1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gui cac thanh vien cua CLB

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Trang_NEU_new, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tui muon hoi ngai hoi truong cua CLB mot chut, muc dich ton chi cua CLB la gi , va tu khi ra doi den nay CLB da co hoat dong gi chua, hay cung chi la gui bai thao luan thoi ? Cac thanh vien co quyen loi va nghia vu gi khong ???
    Toi dang co y dinh thanh lap mot CLB ma`, cho nen muon tham khao mot chut, vui long tra loi duoc khong ?


    Trang
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Club chỉ là chỗ để mọi người cùng chung 1 cái gì đó vào gặp nhau,làm wen và có thể là kết bạn thui.Nối vòng tay lớn mà.Thành viên thì có nghĩa vụ post bài,có quyền lợi post bài,nói những gì mình nghĩ mình thích,miễn là không vượt wá giới hạn cho phép,thế thui hehe.Sắp tới club sẽ có 1 buổi đi chơi dã ngoại,địa điểm Quan Sơn,mời tất cả những ai muốn tham gia cùng đi....và đóng tiền hi hi :D
    Thay mặt bác hụi trưởng,nói vài lời như thế thui
    S.Leonhart
    ...To be a rock and not to roll.....
  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đúng như lời của bạn S.Leonhart nói. Tổ chức của chúng ta thật sự chỉ dừng lại trên phương diện giao lưu bạn bè trên khắp cả nước nói chung và HN nói riêng. Hoạt động của hội là sinh hoạt trên diễn đàn 82, lâu lâu tổ chức đi chơi.. chủ yếu là cho các thành viên có cơ hội giao lưu các bạn bè khác, trước là có thể học hỏi kinh nghiệm của những người học cùng khóa, sau là để trai tài gái sắc có cơ hội giao lưu và ...hò đối đáp. Quyền lợi là nhiêu đó, và chúng ta không phải đóng tiền mọi hình thức nào ...trừ đi chơi. Nếu bạn còn gì thắc mắc xin reply lại đây hoặc gởi mail về anhtuanvo@yahoo.com. Cám ơn bạn
    Hội trưởng
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  4. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Sau những buổi gặp mặt giữa các thành viên, quan hệ trong nhóm thường được xiết chặt. Các thành viên sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau trong cuộc sống. Bên cạnh bạn luôn có cả một tập thể đi theo và giúp đỡ, tôi chưa dám nói về phương diện vật chất (vì còn tuỳ thuộc vào quan hệ sau khi giao lưu cũng như khoảng cách về địa lý), nhưng khi gặp khó khăn trưóc mắt, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, vững chắc về tinh thần.
    Còn nếu gia nhập CLB 1982 chỉ vì "vui đâu, chầu đấy" thì: thích đến thì đến, muốn đi thì đi, lang thang như ngọn gió vô tình, phiêu bạt nơi chân trời góc biển...nhưng để lại tiền hội phí...:D
    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ​
    http://www.caubebutchi.org http://www.caubebutchi.net
  5. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac ban da tra loi toi. Truoc khi toi thanh lap duoc mot CLB moi thi cho toi tham gia 1982-club duoc khong vay ?

    Trang
  6. luckless

    luckless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Weocum to 82 club. Nếu bạn rủ thêm được các bạn gái khác cùng tham gia thì càng vui.
    MILAN FOREVER
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Này cậy bé bút chì ơi ! Tôi đã vao ngó qua rồi. Nhưng sao chi có ba cô thôi vậy. Hay là ông đưa ảnh của người yêu của ông lên cho mọi người xem hả ? Ông phải rủ nhiều người con gái vào chứ có ba cô thì chiếm hết các giải rồi còn gì
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​

Chia sẻ trang này