1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cái tất cả các bác trong cái Box dở dở ương ương này

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Mattroibacphech, 27/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay mới vào Kiếm Hiệp cốc, lại thấy xuất hiện những chuyện lạ như thế này. Có người ko hiểu vì sao lại kéo nhau sang đây gây chiến. Ko biết có phải vì ảnh hưởng của Bush ko? Các cao thủ của box cũng xuất chiêu cả rồi, thôi thì em cũng xin góp vài lời vậy.
    Em thuộc loại kém cỏi nhất trong box này, kiến thức thì nông cạn, lại nhớ trước quên sau nên cũng chẳng biết lấy gì để tiếp chiêu bác. Em chỉ nói cảm nhận của riêng em thôi. Em đọc truyện kiếm hiệp cách đây cũng chưa lâu, thực ra thì mới được có gần 1 năm, và cũng mới tham gia vào box này cũng trong khoảng thời gian đó. Ngày trước ở nhà, các cụ cũng bảo em đây là loại truyện rẻ tiền và vớ vẩn, nhưng từ khi đọc em mới thấy là ko phải. Bác hỏi là học được gì từ truyện kiếm hiệp, em xin thưa là nhiều lắm.
    Em đọc trước tiên là vì giải trí. Lúc đầu mục đích của em cũng chỉ có vậy, nhưng càng đọc thì càng thích thú, càng suy ngẫm được những điều mà tác giả đưa ra về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế, về những tính cách hay của những nhân vật mà mình tâm niệm. Chẳng lẽ tất cả những anh hùng, những tình yêu cao đẹp, những nhân tình thế thái đều chỉ là những ánh đao lưỡi kiếm, những môi son phấn hồng như bác nói sao? Em cũng mới chỉ đọc vài tác phẩm của Kim Dung mà thôi (mà nói ra thật xấu hổ chứ ngay KD là ai thì em cũng ko biết, tiểu sử KD em cũng chưa đọc qua lấy 1 lần) nhưng em vẫn biết là mình ko lầm khi đọc truyện kiếm hiệp, ít ra nó cũng là 1 thể loại văn học theo dúng nghĩa của nó.
    RIEN QUE POUR TOI
  2. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Còn riêng về chuyện lập hay xoá box, thì công nhận là quyền của các vị Admin, nhưng cái box đó được lập ra, có tồn tại được hay ko là do các thành viên quyết định. Việc này thì panskter huynh đã nói rồi. Tại hạ cũng mới tham gia vào box này và cũng chưa có đóng góp gì cho box nhưng quả thật ko khí và tình cảm ở trong box khác hẳn các box khác, nơi mà sự tranh luận hơn thua và ko khí đầy thù nghịch đầy rẫy. Box Kiếm Hiệp ở đây mọi người đến với nhau bằng sở thích và tình cảm chân thành, và đúng như TIO nói, nó trở thành một nơi ấm áp và quen thuộc cho các thành viên mỗi lần vào không gian mạng. Nếu chê bai KHC là ít bài mới, các thành viên ko tích cực, thì sao ko như Kim Xà huynh sang Mai Hoa Trang hay Vietkiem để tu luyện công phu. Xin hãy để cho các thành viên KHC được sống an bình với những gì mà họ thích, cũng đúng như mục đích của tất cả các box trong cái trang ttvnonline này.
    RIEN QUE POUR TOI
  3. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lão gàn đã có ý định chỉ trả lời một lần với kiểu tranh luận thế này. Bây giờ chuyện lại xoay sang hướng khác nên phải tiếp.
