1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho con .... con của những bà mẹ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho con .... con của những bà mẹ!

    Con yêu quý!
    Mẹ đang không mang nặng đẻ đau con, nhưng không chỉ có mẹ mà cả các mẹ khác cũng yêu thương và mong chờ con lắm, vì các mẹ thương mẹ ruột của con.
    Mẹ ruột của con là người thật sự tốt, là người mà trong suốt cuộc đời này mẹ sẽ rất khâm phục
    Con cha con, mẹ xin lỗi nhưng rồi sẽ có một ngày hắn phải trả giá cho những gì nó đã làm với mẹ con con ngày hôm nay
    Nhưng con đừng oán hận nhé, bởi vì mẹ con rất yêu người đó và khi có con rồi tất cả chúng ta đều hiểu rằng tình yêu đó được dành cho con, gâp gấp nhiều lần.
    Mẹ ước, mẹ có thể vượt qua và làm điều này như mẹ của con nhưng có lẽ là do số phận cả thôi,
    Con có biết không, cuộc sống là những lo toan, là những cạm bẫy, và đầy những khó khăn nhưng nó cũng có thứ tình yêu và hạnh phúc. Các mẹ sẽ cố gắng mang đến cho con điều đó
    Từ hôm nay, các mẹ sẽ viết nhật ký dành cho con ....

Chia sẻ trang này