1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các rock fan TB

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi foreverandone109, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    A''.....a''.......a''.........................
    Hix, chỉ có một người, à ko, hai người biết tui đi coi rock chở Fh_.... Em là Lan Anh hả??? ....Uh, hôm đó đi hoành tráng thật... thử tưởng tượng 1 đứa đi ban đêm ko cần kính, trong khi bị cận tới 9 dp, một mình chả sao, đằng này lại chở thêm người, thấy mình can đảm..--->
    Êh, nhưng nếu là Lan Anh thì sao lại lập ra cái topic gì gì đó, đọc tưởng là boy????? Khó hiểu quá??!!!!!!!!!!!!!
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi ! Rock là nhạc gì vậy???Nghe nói nó chơi còn mạnh hơn cả Britney Spear phải không ạ ? Thế thì làm sao mà nghe được nhỉ???Đinh tai nhức óc lắm....Có ai chỉ em cách nghe nhạc Rock không ?
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác Mitdac cứ khéo giả vờ.Cái ban nhạc mà bác yêu thích Beatles cũng là ban nhạc Rock đấy,nhưng là thể loại Rock and Roll.Rock đâu cứ phải ầm ầm cũng là Rock.
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Beatles thì em nghe nhiều rồi, thì đúng là Rock n Roll thật, nhưng em muốn nghe thử xem là mấy ban nhạc các bác đưa ra ở đây là thế nào, như Scorpions, Metallica, Guns N Roses gì đó....Không biết là nên nghe như thế nào nhỉ ?Tại vì em nghe nói là tụi này chơi Heavy metal gì á, đã Metal rồi mà còn heavy nữa thì chắc nặng lắm, sợ mới vào gặp ban nào chơi mạnh quá thì đứt dây thần kinh nghe thì hỏng.Bởi vậy, ở đây có bạn nào nghe nhạc Rock nhiều, có kinh nghiệm thì hướng dẫn cho Mitdac nghe với, hướng dẫn từ từ thôi nha, thần kinh của tớ yếu lắm...Lâu nay toàn nghe Westlife, Britney Spears thôi, mà BS chơi cũng đã thấy nặng lắm rồi, thấy dập bum bum ye yè mà đã nhức cả đầu....
    Ôi ! Biển nhạc mênh mông......
  5. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    negociateur cứ đùa...dương anh sao chuyển thành lan anh hix, thế này thì ...đau anh em quá !
    gì nhỉ, có chú gì nói nghe BSB, Brit đã ù tai nghe Rock sợ đứt dây thần kinh... Riêng chú trước khi tập nghe R nên nghe thử mấy bài nhạc vàng...nhạc đó rất có "chiều sâu"và phù hợp với những người thích giả bộ màu mè như chú em đấy !!!!! he he he
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì...ông anh xem ra không có thành ý với thằng này lắm nhỉ...Chả sao ! Cái mà em muốn biết ở đây là cách nghe nhạc Rock của dân ta thế nào, để em còn biết đường nghiên cứu học hỏi thôi
    Kính
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Uh, tên này "tinh vi" phết, đồng chí Mít đặc có nhã ý thế, chưa biết đầu đít cắt cua ra sao mà đã vội anh anh chú chú....ngửi dek vào tí nào cả.!Bà con nhà ta muốn tìm hiểu về rock thì vào mấy cái website này thử xem
    www.rockvn.com
    www.vnrockreviews.net
    ......còn mấy cái nữa nhưng chắc các bác biết cả rồi, nên thôi ko vào thêm nữa. Mời đồng chí Mít một vại......
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta bác Nego ạ ! Chắc người ta cũng có nỗi niềm gì đấy mới trở nên như vậy.Phàm theo em biết trong làng nghe nhạc Rock, cứ thằng nào to mồm gáy là chả biết cái đêk gì cả, cũng chỉ là thùng rỗng thôi...Fan của nhạc Rock bây giờ đa dạng lắm, đam mê thực sự cũng có, còn những kẻ coi nhạc Rock để làm đồ trang sức cho mình, để thể hiện mình cũng có cá tính này nọ, để chứng tỏ là mình sành điệu....cũng có.Hì, sự đời lắm trò....
    Cảm ơn bác Nego ! Em kính lại bác 1 vại .Nếu bác và các bạn khác có hứng thú với Rock, em xin hầu chuyện !Dù gì thì cũng là đam mê một thời hehe...
  9. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải mitdac đinh tập tành nghe R để làm đồ trang sức hén ? Sợ đứt dây thần kinh mà vẫn cứ nghe thì...chậc ...can đảm ghê nhỉ...nego bên ngoài hiền lành lắm ai ngờ cũng phun ra mấy câu tĩ tã nhờ. ==>hay là cũng trang sức bằng mấy câu dek nọ dek kia cho nó phong cách và ngầu đời ?? Xin kính !
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Người ta bình tĩnh lại rồi, nói chuyện hay hơn hẳn hì hì...Tiếc là tớ "đặc" nên không thể kêu to được...
    Thôi ! Khích bác nhau làm gì, nếu cậu có nghe Rock thì viết vài bài để cho tớ "mở mắt" xem nào...Tớ nghĩ, bây giờ cậu thử tìm bài When I''m Gone của MSG mà nghe, chắc cũng hợp với hoàn cảnh của cậu lắm đấy...:-)
    Chúc vui !

Chia sẻ trang này