1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cái tất cả các bác trong cái Box dở dở ương ương này

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Mattroibacphech, 27/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái tất cả các bác trong cái Box dở dở ương ương này

    Hây... chào các thí chủ!

    Tại hạ lang thang đã nhiều box, nhưng chưa thấy cái box nào quái đản và... vô nghĩa như cái Kiếm hiệp cốc này.

    Toàn bàn về Kim Dung, Trương Vô Kỵ.... Thử hỏi có cái gì ở những thứ đó khiến các thí chủ có thể lập hẳn một cái box về Kiếm hiệp như vậy??? Nói đi nói lại thì vẫn chỉ mấy cái đề tài toen hoẻn về đao kiếm, tán tỉnh, yêu đương nhăng nhít trong mấy cái truyện tiểu thuyết thiếu tính chân thực đấy!

    Tại hạ được biết Kiếm Hiệp hồi trước là một trong những nhánh của Box Văn học, sau đó tách ra, thiết nghĩ, ta cứ nên để nó là một nhánh của văn học thì còn có ý nghĩa... chứ tách ra thế này thì chỉ rặt toàn những điều phù phiếm, nhăng nhít.

    Tại hạ chỉ dám nói chút suy nghĩ hèn mọn như vậy, có gì xin được chỉ giáo!
    (chứ đừng quá cay cú mà đã vội delete bài của tại hạ)
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài thì không đâu huynh đệ ạ. Kiếm hiệp cốc vốn không có truyền thống đấy! Nhưng mà tranh luận để cho huynh đệ biết thế naolà cư dân Kiếm hiệp cốc thì chắc chắn là có đấy!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ vẫn đang chờ đợi xem sao đây...
    Có điều vẫn chưa dám tin tưởng lắm về cái bản lĩnh của Kiếm Hiệp Cốc này! Chắc ngoài những điều phù phiếm trong những cuốn tiểu thuyết sặc mùi gươm đao và phấn hồng đó, liệu cư dân của Kiếm Hiệp cốc này còn biết làm gì nữa đây!???
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất cũng chẳng có ai phi vào các Box khác mà gào lớn lên : Chúng mày là lũ nhảm nhí ! Cái Box ... này toàn những thứ ... phù phiếm nhăng nhít !!
    Hà hà ... quả là đi một ngày đàng , gặp cả sàng ... quái dị !!! Lần đầu mỗ gặp 1 nhân vật kì thú như thế đấy ...

    Majin-Boo

  5. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thế thôi sao?
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ phải dùng bom nguyên tử để giết ruồi hay sao ???

    Majin-Boo

  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hiệp hay ở chỗ nào, nhân bản ra sao thì tại hạ có nói chắc những kẻ như huynh chẳng thể nào giác ngộ được. Mỗi người một sở thích, một đam mê riêng. Huynh đài đâu thể đặt câu hỏi tại sao mình thích cái này mà người ta lại thích cái kia, như thế thật trẻ con và dở hơi lắm.
    Được mỗi câu này là có lý. Các hạ tự biết mình thế thì nên ở nhà đóng cửa rèn mình cho hết hèn, hết mọn rồi hẵng bươi chải giang hồ kẻo bị người đời gắn cho mấy chữ ngu si cuồng ngạo thì hỏng bét.
    Chỉ một câu này thôi đã thể hiện bản chất của kẻ nhỏ nhân, có tật giật mình...
    Đáng thương, đáng thương.

    too much love will kiLL you...

