỏi thằng nào thích nhạc gì, thì câu trả lời tới 60% là khoái rock, nhưng mà bói trong đó ra một thằng rock fan thực sự khá am hiểu về rock là hơi khó.......... Nên nếu có khả năng, mời bác post bài viết giới thiệu về các phong cách, các dòng rock hiện nay, coi như chương trình phổ cập rock cho mọi người, ắt hẳn sẽ được ủng hộ, em bên NB qua coi ké , đỡ phải vào rockvn....hè hè..........
    Bác nào máu nghe rock thì vào thử cái này xem nhé : http://www.vnrockreviews.net hoặc là
    http://nghetructuyen.org , chúc vui vẻ..... và ngày càng máu rock theo nghĩa tích cực hơn....
    Uh, rock bụi có nhiều cái hay phết, nhờ.....!!!!!!!
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên dẫn dắt em nghe Rock là 1 người phụ nữ.Mà cũng lạ nhìn người này chẳng ai bảo là người thích nghe Rock.Đó chẳng phải ai xa lạ chính là bác Connector.Lần đầu tiên được tiếp xúc với những bản Ballad kinh điển như "Nothing else matter" , "The Unforgiven","Bad but true" v.v....của Mettalica hay những bản "November rain","Don''t cry","Civil War" v.v... của Gun''s Rose.
    Nghe nhiều rồi cuối cùng em cũng tìm được ban nhạc ruột của em là Scorpion.Nhạc của Scorpion nghe chủ yếu là Ballad.Nghe đỡ rức đầu ầm ầm,mà nghe một mình cũng được.Thế rồi từ đó nghiện với "Still loving you" ,"Holiday","When the smoke going down" v.v.....Những vẫn khoái mấy bài đỉnh đỉnh của ban nhạc khác.
    Cái nhạc Rock được cái lời nghe rất hay.Luôn luôn nói về hy vọng sống dù đang trong hoàn cảnh nào nhất.Nói chung nhạc Rock ngay cả những bản Ballad đều nói về niềm tin và niềm hy vọng và cả triết lý của cuộc sống nữa.
    Ví dụ như "Nothing else matter".Có 1 câu như sau :
    "Life is our.We live it our way".
    Hay như bản "Send me an angle" của Scorpion có đoạn hay phết :
    "Hear this voice from deep inside
    It''s the call of your heart
    Close your eyes and your will find
    The passage out of the dark". (Hơi triết lý các bác nhể).
    Cái thứ nữa là về phối âm của Rock thì mĩ mãn luôn(Tuy vậy muốn nghe trường phái kiểu như Metal,Heavyv.v.... thì em nghĩ nghe đông rồi nhảy nhót nó mới vui chứ nghe một mình thư giãn thì em chịu).Cái này là em nói về tiếng đàn ghi ta và tiếng trống ấy.Nghe cực phê luôn,có bác nào nghe đoạn dạo đầu của "Nothing else matter" thì các bác biết.
    Có 1 lời nói của 1 người nào đó " Nghe nhạc trẻ là trình độ tiểu học,Nhạc pop là trình độ Trung học,Nhạc Rock là trình độ PTTH còn nhạc Cổ điển là trình độ Đại học".He he chẳng biết có đúng như vậy không.Em chỉ thấy hay là nghe thôi chứ chẳng phải chạy theo phong trào là phải nghe thằng này thằng kia mới là sành điệu.
  6. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên người ta nghe nhạc đơn thuần chỉ để giải trí, sau đó mới nâng cấp thành nghệ thuật ...nói chung là cứ nghe những gì cảm thấy thích và đem đến cảm giác dễ chịu ...Nghe Rock thì khác...có quằn quại...có đau đớn...phẫn uất ...có suy ngẫm ...< thử nghe nhạc của Pink thì thấy ! > Chẳng bít mọi người thía nào chứ tớ thì có thể nuốt được mọi loại nhạc chẳng cần bít bác học tiểu học hay trung học hehhe, ví dụ như lúc nào cô đơn thì gào Rock, bùn chuyện tình cảm thì nghe Ưng Hoàng Phúc...hè hè , còn muốn nổi loạn thì Hip hop....chậc!
    Àh tí wên mất, hình như mình bít negocicateur thì phải ...hè hè
  7. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , post sai chính tả, negociateur mới đúng ...nhờ !
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em ko fải fan của Rock, thế nhưng muh mới bị đầu độc nên cũng bắt đầu thấy khoái rock.Tại đứa hàng xóm nó quảng cáo bài November rain ghê quá nên cũng tò mò nghe (và xem) thử, hay thật, đỉnh thật.Nó còn bảo đoạn cuối mà nhắm mắt vào nghe cứ như bị điện giật ấy.
    Nhưng trước đấy thì iem có thích bài Don''t cry, chẳng cần bít nó thuộc thể loại gì.
    Tiện thể nói về Rock, tại sao mọi ng` ko "bình loạn" những bài mà mọi ng` mê nhỉ
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ặc!!...ặc...!!! Ai thế nhỉ???? Đồng chí có cái sở khoản thật thú vị, Ưng Hoàng Phúc, Rock, hiphop..... hix., một khả năng lớn tiềm ẩn....
  10. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hờ ...hôm đi xem Rock 3 miền ở công viên nước , negociateur đi xe máy hơi hoành tráng nhờ ...suýt nữa thì...hờ hờ ...

Chia sẻ trang này