1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các thành viên của HPC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi devilamerican, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Gửi các thành viên của HPC

    Hôm nay tôi viết bài này mong mọi người hãy nhìn nhận lại HPC và chính mình trong thời gian vừa qua. Tôi mong rằng mọi người hãy đưa ra những ý kiến của riêng mình để có thể phát triển được HPC ngày càng đi lên.
    Thời gian vừa qua, hầu hết các hoạt động của HPC đều trùng xuống một phần do không có được sự lãnh đạo nhiệt tình của các Mod, một phần do sự thiếu nhiệt tình của các thành viên. HPC của chúng ta, từ trước đến giờ chỉ là một câu lạc bộ ảo, mọi hoạt động chỉ mang tính chất giải trí là chủ yếu, nhưng các thành viên lại tham gia vào rất đông, và cho dù là trong các buổi họp, số lượng thành viên đi họp không đông, nhưng chúng tôi (những Mod, những trưởng ban) đều cảm thấy rất vui, vui vì mọi người đã dành thời gian cho HPC, vui vì mọi người có thời gian ngồi lại bên nhau nói chuyện. Nhưng đến những buổi họp gần đây, mọi chuyện dường như chuyển sang một mặt khác, số lượng thành viên đi họp không được thường xuyên, biết là mọi người trong thời gian qua là rất bận, và chúng tôi cũng rất vui vì đã có nhiều thành viên mới đi họp, nhưng nhưng thành viên mới thử nghĩ xem, chúng ta đang muốn xây dựng một HPC tốt đẹp, có nhiều hoạt động Offline thiết thực, theo cá nhân tôi, tôi nghĩ là ý kiến của các thành viên mới trong những buổi họp là rất cần thiết, có thể các bạn mới tham gia vào HPC, có thể các bạn còn lạ lẫm với nhiều người, nhưng chúng tôi mong muốn có các ý kiến đóng góp từ các bạn, chứ khôgn muốn nhận được sự im lặng của các bạn tại những buổi họp. Cũng đã có những thành viên mới, sau khi tham gia vào diễn đàn, có đến tham gia họp, nhưng khi đến,các bạn ngồi im lặng ở 1 góc, không có ý kiến đóng góp, rồi những buổi họp sau chẳng thấy các bạn đâu cả. Các bạn tham gia vào HPC, sao các bạn khôgn có ý kiến gì cho HPC, các bạn mong muốn HPC là một sân chơi, có thể giúp các bạn thư giãn sau những giờ học tập, làm việc mệt mỏi, vậy sao các bạn không nêu ý kiến của mình về HPC. Tôi thấy có nhiều thành viên khi nói về HPC trên mạng thì hay lắm, vậy sao đến buổi họp các bạn lại không có mặt, hoặc có mặt nhưng lại không nói gì??
    Chính vì không có một ý kiến đóng góp gì cho HPC, những hoạt động của HPC thời gian vừa rồi mới trùng xuống, các hoạt động cũng không được hưởng ứng mạnh. Đó là do chúng tôi, những người đang nắm những chức vụ trưởng ban này trưởng ban nọ, nhưng lại không có những hoạt động thiết thực cho mọi người tham gia, đến buổi họp thì chỉ thấy phàn nàn này nọ, có thể điều đó làm các bạn cảm thấy thất vọng, chúng tôi cũng cảm thấy có lỗi nhiều trong việc xây dựng HPC.
    Hiện tại những thành viên năng động và nhiệt tình với HPC đều đang bận ôn thi hoặc bận lo cho Box riêng của mình mà sao lãng mọi hoạt động của HPC, bản thân tôi cũng vậy, đã hơn 1 tháng nay rồi, tôi không đưa ra được một chủ đề nào có ý nghĩa bên HPC cả, rồi cả Vanbasten, Ladyfirst, ...Nếu thời gian qua không có Nico78 và Innocent, có lẽ HPC đã tan rồi. Nhưng nếu chỉ có 2 người đó thì khôgn thể nào phát triển HPC một cách toàn diện được, cái quan trọng nhất vẫn là ở các bạn, các bạn tham gia nhiệt tình thì HPC mới đứng vững.
    "HPC cần thay máu" - chủ đề này được đưa ra là rất cần thiết, tuy là nhiều thành viên đang rất bận, nhưng nếu chúng ta có lòng nhiệt tình, chúng ta vẫn có thể tham gia và phát triển HPC.
    Các bạn thử nhìn lại trong bảng danh sách thành viên của HPC chúng ta đi, có hơn 300 thành viên đăng kí, nhưng rồi họ đăng kí xong lại để đấy, số lượng thành viên thực tế có thể tham gia được hoạt động của HPC thì lại chỉ được khoảng 40, 50 người là cùng. Những người có nhiệt huyết với HPC thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy thực chất các bạn tham gia vào CLB là để làm gì?? Để được ghi tên trong danh sách?? Để được nhận một cái title?? Để được vào diễn đàn cãi nhau om tỏi về các vấn đề?? Chứ không phải là tham gia vào CLB để được hoà mình vào với các thành viên khác, để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao và xã hội??
    Hiện nay các Mod và các trưởng ban đang muốn biến HPC mình thành một CLB thực sự với nhiều hoạt động thực tế chứ không phải chỉ lên mạng ghi tên, đảo qua vài bài, post vài bài cho có lệ, vì thế hôm nay tôi viết bài này kêu gọi những thành viên thực sự quan tâm đến HPC, có nhiệt huyết với HPC, mong muốn xây dựng HPC Offline phát triển mạnh, hãy cùng nhau chung sức để xây dựng HPC ngày một tốt đẹp và hãy coi như HPC là sân chơi thật sự của mọi người.
    Hỡi những quan chức của HPC, những người cầm Mod của HPC, hãy tham gia nhiệt tình để HPC phát triển, chứ đừng để mọi người phải nhìn thấy những đơn xin từ chức này nọ nữa.
    Bản thân tôi cũng sẽ quay lại với HPC, sẽ tham gia với tư cách là một người mong muốn đóng góp hết mình với HPC.


