Gửi Caigichaduoc Phải công nhận với chú là LKL nhà ta đánh phũ thật. ở trên box này chưa tin nên anh ra Giảng Võ đánh thử. Không ngờ bị LKL cho 3-2. Mà hôm nọ chú đánh với LKL có thấy vệ sỹ của L đứng đằng sau không (trông cũng phũ lắm) (chẳng còn tinh thần nào mà đánh cả)
đánh với phụ nữ là thế đấy anh ạ, cỡ như em nếu đánh với boy trình ngang với LKL thì phải bỏ cho 4-5 bóng là ít, nhưng đánh với LKL thì đánh hoà còn thua Trông chị ý cứ nhí nhảnh thế thì nặng tay sao được. Em thông cảm cho bác
bác nhà văn Kim Lân đánh kinh dị thế ..sao bác không giới thiệu về đòn đánh của nhân vật này ..thảo nào mang danh cái gì chẳng được nghĩa là đánh kiểu gì cũg giật đưọc công đưọc..Bác Kim lân này hình như chưa từng biết sới in thì phỉa..đề nghị băc ra in cái xem sao..anh em còn được mở to con mắt
Chị Ly nhiều vệ sĩ lắm, ko biết các bác nói về vệ sĩ nào? Mà ông vệ sĩ nào trông cũng phũ như nhau cả. Mà lại toàn làm công ko ăn lương nữa chứ, chị Ly nhà ta giỏi thật. Em thì chỉ lên In xem giải vài lần thôi, chưa đánh bao giờ cả. Trình em còi lắm nên bây giờ đang vất vả tập luyện hi vọng một ngày trình lên tương đối đủ để gọi là đi giao lưu. Các bác cứ tò mò thì em mời lên An Dương trừ thứ 7 chủ nhât, tầm 6h là em có ở đó. Sẵn sàng tiếp bất cứ ai luôn ạ. Còn về chị Ly nhà ta thì em thua đứt đuôi là phải thôi, chả dám đổi tội cho cái gì cả vì trình chị Ly vẫn hơn em. Cả độ khéo léo và sức mạnh, sự dẻo dai...e hèm...vâng, rất dẻo và dai.
LKL thì là No1 nữ lưu cao thủ của box ta rùi. Đợt hẹn hò đầu tiên ba bốn anh em thay phiên nhau tiếp chiêu mà chả ai chịu được lâu cả đấy. Bỏ hai ba bóng mà Lân rùa vẫn treo niêu cơ mà. Chả riêng gì bác ve và bác ma chứ ngay cả bác cua79 mà nôn nóng hùi hũi xông vào có khi lại bị uýnh cho mềm oặt ra anh em pải hò nhau khiêng về ấy chứ lậy .
ối trời ơi, vậy thì số e vẫn còn may quá. e vẫn còn chịu được 4 nháy của LKL, nhưng đến phát thứ 5 thì e đi luôn. Có lẽ do e yếu hơn thật. Khiếp quá....
Mai đồng chí vesatthu rỗi thì lên Anh Dương tầm 6h chiều, em xin tiếp đãi bác tử tế. Mai được tập quả trái rồi, khí thế hừng hực.
Chú này máu mê quả trái thế nhỉ,anh đã bảo cứ xách kiếm theo chân anh độ vài tháng thì anh sẽ truyền cho quả trái mà cứ cuống cả lên ,lên chỗ anh hà tập thì cứ củ từ,ko được nóng vội...Chú cố lên nhé hi vọng khi nào xuống núi cho anh xin vài trăm sec nhé...
Khậc khậc chú donguyen bây giờ mạnh mồm gớm. Chắc muốn gây chú ý cho cô em của bác masterlazy hả? Ông ăn Vô Ảnh Lôi Đạn của tôi mấy lần chưa sợ hả? Chắc lần sau cho ông nếm chiêu sát thủ Kinh Kiếm Phi Thiên nhé, tội nghiệp, khi hiểu rõ mọi chuyện thì hồn đã lìa khỏi xác. Tiếc thay, tiếc thay. Quả trái của ông bóng chỉ tìm bàn, sao bằng quả trái của tôi bóng nhằm cổ họng đối phương thẳng tiến. Ko biết người biết ta gì cả.