  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    "Ngoài những điều phù phiếm trong những cuốn tiểu thuyết sặc mùi gươm đao và phấn hồng", cư dân Kiếm hiệp cốc ít nhất có thể tiếp chiêu huynh đệ về cái avatar Manowar của huynh đệ đấy!
    Đầu tiên, Thieu_iot, thay mặt cư dân Kiếm hiệp cốc, xin có lời chào mừng huynh đệ đến với quý cốc. Thân làm chấp phảp, có thể tạm gọi là cốc chủ, Thieu_iot dù không hoan ngênh thái độ ngông cuồng tự đại và xúc phạm (nói nôm na là khệnh) của huynh đệ nhưng cũng không phản đối việc huynh đệ xuất chiêu trong cốc.
    Tiếp theo, huynh đệ nói:
    TIO dám hỏi huynh đài thế nào là đề tài toen hoẻn? Đao kiếm mà huynh đài nói chỉ là cái biểu hiện bề ngoài, đằng sau mỗi ánh kiếm có thể là những suy tưởng của tác giả về nhân tình thế thái. Còn việc tiểu thuyết Kiếm hiệp có nói về tình yêu, theo TIO, đó cũng chả có gì là lạ, bởi có mấy ai trên đời này thoát khỏi củă ải tình ái. Có thể cách các tác giả Kiếm hiệp viết về tình yêu nó không hợp với cao ý của huynh đài bằng các đại gia bên CTT, nhưng đó không phải do lỗi của họ, mà là do ý của huynh đài. Huynh đài nói Kiếm hiệp tiểu thuyết thiếu tính chân thực, TIO xin mạo muội hỏi huynh đài có đọc truyện hay xem phim khoa học viễn tưởng bao giờ không?
    Theo TIO thì không có đề tài nào là nhăng nhít hay nhảm nhí cả, chỉ có người viết hay hay dở mà thôi. VD, cùng một đề tài là châm chích chọc ngoáy, nếu biết cách viết, người đọc dù biết mình bị châm chích vẫn sẵn sàng ngậm đắng nuốt cay mà cúi người bái phục, còn không, như bài viết của huynh đài đây, có lẽ chỉ là cái mỏ để người ta khoét vào mà cười cợt thôi...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy lời TIO muốn nói với huynh đài, nếu có gì không hiểu, mong huynh đài hỏi lại
    Huynh đài để avatar là hình Manowar, chắc cũng là người nghe Rock. Huynh đài chắc đã biết mấy câu này?
    Open mind for a different view, and nothing else matters...
    To cư dân Kiếm hiệp cốc:
    Đánh cho Mattroibacphech tri Kiếm hiệp anh hùng chi hữu chủ.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Trước hết, mỗ phê bình chú mặt trời. Thời buổi giá cả vọt lên ầm ầm, bằng hữu đang cần tiền để qua cây xăng, xếp hàng rồi nó thò vòi vào, phun mấy phát đầy bình rồi rút ra. Vậy mà chú cứ vào đây câu post, phỏng còn trời đất nào trên đời này nữa?
    Bây giờ nói sang chuyện chính. Mỗ biết thừa chú đặt câu hỏi thế không phải để tranh luận- nêú tranh luận thì không ai có cái kiểu quấy rầy như vợ quấy thế cả. Hay là chú định vào đây tà lưa cô nương nào???? Nhưng mà thôi, vẫn phải nghiến răng đốt tiền, vào net tiếp chuyện chú. Kẻo rồi ở đời dậu đổ bìm leo, nhiều đứa thấy quần hào không thèm chấp với Mặt trời bạc phếch thì lại nổi nhiệt tình cách mạng, ùa vào đánh hôi. Phỏng ạ?
    Chỉ thương thân mỗ, mất vài ngàn với chú thôi.! Đề nghị thánh cô tính vào tiền qũy box- nhớ cộng thêm cho lão gàn phí độc hại vì tiếp xúc với loại tranh luận thế này.
    E hèm, vào đề nhá. Âm nhạc đâu, trỗi giọng:
    Để phi lộ, mỗ xin phê bình chú theo vần ỏ nhá:
    Chú Mặt trời còn nhỏ
    Phải nhìn lỗ bỏ giỏ
    Chú mà thích xiên xỏ
    Anh bin cho phù mỏ!​
    Bây giờ là vần ò:
    Chú mặt trời lò dò
    Mò vào Kiếm Hiệp Cò( tức là cốc đấy, ép vần tí)
    Chú gây sự như...
    Anh bẻ cho gẫy giò​
    Còn đây là vần ó:
    Chú mặt trời nhòm ngó
    Mà kiến thức không có
    Cái kiểu ngu xuẩn đó
    Đáng treo cả bốn vó​
    ( còn vần ọ nữa nhưng lão gàn hôm nay không có hứng lắm. Đề nghị Thiết Hầu hoặc S3 ra tay)
    Phi lộ xong, bây giờ vào hồi một.
    Anh phê bình chú về 3 cái sai điển hình trong cách dùng ngữ pháp:
    Đã vô nghĩa... thì phải là một cái gì đó có nội dung. Một cái lỗ , một cái hang thì không thể quái đảnhay vô nghĩa được. Còn nếu chú định nói về vấn đề tế nhị nào đó thì sang box Hạnh Phúc gia đình hợp hơn.Câu chuẩn là phải là....chưa thấy cái box nào có nội dung quái đản.....
    Chú đã nói đến Kim Dung rồi lại Trương Vô Kỵ. Một bên là tác giả, một bên là nhân vật. Nói vậy ai không biết lại tưởng là có tác giả Vô Kỵ nào thì sao? Mỗ đồ là chú cũng không phân biệt được
    Mỗ chỉ dẫn ra 3 cái sai cơ bản nhất để phê bình chú. Không thể nói càn nói ẩu được. Bác Phạm Văn Đồng đã dạy: phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt như giữ con ngươi của mắt mình, phỏng ạ?
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 27/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này