1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cái tất cả các bác trong cái Box dở dở ương ương này

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Mattroibacphech, 27/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ấy! Đại ca Mặt Trời Bạc Phếch nhân lúc nhàn rỗi lại tha thẩn đến cái chốn sơn cùng thuỷ tận này mà không báo cho tiểu đệ một tiếng để vào cùng góp vui, tệ bạc thật đấy!
    Mà tiểu đệ khuyên cũng nên cẩn trọng hơn chút, ở đây tụi trẻ nó bồng bột lắm, chọc vào chúng nó khéo chúng nó nói cho quá lời lại dại mặt. Đấy như cái thằng HoangNGuyen79 ấy... chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà
    Gửi riêng HoangNguyen79:
    Chị thấy em dường như nông nổi nhất cái cốc này. Trước tiên em nên nhìn lại tinh thần của Mặt Trời Bạc Phếch đi, liệu có thực sự phải là một sự tuyên chiến không? Mà chị thấy phong cách hành văn của em cũng lạ, lổm nhổm như cái chổi cọ toilét ấy, thế mà suốt ngày lôi đạo Lão, đạo Khổng, chủ nghĩa Mác ra để nói chữ. Ấy thế nhưng giọng văn lại sặc mùi chợ búa. Nói thật nhé, chị lạ gì cái đứa hay sách vở như em, trộm vía chứ chị biết cái đầu em mà bổ đôi ra cầm cái muỗm nạo 3 ngày cũng chỉ được toen huyẻn một ít óc.
    Mà thôi, nói với em như vậy liệu không biết em có hiểu nổi không nữa???
    Mấy cái bài thơ của em thối không thể ngửi được... em đừng làm xấu mặt cái Kiếm Hiệp Cốc này nhé em!
    Đúng ra chị cũng không muốn giở giọng chợ búa ra với em, ấy nhưng người ta có nói rằng Đi với bụt mặc áo cà sa... Chứ mà nói chuyện với dạng vô học thì lại phải dùng văn chương của dân chợ búa... cơ mà chị mong rằng đây là lần cuối chị dùng cái giọng văn này ở đây (Thành thật xin lỗi các thành viên khác của KH Cốc):
    Thôi thì nhân dịp ghé vào đây, chị tặng em và các bạn em bài thơ:
    Đây là một bài thơ
    Đầu đề là Kiếm Hiệp Ca Ve (ấy, chữ **** đừng có ai suy diễn đến mấy cái cô trong phim Gái nhảy đấy nhé, đấy là tui không biết gọi Kiếm Hiệp Cốc là gì cho nó oai hơn, đành dùng một nửa tiếng anh một nửa tiếng việc cho nó sành điệu - **** chẳng là hang động thì gì?)
    Kiếm Hiệp Ca Ve
    Kiếm Khách đừng đi kiếm khách ơi
    Hiệp sau còn hẹn lắm vui rồi
    Ca bài ly biệt tay còn níu
    Ve sầu lột xác nữa hay thôi
    Một mình lang bạt khắp muôn nơi
    Nải kiếm dường như muốn rụng rời
    Chuối rừng như muốn pha màu bạc
    Tiêu sầu một kiếp bỗng chơi vơi..​
  2. CaiDam

    CaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ở đây vui nhẩy! Tự nhiên thấy Box mình vắng lặng hẳn, hoá ra là sang đây kết bạn bốn phương.
    Trinh Nữ Thép làm thơ cũng tạm được, ấy nhưng sao em lại gọi cái Box ca ve này là Một Nải Chuối Tiêu... Thực ra anh thấy chỉ có vài quả chuối thui (như HN78, Khỉ con...) còn lại nhiều người văn chương cũng được đấy chứ... Tốt nhất là nên dừng lại ở mức Giao lưu văn hoá thôi... nhẩy !
    Xin các cao thủ điềm tĩnh, đừng cả giận MẤT KHÔN...
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Có thể viết được thì viết đi! Nếu bút lực của các hạ có thể biến những tên tội phạm thành anh hùng, biến những chuyện chém giết thành cái để người ta có thể đọc được và gật gù một chút, Thieu_iot xin rửa tay gác bàn phím luôn.
    Mà nói ngoài lề một chút, các hạ không cần phải viết đâu, trước các hạ đã có một vài tên bồi bút (bồi bút thứ thiệt chứ không phải bồi bút trên mạng đâu) đã biến Năm Cam thành một chủ doanh nghiệp mẫu mực, một người dân tích cực trong công tác phòng chống tội phạm rồi đấy!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tiểu muội mới để ý thấy cái topic này, tưởng có vị bằng hữu nào muốn ra mắt hoá ra lại làVị Mattroibacphech vào tuyên chiến
    Gửi mattroibacphech!
    Tại hạ thật không hiểu các hạ nghĩ gì nữa khi đường đột vào box, chọc ngoáy lung tung. Các hạ nói truyện kiếm hiệp là lăng nhăng, quanh quẩn mấy chuyện yêu đương nhưng các hạ có thấy trong tất cả những tác phẩm văn học, văn hoá trên thế giới đều viết về tình yêu? Truyện kiếm hiệp không chỉ có tình yêu nam và nữ mà còn có cả tình yêu đất nước, quê hương... "Ba chàng lính ngự lâm" ai bảo không phải là tiểu thuyết kiếm hiệp (nội dung và truyện được đánh giá cao thế nào chắc các hạ cũng phải viết). Ai dám nói Alexandre Duma là tác giả tàm phào khi viết truyện kiếm hiệp? Các hạ đã từng đọc Đỉnh Non Thần của Ma Văn Kháng chưa? Cũng là tình yêu, cũn là kiếm hiệp của Việt Nam đấy nhưng ý nghĩa của nó lại chẳng tầm thường. Ai có thể phủ nhân Sóng gợn HỒ Gươm khi tác giả đã diễn tả cuộc kháng chiến chống Minh của dân tộc ta? Ngay cả Truyện của Kim Dung cũng vây, tình yêu nước thấm đậm (Xem bài Ỷ thuên đồ long kí tại hạ đã post lên đi). Chẳng lẽ nhwngx cái đó là tình yêu nhăng nhit???
    Nếu tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung là nhăng nhít thì tại sao ở trường đại học Bắc Kinh người ta lại lập ra một khoa KIm Dung học??? Chẳng lẽ họ lại ngu ngốc đi giảng dạy những thứ nhăng nhít chưa?
    Các hạ nói chúng tôi không đọc những tác phẩm của Nguyễn CÔng Hoan! Đúng, nhưng tôi đọc các tác phẩm của Tự Lực văn đoàn, của Ngô Tất Tố, của NGuyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng...
    Các hạ không thích truyện kiếm hiệp cũng không sao. Thậm chí các hạ có thể lập hẳn một box chê bai truyện kiêm shiệp nhưng hành động này của các hạ có khác nào vỗ vào mặt tất cả những thành viên của box này! Cách cư xử như vậy là rất kém. Các hạ cần phải biết lịch sự hơn nữa.
    Tại hạ chỉ nói vài lời với các hạ vậy thôi! Nếu còn gì chưa hiểu hết ý tại hạ viết, huynh cứ hiểu thêm.
    Đừng làm mất hứng của các thành viên Kiếm hiệp cốc nữa!!!
  5. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem truyện trưởng phim trưởng cho nó lắm vào rồi tinh thần không giữ vững được sự điềm tĩnh.
    Thi thố tranh luận thì chỉ nên ở mức Cầm Kỳ Thi Hoạ thôi, ấy chứ lại cứ chửi đổng lên như cái thằng nhãi HoangNguye79 và thằng Majin_Boo thì hèn quá... Văn thơ thì cứ như ở Box Xa Mẹ ấy !
    May mà còn có TIO và prankster.. ăn nói còn lấy lại được thể diện... tại hạ khâm phục, khâm phục.
    Tiếp tục đi!
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trinhnuthep và CaiDam thực ra chỉ là một người cải trang, và TIO biết người đó là ai. Có thể các hạ thấy việc cãi nhau trên này là vui, nhưng xin các hạ nhớ cho, nhập gia tuỳ tục, cách tranh luận bên box Rock không phù hợp với Kiếm hiệp cốc!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. ducva

    ducva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kiếm Hiệp Cốc cũng từ làng Văn mà ra, ít ra cũng phải có những nhân tài văn thơ đầy bản lĩnh... chứ đừng như mấy thằng ranh chửi đổng kia...
    Nhìn vào không khéo người ta lại tưởng rằng Cốc này toàn dân lỗ mãng như thế, bị dân Văn học nó đuổi ra là phải...
  8. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... các Rocker dạo này đang trong thời kỳ Nông Nhàn hay sao mà lại rảnh rỗi thía nhẩy!
    Mà bao Box hay ho như Box tình yêu, box tâm sự không vào mà lại cứ vào cái Cốc này... Nói thực với mấy Rocker nhé, Cốc chủ của Cái Kiếm Hiệp Glass này là có "tình cảm sâu đậm" với tại hạ đấy... nên dẫu sao tại hạ cũng chỉ có thể là người đứng ngắm nhìn chim muôn bay nhẩy, động vật vui vầy... thật không thể làm điều gì khác được...
    Cái này gọi là gì TIO biết không? Đấy gọi là Đất lành chim đậu...
    Mà thiết nghĩ cũng chưa có gì để mất đoàn kết cả!
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Các hạ nói mấy thằng ranh chửi đổng?! Phải chăng các hạ (xin lỗi, TIO nói thẳng là Trinhnuthep, CaiDam và ducva có chung một số IP) không chửi đổng?
    Có thể cách viết của Majin_Boo và Hoangnguyen79 huynh không được kìm chế và điềm tĩnh như TIO hay Prankster, đó là vì họ không làm chấp pháp, không có gì phải e ngại, thích thì khen, không thích thì chửi! Thưa các hạ, TIO cũng là người tu luyện qua nhiều diễn đàn, TIO cũng là dân trong Thăng Long cổ thành được một năm, nếu không phải làm chấp pháp, TIO cũng sẵn sàng nói với mattroibacphech cô nương (TIO dù không tin rằng mattroibacphech là một thành viên nữ mới nhưng cũng chỉ nhìn cái lộ ra ngoài ánh sáng mà nói thôi) bằng giọng Xa Mẹ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Các vị tự giới thiệu mình theo một cách thật hay ho, tôi không hiểu các vị văn hoá cao thâm ra làm sao nhưng ăn nói như thế này thì các vị chỉ tự hạ thấp bản thân.
    Nên nhớ rằng box này có những người chẳng liên quan gì đến nhạc rock hay văn học cả.
    To TIO : Topic này tại sao không xoá ngay từ đầu ?
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 28/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này