    1- ngay từ đầu, lão gàn đã thấy rằng mặt trời bạc phếch vào đây không phải với ý định tranh luận mà là cố tình khiêu khích, Điều đó bắt nguồn từ cách đặt tên topic và cách đưa vấn đề ra của hắn ta. ( bây giờ lão gàn lại càng tin vào lập luận của mình khi ngạc nhiên là Mặt trời vừa đăng kí trong ngày đầu tiên đã vào gây sự với box kiếm hiệp và kịp là thành viên của rock club để kéo chiến hữu sang. Như vậy đây là một sự việc có tính toán trước )Với kiểu khiêu khích như vậy thì không thể đòi lão gàn tôn trọng
    2- Xin được nói, bản thân câu trả lời của lão gàn đã mang nội dung,thêm vào đó là cả câu trả lời của một số bằng hữu, cho dù cách thể hiện nội dung có khác nhau. Rất tiếc là một số bằng hữu tham gia vào đã nhất định không chịu tranh luận về truyện kiếm hiệp mà có tình lái sang vấn đề khác, động chạm đến các thành viên. Xin cứ làm một sự so sánh giữa bài trả lời của thành viên với các bài cố tình kéo vấn đề đi quá xa
    3- gửi các thành viên rock club: Kiếm hiệp cũng như rock, là box được thành lập trên sở thích của mọi người. Các bạn sang đây thảo luận, quần hào rất hoan nghênh nhưng cũng mong các bạn tôn trọng sở thích của nhau, và nên tranh luận đúng theo vấn đề đặt ra. Cũng vì lí do ấy mà các thành viên ở đây không ai lại đi làm cái việc là móc máy, mổ xẻ sở thích về rock của các bạn cả. Mong tiếp tục nhận được ý kiến tranh luận nghiêm túc của các bạn
    4- Nói thẳng với Giáo Hoàng: Box Kiếm hiệp có bài vở, chất lượng và số người tham gia như thế nào, thì ý kiến của một mình bằng hữu,- cho dù ở cương vị chấp pháp- cũng chỉ là một ý kiến. Lão gàn không muốn đôi co chuyện còn những box ít người tham dự hay những chuyện về cách quản lý của các vị. Nhưng cách bằng hữu tuyên bố vấn đề với thành viên- trong lúc thành viên đang ít người vào như huynh nói- là không chấp nhận được! Đó phải chăng là một lời nói không đúng lúc- khi mọi việc mới chỉ dừng lại ở ý định như bằng hữu nói?
    Nói thật, lão gàn tin rằng cho dù bằng hữu có nhỏ nhen và thiển ccận( xin lỗi- đấy là ví dụ) thì cũng không quyết nổi việc này
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đúng là truyện Kiếm hiệp không phải vô hạn. Nhưng việc các thành viên ít chịu khó viết bài hay type truyện gửi lên thì... có thể không có truyện type (cái này MHT, VK đều làm, mình cũng làm nữa để dẫm chân lên nhau hay sao huynh?). Việc các thành viên type các bài viết, các bài nghiên cứu về Kim Dung nói riêng và truyện Kiếm hiệp nói chung (VD: Kim Dung giữa đời tôi hay Vô Kỵ giữa đời tôi), có kế hoạch tự sáng tác truyện Kiếm hiệp, đó cũng là những cố gắng không nhỏ trong hoạt động của box.
    Thieu_iot đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, việc học hành cũng bận rộn, không thể ngồi canh Kiếm hiệp cốc cả ngày được. Chấp pháp còn lại là Kiều Phong thì đang bế quan, người có thể làm chấp pháp là Prankster huynh thì muốn tự do tự tại lang bạt giang hồ, ké hoạch tuyển thêm chấp pháp chưa thực hiện thì đã có một loạt những kẻ tiểu nhân nhảy vào gây chiến. Thieu_iot bắt buộc phải dùng từ tiểu nhân vì đây là nghĩa sát nhất của sự việc. Việc dùng nhiều nick để viết bài, Thieu_iot có thể khẳng định ít nhất trong một trường hợp. Nhưng thôi, ta hãy bỏ qua việc này, hãy nhìn vào nhân vật chính của topic.
    Bạc Dương các hạ, Thieu_iot không biết vì sao các hạ lại xuất chiếu khiêu chiến với người trong cốc. Thieu_iot cũng không quan tâm các hạ thực ra là ai. Thieu_iot chỉ mong các hạ đừng biến Kiếm hiệp cốc vốn là nơi an bình thân thiện, thành chốn sát phạt đấu đá của tiểu nhân!