    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ nếu mọi nguời muốn toàn tâm toàn ý cho HPC thì hãy trở về với HPC và dành công việc tại box của mình cho người khác đi , thời gian online ko có nhiều cho các bạn để làm tốt cho HPC đâu .

    Beckham
    [​IMG]

  3. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    không phải hô hào mà phải làm ngay mới kịp ! không thì ttrong thoi gian tới sẽ co nhiều đơn từ chức nữa đó ? mà không phải chỉ có Mods thôi đâu mà cả các thành viên cũng sẽ biến mất đó !
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
  4. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những điều bác Devil nói rất đúng. Em cũng là 1 trong những thành viên của HPC, nhưng thực sự là em chưa có 1 chủ đề nào cho HPC, góp fần cho sự phát triển của box. Ngoài ra các cuộc họp box em cũng ko tham gia được( em mới tham gia có 1 lần). Điều này em cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng em cũng mong sự thông cảm của mọi người. Em rất rất muốn tham gia đầy đủ các hoạt động của HPC, tuy nhiên gia đình em lại ko muốn em tham gia. Điều này đã 1 lần em nói với bác Nico nhờ bác giải quyết, giúp đỡ giùm em( em xin lỗi bác là hôm đó em bận mà bố em cũng ko có nhà để bác đến gặp và nói chuyện như em với bác đã bàn). Hiện nay em vẫn còn là h/s, vẫn còn sống bám vào gia đình, nên những quyết định của gia đình vô cùng quan trọng đối với em. Bố mẹ em nhất định ko cho em tham gia vào HPC, các hoạt động chuơng trình của HPC, vì vậy dù em muốn tham gia cũng ko được.Bố em cho rằng HPC hay tất cả những cái gì mà hiện em đang tham gia chỉ là những trò vớ vẩn, chỉ là hoạt động ảo, ko có thật, ko đáng tin. Nó ko có trụ sở, ko có sự công nhận của báo chí cũng như các phương tiện thông tin khác....Bố em cho rằng hiện nay em còn h/s, vẫn còn trẻ con, ko cần phải tham gia các hoật động XH như vậy, những hoạt động này chỉ dành cho các anh chị đang học DH, có thời gian tham gia.......Còn em chỉ được tham gia các hoạt động do nhà trường, phường phát động. Những suy nghĩ như vậy của bố em khiến em rất khó tham gia các hoạt động cùng mọi người. Vì vậy em mong mọi người thông cảm cho em và những người cùng cảnh ngộ như em.
    Cám ơn mọi người đã lắng nghe.

    To the world u'r only a person, but with a person, u'r all the world


    To live is to fight

Chia sẻ trang này