1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các rock fan TB

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi foreverandone109, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hà!!!!!! Ko ngờ cái vẻ bề ngoài của mình được việc phết. Mà phamduonganh là ai thì nói toẹt xừ nó ra, giấu mãi, như mèo giấu c* ấy, thích chọc ngoáy .
    Ôi trời, giờ gặp mình chắc chả có ma nào nhận ra nữa....
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Rock còn có 1 điều đó là thể hiện bản chất thực ẩn sâu trong mỗi con người.Trong khi những bài nhạc Pop sau mỗi thất bại của con người hầu như là 1 người bạn ở bên cạnh nghe lời than phiền của ta và người bạn này cũng có những cảm nghĩ cũng có những than phiền giống như ta để ta tìm được sự đồng điệu và nhờ thế cũng giảm bớt được nỗi buồn.
    Nghe nhạc Rock cũng như 1 người bạn nhưng người bạn này đưa ra những lời khuyên rằng ta hãy hy vọng và hãy vươn lên trong cuộc sống.Đó có lẽ là điều khác biệt giữa nhạc Rock với các loại nhạc khác như nhạc Blue,Pop v.v....
    Do vậy hầu như những Fan của nhạc Rock cũng rất thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn bởi những ca từ trong nhạc Trịnh Công Sơn rất gần với nhạc Rock.Những suy nghĩ trăn trở của cuộc đời và niềm tin về hy vọng sống.Ví dụ như trong bài "Đời gọi em biết bao lần" của Trịnh Công Sơn.
    "Bao buồn thương sẽ qua.
    Hãy yêu khi đời mang đến.
    Một cành hoa giữa tâm hồn."
    (Được đấy chứ các bác nhỉ).
    Ở đây em chỉ xét về ngôn từ và về âm nhạc còn khía cạnh kia của Rock khi các Rock fan nhảy múa và hò hét trong các buổi biểu diễn thì hơi khó nói.Thực chất em chỉ đi xem The Wall biểu diễn 1 lần và lần đó cũng thực sự sôi động.Không khí trong hội trường rất nóng.Em nhảy được đến bài thứ 2 thì mệt phờ râu chỉ trợn mắt lên mà thở.Nhưng cái món nhảy nhót như vậy vừa tạo cho con người 1 tâm trạng phấn khích và thực sự thoải mái,như một lần tập thể thao ấy.Nói tóm lại không khí của Rock thực sự tuyệt vời.
    Trong các ban nhạc của ta thì The Wall khá nổi tiếng nhưng nếu không có mấy vụ biểu diễn cùng Đan Trường hay Phương Thanh thì có lẽ em đã rất thích ban nhạc này rồi.Em vẫn nghe Đan Trường,Phương Thanh nhưng nếu cho hát cùng với The Wall thì em không thích chút nào và vì thế cũng giảm đi nhiều tình yêu với The Wall.
    Điều khâm phục nhất ở Rock đó là luôn luôn làm cho con người hy vọng vào cuộc sống(không phải là tất cả các bài).Còn cái đoạn nhảy nhót thì chỉ là phụ(Vì ai trong hoàn cảnh đó chả nhảy được).
    Bác Mit thích nghe Metal thì nghe Metallica ấy.Ban đầu cũng hơi khó nghe nhưng càng nghe càng khoái bác ạ.Có cái mình phải kiên nhẫn.Nghe lần đầu thì khó nuốt lắm.Nó cũng chẳng khác gì vị ớt vị mướp đắng.Ăn lần đầu thì khó nuốt nhưng càng ăn thì càng mê.
    Chúc các bác vui vẻ.
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác ít nghe rock VN. Thật lạ với mọi người vì em thích rock cũng rất tình cờ: Nghe mấy bài của Thuỷ Triều Đỏ, của Atomega, và rồi phê rock luôn. Cái mà em cảm nhận được từ rock đó là sự nhiệt tình hết mình.... Nghe rock và gào lên cùng cái giai điệu cháy bỏng của nó.... Ko uống rượu mà nghe rock nặng cũng có cái cảm giác lâng lâng như là sock rượu vậy..... những đoạn lead đàn, tiếng trống của death metal như xé toang ***g ngực ...... Hôm trước đi CVN xem rock 3 miền, lần đầu nghe bài Mắt xích của ATM em cũng bị phê luôn...