    Các vị bằng hữu bên Thạch nhạc cốc (Rock club), Thieu_iot cũng có qua lại Thạch nhạc cốc. Từ trước đến giờ, TIO chưa gây ra vụ lộn xộn nào trong box của các vị (dù chủ đề Rock vốn rất động chạm). Xin các vị nể mặt Thieu_iot một chút. Thieu_iot không muốn phải nói chuyện với các vị bằng phong cách mà Thieu_iot vẫn nói về Rock.
    Cuối cùng, Thieu_iot xin các vị cao thủ cư dân của cốc bình tĩnh, chuyện bất đồng ý kiến thì chẳng có gì lạ. Việc Hoàng Nguyên huynh dùng lời lẽ châm chọc với Bạc Dương huynh đài không có gì là sai trái (đi với bụt mặc áo cà sa mà). Nhưng việc Thiết Hầu huynh chấp nhặt từng câu từng chữ với vị này, khi mà người ta, trong bài viết của mình, đã tỏ ý nhún nhường, là không nên.
    Việc đến đây đã nhạt, Ất Minh trưởng lão lại có lời ở trên, thiết nghĩ cũng chẳng nên đôi co làm gì. Trước khi khoá chủ đề này lại, Thieu_iot nói trước rằng: Nếu còn bất vị nào vào Kiếm hiệp cốc khiêu chiến như thế này, Thieu_iot xin được hân hạnh tiếp chiêu đến cùng, dù người đó có là ai đi nữa! Và dĩ nhiên, khi đó thì Thieu_iot không giữ lời lẽ nghiêm cẩn như thế này đâu! Dù có mất quyền chấp pháp, dù có phải bán tư trang đi lấy tiền online, Thieu_iot cũng sẵn sàng đào mả tổ ba đời của những kẻ dung thủ đoạn tiểu nhân trong cốc đấy!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ can dự vào Kiếm Hiệp cốc trước hết là vì tại hạ là Admin quản lý khu vực này, thứ nữa là có giao tình với Thánh cô và Kiều đệ. Quý vị cư dân của KHC chơi vui vẻ đó là chuyện của quý vị nhưng cũng không hẳn chỉ là chuyện của quý vị vì như đã nói tại hạ cũng phải chịu trách nhiệm về KHC trước BQT nữa. Tại hạ nói mấy lời từ bài trước không có ý khinh thường cư dân KHC, nếu ai mà hiểu ra là như vậy thì tại hạ cũng xin lượng thứ vì kém cỏi dụng từ không đạt. Quý vị chiến với nhau, thì tại hạ phải có nhiệm vụ dàn xếp. Bên KHC có hơi quá lời, cái đó KHC cũng tự nhận thấy. Bên Bạch Thái Dương khiêu khích có chủ ý, tại hạ cũng muốn biết rõ chủ ý đó. Tại hạ thấy BTD nói cũng không hẳn là vô lý nên mới phải tìm hiểu kỹ, và mới nói là quý vị tạm nhường cho tại hạ tiếp chiêu. Nếu KHC mà thực sự quá tốt không có vấn đề gì thì tại sao Kiều Phong lại phải gửi vài bài trong chủ đề góp ý để xây dựng KHC nhỉ?
    Có cảm giác KHC bắt đầu có tư tưởng cục bộ. Vì sao thì chưa rõ, nhưng KHC nên hiểu là mình vẫn là một bộ phận của TTVNONLINE này chứ không phải là một chủ thể riêng biệt. Tại hạ có quan tâm đến KHC và muốn KHC phát triển thì tại hạ mới vào đây và có ý kiến, vậy thì mong rằng KHC cũng nên cởi mở một chút. Tại hạ cũng xin nhắc rằng với cách thức tiến hành như hiện tại, nếu không cẩn thận KHC sẽ trở thành nơi buôn chuyện thuần tuý. Đành rằng quý vị tham gia cho vui, nhưng KHC vốn dĩ không chỉ là nơi buôn chuyện.
    Gửi tới Hoangnguyen79: Anh bạn nên bớt kiêu ngạo, tự phụ và khinh người đi một chút. Mục hạ vô nhân như thế không hay chút nào đâu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, chắc anh bạn cũng biết. Tại hạ thiển cận hơn ai chứ không thiển cận hơn anh bạn một chút nào đâu.

    Movie Fan Club


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này