1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi chị Tranthuha = bupbe__sieuquay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_im_so_lonely, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Tranthuha = bupbe__sieuquay

    Thưa chị,
    Bài viết này của em có hình thức là một bức thư, nhưng thực ra chỉ là những tâm sự của bản thân em, chị có thể đọc hoặc không, có thể phản bác hoặc bỏ qua (điều này có lẽ em không thể kỳ vọng). Nhưng dù sao, trong box tâm sự này, em muốn được viết ra những cảm nhận của mình.
    Em đăng kí làm thành viên của TTVNOL chưa lâu, em cũng không có cơ hội đọc hết tất cả các box, các topic. Như hầu hết mọi người, em chỉ đọc những chủ đề mà em quan tâm. Nhưng ở đâu em cũng thấy có chị.
    Nếu chỉ nói đến đây, thì mọi người nghĩ rằng chị là một người rất tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng TTVNOL ngày một vững mạnh. Nhưng em lại không nghĩ vậy.
    Hầu hết những bài viết của chị, mà em đã đọc, đều không có nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề chính của các chủ đề. Mỗi một chủ đề mà chị xuất hiện, đều chỉ là để châm chọc, gièm pha, chế giễu một ai đó, để rồi làm họ bực tức, và bộ phim quen thuộc "ăn miếng trả miếng" lại được đem trình chiếu. Đối tượng của chị bất kể già trẻ, lớn bé, đàn ông - đàn bà...
    Theo nick của chị, thì chị sinh năm 1985, em sinh năm 1987, vì vậy em là em. Em xưng hô với chị như thế này cho đúng lễ độ, mặc dù trong thâm tâm em, em không coi chị xứng đáng là một người chị. Có thể chị sẽ nói em là kẻ giả dối, nghĩ mà không dám làm, nhưng với em tự do nào cũng có khuôn khổ, kể cả tự do ngôn luận. Xã hội đã có thứ bậc rõ ràng, không thể đảo lộn được. Vì nếu ai cũng cư xử theo cảm tính, thì tất cả sẽ loạn lên hết.
    Trong các bài viết của chị, hầu như không có đại từ nhân xưng. Nếu có, thì chị luôn xưng "chị", gọi người khác là "kưng", với bất kể ai. Em không hiểu cách xưng hô như vậy có làm cho chị cảm thấy được tôn trọng hơn không, nhưng theo em, thực tế là không đâu ạ.
    Diễn đàn nào cũng vậy, đều là thế giới ảo, khó mà biết rõ người khác thế nào. Có người coi thế giới ảo là nơi mình có thể biểu hiện những nhân cách mà mình muốn, mà mình ao ước; có người lại thể hiện nhân cách mà mình không có trong cuộc sống thực. Em thì nghĩ đây là nơi tốt nhất để thể hiện nhân cách thực sự của bản thân mình. Bởi vì, "bất cứ sự giao tiếp nào cũng đều nói lên một phần bản chất của bạn".
    Em còn nhớ khi em nhỏ, mẹ đã dạy em rằng: "Làm cho người ta phục mình là chuyện khó, làm cho người ta khinh mình thì dễ biết bao". Thế nên, dù mắc rất nhiều lỗi lầm, em luôn cố gắng để sống sao cho mọi người nếu không nể phục thì cũng không thể khinh thường. Không biết em có thể chia sẻ bài học này với chị được không?
    Về thái độ của mọi người trên diễn đàn, em thấy có nhiều người đã phê phán chị trực tiếp sau những bài viết của chị, cũng có người thì đồng tình ủng hộ. Nhưng em cũng thấy có nhiều lần, nhiều nick của chị bị lock, các mod cũng đã phải dùng đến những biện pháp cuối cùng mà họ có thể, vì đây là một diễn đàn phi chính phủ, nên chẳng ai có thể cưỡng ép chị không được tham gia. Lock nick này chị lại có nick khác, giọng điệu không hề thay đổi. Em nghĩ là do bản chất của con người không thể đổi thay.
    Vì thế,
    Bài viết này của em không mang ý nghĩa là một lời khuyên, cũng không phải là một lời phê phán, bởi xã hội là vậy, mỗi người có một cách nghĩ, một cách sống. Em chỉ nói lên những suy nghĩ của bản thân mình.
    Với những lời lẽ hoà nhã nhất có thể,
    Thân ái,
    Khánh Vân.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa biết nickname cũng như con người mà em nói đến trong bài viết của mình thế nên ko dám nói em đúng hay sai, nhưng anh khá ấn tượng với phong cách tự tin và thẳng thắn của em.
    Thân ái
    Buck

Chia sẻ trang này