    Hình như Rock đến với các fans nhờ lời bài hát đầy ý nghĩa triết lí sống, cái nhìn khoan dung với tội lỗi, rồi âm hưởng, không gian mà rock mang lại thật gần gũi, thân thiện, ta có thể gào lên cùng mà ko cảm thấy lạc lõng. Các rocks fans đi đâu mà gặp nhau, ( nhất là ngồi ở chiếu nhậu) thì hix tán giỏi phải biết, nói chuyện đến là sướng. Nghe rock world thì em mới chỉ khoái Savatage thôi, mấy band khác như Metallica, Scorpion, Bon Jovi, Aerosmith.... thì cũng nghe, nhưng chỉ được từng bài, chưa phải là am hiểu cho lắm, phần vì vốn tiếng anh của em hơi hạn hẹp... Bác nào nghe bài I don''t want to miss a thing của Aerosmith rồi mà có cảm nhận thì post bài giùm cái. Cái khoản văn chương em ngu đặc....hi`
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em viết một bài dài lắm để trả lời các bác, nhưng lại xoá mất rồi hehe...Đọc đến thế là biết nhau rồi hì hì, việc gì phải nói thêm nữa...
    Em mời bác Nego và Nguoinoithat, mỗi bác một vại , nếu các bác có hứng thú nói về Rock, em sức mọn nhưng cũng sẽ cố gắng theo hầu chuyện...
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hix!!!!!!! Xúc động quá, bác Mit lại có thiện tình với cái sở khoản heavy này..... Bác đúng theo kiểu giả chết bắt quạ... Anh em biết nhau nhanh thôi mà. Còn thực sự bác muốn cùng góp sáng rock TB thì anh em chắc chắn sẽ ko phụ tấm thịnh tình của bác. Trong người em là 1/2 máu TB, nên em tin rằng người TB rất hiếu khách... Hi vọng được đọc nhiều những khám phá của bác về thế giới rock kỳ vĩ này..... Kính bác!!!
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em tự giới thiệu một tí về các thể loại, band nhóm và em đã và đang nghe nhá, xem anh em ta có cùng style nghe Rock không....hehe...Hồi bé thì em nghe ca dao dân ca, quan họ, hát ru, rồi nhạc vàng Chế Linh, sau đó nghe Oldies,Beatles,Elvis Presley,S and G,Demi Russours...Một thời gian nghe MTV, Pop...Sau đó chuyển qua nghe Aerosmith,Skid Row,Bon Jovi, Ozzy,Metallica....và các band nhạc Rock kinh điển khác...Lần đâu tiên nghe Crazy của Aerosmith, Alwayls của Bon Jovi, phê lòi ra hihi, đọc lyrics, thấy rất thấm thía, xem Videoclip còn hay hơn nữa hí hí..Một thời gian sau, em lại điên loạn với Nirvana,Red Hot, rồi Savatage, Stratovarius,Lacuna Coil,Nightwish,Hammerfall,Rhapsody,Nevermore,Children of Bodom...Em không nghe Death nhiều,chịu không nổi hehe, nặng lắm là Melodic Death, hoặc Doom Metal thôi...Dạo này em thuần thuần tính trở lại, nên quay lại nghe Hard Rock, Classic Rock, hoặc một chút Alternative để cho trẻ trung một tí hehe...Để em xem từ từ em sẽ post những bài nhạc Rock mà em thích lên đây, upload cho bà con nghe thử nhá hehe, xem dân TB chúng ta trao đổi sở thích cho nhau như thế nào hihi
  7. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ vào đây lại gặp dươnganh.mình đúng là rất hợp nhau nhỉ?mình thì cái jì cũng nghe đc tuốt,bất cứ là loại jì,nhưng lại tuỳ vào tâm trạng.riêng Rock thì nghe bất cứ lúc nào cũng đc.tui khoái nhứt là metall,scorpion,bonjovi,.......etc.
    nhưng cho tui hỏi cái này,tại sao fải fân biệt ra dân nghiền nhạc rock chính với dân chỉ thích thì nghe?tui tưởng ai thích thì nghe cũng đc chứ?thế cái topic này lập ra là để cho mọi người có hiểu bít thêm về rock hay là lèm jì khác mà cứ fải chế nhau vậy?
