Uyen Được NhuUyen sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 11/03/2004 Được NhuUyen sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 11/03/2004
chị à ........ hãy nói với Ba chị ấy .... em thấy dù sao chị cũng khó trách được những cô gái khác nếu Ba chị như thế ......... 1 người đàn ông không được tử tế ( em xin lỗi hơi xúc phạm ) ......... hic định nói gì đó , mà thấy nghẹn cả cổ , ko nói nữa .... hic chúc chị khuyên nhủ được Ba mình Stupid girls ...........always do like I do
Dù gì thì người có lỗi cũng là ba chị. Chắc chị nhiều tuổi hơn em rồi vì người phụ nữ kia cũng nhỏ hơn chị mà. Có lẽ chị bức xúc nên mới giải toả vào đây. Người đánh trách ở đây trước hết là ba chị. Không thể kết cái tội chà đạp vào sự bình yên cho người phụ nữ kia được dù cái lý do lấy chồng tình cảm thực sự khó mà có thật. Đối với chị chắc có ác cảm và hận với người phụ nữ kia lắm, tôi rất hiểu tâm trạng của chị nên không thể khuyên chị thông cảm với người ta được nhưng chị cũng nên đặt ở vị trí cùng là phụ nữ với nhau. Trong mọi chuyện chỉ có phụ nữ là chịu thiệt thòi. Trongmọi chuyện chỉ có phụ Sense system was closed successfully. Thanks, but No thanks. Denied all.
Dù sao tâm sự thì có nên lôi gốc tích người ta như vậy không. Không nên chị ạ. Dù không đồng tình với người phụ nữ kia nhưng vẫn thấy xót xa cho người ta, Sense system was closed successfully. Thanks, but No thanks. Denied all.
chị à nếu thế sau này chị fải làm cho bà ý khó sống khó chết vào nhé xin lỗi vì cách của em hơi độc ác nhưng mà nếu đặt em vào trường hợp của chị em ko thể nào nhãn nhịn được
Người đàn bà kia có lỗi gì???? Đọc bài thì có lẽ lỗi duy nhất là đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình với 1 người mà mình chưa hiểu rõ lắm thôi. Cùng mất công bỏ ra 1 lời khuyên, nên suy nghĩ 1 chút trước khi nói. Đừng nên làm cho người ta dằn vặt người khác, dằn vặt cuộc sống hơn nữa, cũng chăng sung sướng gì đâu.
vậy bạn định nhẫn nhục chịu đựng à thế bạn thư đặt địa vị bạn vào địa vị chị ấy xem bạn có chịu nổi được ko
Xinh_nhat_mang nói đúng, mình không ở trong hoàn cảnh của NhuUyen thì không thể nói là có thể nhẫn nhịn được hay không. Nhưng mình thực sự không rõ là xinh_nhat_mang muốn nói là nhẫn nhịn điều gi?? Nhẫn nhịn việc chứn kiến Bố nhẫn tâm với con cái (nuôi tất cả các con nhưng chẳng bao giờ nói đến lời thứ 2 với chúng), nhẫn nhịn việc các em sẽ lớn lên đê rồi cùng chịu chung hoàn cảnh như chị nó hay nhẫn nhịn việc 1 người đàn bà muốn sống với 1 người đàn ông có đông con???? Cuộc sống là thế, không hiểu cố ý hay vô tình mà mọi thứ cứ đổ vỡ trước mắt. Nhưng không nên vì thế mà mù quáng (hận thù một người mình chưa gặp bao giờ). Nếu NhuUyen có thể chiu đựng được bây giờ thì cũng có lẽ sẽ đủ chín chắn để nhận ra mình không cần bận tâm đến 1 người cha vô tâm, làm cha chỉ trên danh nghĩa như thế. Còn nếu cha NhuUyen vẫn còn la 1 người tốt và NhuUyen còn thực sự yêu thương cha thì sẽ tìm ra cách để khuyển nhủ, thuyết phục cha mình thôi.
Có thấy đếch gì đâu? Viết xong rồi xoá đi thì biết đường nào mà gỡ rối mới chả tơ lòng? +++++++++++++++++++++ Mặt trời nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi trở về cát bụi. Sư thầy ơi, chờ con với!