1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho em_cô bé của chị...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khietlinh_hn, 01/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho em_cô bé của chị...

    Em biết ko ? Chị chẳng bao giờ biết đến TS nếu như ko 1 lần tò mò thấy em nhắc đến, và chị vào đây, và chị thấy em.Ừ, chị rất xấu tính,xấu nhất là tính tò mò.Lọ mọ đi đọc lung tung, đọc bài của em, chị buồn, đau thắt hết cả tim lại.Thương em quá, và buồn cho chị nữa. Cô bé của chị, chị chẳng biết nói tình cảm của chị như thế nào nữa?Lúc này, nếu chị ở nhà thì chắc sẽ rủ em đi uống rượu...với chị đấy là cách mỗi khi chị muốn quên.Như thế chắc là đầu độc em mất thôi.Chị với em đã bao lần gặp nhau nhỉ ? Hình như là 4,5 lần gì đấy, tự dưng lúc này lại nghĩ đến hôm chị với em đi mua thúng với mẹt ,hì, chị nhớ em,em ạ.Chị ngớ ngẩn quá,post bài này lên, em sẽ đọc nhưng cũng chẳng giúp gì được cho em hết...

    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Có gì là xấu tính đâu chị ? Hữu xạ tự nhiên hương mà. hìhì...
    Cuối cùng thì K, C cũng biết mà mò vào topic của em đọc... Chẳng làm sao trách được... Và bây giờ là chị nữa... Vui vì có những người hiểu và thông cảm, sẻ chia với mình...
    Đúng là đọc buồn thật chị nhỉ ? Em cũng cảm thấy buồn nữa là chị, hìhì... Rồi mọi chuyện sẽ qua mà , tình yêu đâu phải là tất cả, nhất là với người năng động và có nhiều tham vọng như em ?

    Tình yêu , nói vui vui một chút, là cuộc rượt đuổi của những cái vung và những cái nồi. Khổ cái là những cái nồi ít khi vớ được cái vung như ý, thế mới khổ ! (hì hì)
    Nhớ cái hôm hai chị em mình đi mua mẹt ghê ! Chả biết mấy cái mẹt với sọt bây giờ ai giữ nhỉ ? Hôm nào phải truy ra mà đòi về nhà trưng mới được!

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  3. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Còn cả cái lọ hoa nữa em ạ,chẳng nhớ là ai cầm, để về còn cắm hoa tấm xuân của TQ nữa ....Sắp đến Tết rồi đấy em à ...
    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi, nhớ quá! Sắp gặp rồi !
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thế nhỉ .... Ta còn nhớ những gì
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  6. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Định mở 1 Topic mới thì lại thấy cái này được lôi lên,ừ thôi coi như là viết cho em cũng được vậy...Em này,con gái khổ thật đấy...Từ ngày xưa hồi bé tí bắt đầu có ý thức thì chị đã ghét khi mình làm con gái rồi.Đến giờ càng ghét hơn, mặc dù lúc này xung quanh cuộc sống hiện tại nhiều khi còn thấy con gái giỏi hơn bọn con trai í chứ,nhưng hình như tại mình vĩnh viễn yếu đuối ko làm được gì cho ra hồn nên ghen ăn tức ở...Có đứa bạn bảo rằng là bài của chị bây giờ ngập tràn trong TS này, công nhận thật.Mỗi tội nick khác nhau.Đấy là nó còn chưa biết mấy nick nữa đấy...Thế mà ở bên ngoài gặp mình chẳng ai nghĩ được mình là người như thế, cũng mừng vì có net,nếu ko có net thì chắc nhật kí chị viết lên đến trăm quyển chưa nữa ?
    Đau đầu quá, mấy ngày hôm nay đầu chị căng như dây đàn vậy,thi đến nơi rồi,chắc kì này thi điểm chẳng sáng rỡ như lần trước được,chỉ mong ko đến nỗi tệ quá...ko thì chẳng còn mặt mũi nói chuyện cùng mẹ chị nữa...Tự dưng muốn đâm đầu vào oto chết quách đi cho xong,nhẹ nợ đời...
    Mọi chuyện của em vẫn ổn chứ ?Em biết không?Đọc bài của em bên nhà mình ấy,chị thương em vàchị tức , nhưng lại ko phải là 1 người nói giỏi để nói lại được .Kém quá...Đùng trả lời chị nhé, đang căng thẳng quá nên viết để bớt chút thôi.
    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the

Chia sẻ trang này