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé thăm box, thấy vấn đề này bị bóp lè lưỡi bởi mỗi câu của em P..... Bác Mitdac cũng ko thấy tiếp tục nữa, bác chán cái box này rồi sao??? Hay còn wá nhiều vấn đề khiến bác ko cò thời gian ghé tới cái topic này??? Mong bác sớm quay lại, anh em cùng trao đổi thêm. Kính bác!!!! Bác cho lên bài 4ever and one của Helloween được ko ah??? Thanks first!!!!!::
    Forever And One (Neverland)
    Helloween​

    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    NGƯỜI HÁT RONG
    -Thủy Triều Đỏ-
    (Riff 1)
    Em...........................................Bm
    Chiều tàn nghiêng bóng soi hình ai lang thang ngẩn ngơ
    Em................................Bm
    Dòng người vội vã xa lạ, đôi mắt sâu thờ ơ
    G............................................D
    Trong cô đơn lặng lẽ riêng mình anh hát trên hè phố dài
    G................................................D
    Đôi tay đau từng phím lên cây đàn mang dấu vết phong sương
    Am...........C................G.......................D
    Chiều thôi nắng khi đôi mắt anh đã chìm sâu trong màn đêm
    Am........C.........................G..................D
    Đàn anh rung lên những lời ca, ai oán ..... Ôi! những lời ca
    ................Am..............................D
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn trên hè phố.....
    (Solo 1)
    Em....................................Bm
    Chiều chìm trên phố vô tình hiu hắt trong lời ca
    Em...................................Bm
    Dòng đời vội vã nay trôi về đâu xa mãi xa
    G....................................D
    Con tim lạnh giá âm thầm mang nỗi đau một kiếp người
    .................G..........................................D
    Con tim lẻ loi khát khao khát khao ánh sáng
    .................Am..................C....................G..............................D
    Dòng người kia sao vô tình đi qua cho bàn tay anh mong bàn tay ai
    ............Am.......................C................G...............D
    Mặt trời kia sao quên riêng anh cho xót xa những lời ca
    .........Am.........................C...............................D
    Và hè phố bỗng tưng bừng ánh sáng soi bước anh đi ....
    Chorus:
    Em...................C-D
    Hát cho cuộc đời
    Em...................C-D
    hát vơi niềm đau
    ..........Em...................G.........................D
    Vì anh khát khao bằng tiếng hát trong trái tim
    Em....................C-D
    Nỗi đau triền miên
    Em..........................C-D
    Trong bóng đêm lẻ loi
    .........Am.....................C...................D
    Lời ca như xua tan màn đêm đón nắng mai....
    (Solo 2 -----> Chorus -----> Riff 2)
    E5.....B5.....Bb5.....B5.....G5...B5..Em
    Bóng đêm tan dần
    E5.....B5.....Bb5.....B5....G5.B5....Em
    Khúc ca vang vọng
    E5.....B5.....Bb5.....B5.....G5...B5..Em
    Vết dấu nỗi đau
    E5.....B5.....Bb5.....B5...G5...B5...Em
    Tan biến trên hè phố
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    tui tưởng dân nghiền rock thẳng thắn, nhiệt tình, chân thành thế nào cơ. ai ngờ đâu cũng "giả ngây giả ngô" như anh Mitdac, rồi chửi bới lung tung như nego, duonganh...mất mặt nhau quá!thảo nào bọn bạn tui bảo: dân TB thì đông, đi đâu cũng gặp nhau, nhưng mà ko đoàn kết được với nhau- tình cảm cứ nhạt như nước ốc ấy. thế có akay ko cơ chú!

Chia sẻ trang này