1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cha mẹ yêu quý của con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi changbietnoigi, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changbietnoigi

    changbietnoigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gửi cha mẹ yêu quý của con

    Bố mẹ của con, lại một năm nữa sắp trôi qua rồi . Sao thời gian ở bên nằy trôi nhanh quá . Thấm thoát đã 23 năm , vậy mà nhiều khi nghĩ lại quãng thời gian đã qua con ko đền đáp được chút công ơn gì cho bố mẹ con cảm thấy xót xa vô cùng . Đã hơn 1 lần con làm cho bố mẹ buồn lòng . Con còn nhớ như in cái ngày đó, khi con bước chân rời khỏi nhà, mẹ đứng từ xa mắt ngấn lệ nhìn theo những bước chân con đi . Mẹ ơi kể từ phút giây đó con đã nguyện 1 lời thề rằng nếu con còn sống trên cõi đời nằy con sẽ ko bao giờ để cho bố mẹ buồn thêm dù chỉ một lần . Con biết rằng con đã đánh mất lòng tin của con với bố mẹ, con đău xót 1 thì cha mẹ đău xót 10 .Cớ sao chuyện lại có thể tồi tệ như vậy đuợc - con biết, tất cả 1 phần đều do bản thân con gây ra .......
    6 năm truớc đây khi con là một cô nữ sinh trường trung học, mặc dù đi học truờng tây phải học tiếng nuớc ngoài nhưng con vẫn luôn là niềm hãnh diện của bố mẹ, trong suốt 4 năm ngồi trên ghế nhà trường con là đứa con gái ngoại quốc duy nhất luôn đứng đầu trong danh sách các học sinh giỏi của truờng . Cuộc sống lúc đó đối với con thật đơn giản - tất cả đối với con chỉ có học hành và ăn ngủ, phải nói rằng với ý chí và sự cố gắng của mình lúc đó con đã thành công hoàn toàn . Và rồi cũng như bao nguời khác său khi kết thúc trung học con tiếp tục tiến buớc vào ngưõng cửa ĐH . Và mọi chuyện bắt đầu từ đây . Con đã trở thành một con ng` hoàn toàn khác, ko còn giản dị nhưng đầy ý chí như thủa xưa nữa . Con đã coi thường môi trường học vấn, ĐH ư ? nó chẳng là cái gì hết, con đã cuời khẩy và bỏ bê ko thiết gì đến việc học {con cho rằng với khả năng của mình ngồi trên ghế giảng đuờng là việc thừa thãi} - học kỳ một tuy ko đi học đều con vẫn vuợt qua các kỳ thi 1 cách dễ dàng . Con đã bắt đầu biết iêu và quên hẳn những điều cha mẹ dặn dò mong mỏi ở con . Buồn hơn là con đã xác định lại hoàn toàn hướng đi của mình 1 cách lệch lạc . Chính con đã tự mình buớc ra khỏi sân truờng ĐH để buớc chân ra ngoài tự lập, ý nghĩ của con lúc đó thật đơn giản - con muốn tự khẳng định bản thân mình, muốn cho mọi người biết con tài giỏi nhường nào, muốn cho tất cả biết ko phải chỉ có ĐH mới làm nên trò chống ...........
    Giờ đây khi con đã thật sự hiểu ra được những sai lầm của con, con đã đánh mất bao nhiêu thời gian quý báu . Bố mẹ hẵy cho con 1 cơ hội cuối cùng bố mẹ nhé, hẵy tin tưởng vào con gái của bố mẹ . Con đang khẳng định lơì hứa của con với bố mẹ, hẵy tin ở con bố mẹ yêu quý nhé . Con sin hứa sẽ lại là người đứng đậu
    Hẵy tha thứ cho con gái của bố mẹ nhé

Chia sẻ trang này