1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho một người.....Lời cảm ơn và câu nói chia tay.Hẹn gặp ở toppic khác.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi HONGTIM, 03/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho một người.....Lời cảm ơn và câu nói chia tay.Hẹn gặp ở toppic khác.

    Đã gần 2 năm trôi qua,em nhốt mình trong cái quá khứ ngày xưa,ở đó có hạnh phúc,có ước mơ và có cả những gì thiêng liêng của em.Thời gian được coi như là phương thuốc nhiệm màu để con người ta quên đi tất cả.Vậy mà em không thể......Mọi thứ cứ thế trôi đi,để rồi đến bây giờ trái tim em lại biết xao động,biết lỗi nhịp trước anh,1 người của..

    Được sửa chữa bởi - hongtim vào 14/06/2002 08:24
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã gần hai năm trôi quan anh tưởng trái tim mình đã hoá đá, nhưng hoá ra là đá trong tủ lạnh. Nó đã tan ra khi gặp em, một người của .........

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
  3. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hongtim oi
    Sao lai buon the nhi. Còn biết bao điều đang chờ đợi mà.
    Các Boi đâu rồi. Xếp hàng cái nhỉ

    Quyết một lòng chung thuỷ bên iem. Hic
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    ...Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay...
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thôi không nói gì thì hơn... không lại bảo mình gia mồm lắm chuyện....Mà hình như mình còn "..." sớm hơn...Hồng tím ạ !!! Hãy để thời gian trả lời thôi nghĩ cho mệt óc...còn bao nhiêu điều còn chờ ta đấy mà còn quan trọng hơn rất nhiều...
    To be or not to be....
  5. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    hey babe cái giọng điệu này nghe quen quen hình như đọc trong báo nào rồi thì phải ?
  6. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, con gái iu của bố ơi. Chúc mừng con đã thoát ra khỏi cái quá khứ đau buồn, và lại để cho trái tim được rung động . Chúc mừng con, và cũng chúc mừng luôn chú nào có cái may mắn là sắp được làm con rể tớ nhé (híc, bố thì chưa có vợ, con gái đã nhăm nhe đi lấy chồng, náo wá), hehehe.
    Mà con gái à, cái tâm sự này của con lúc nào rảnh thì con cho vào Tâm sự 7x nhé, chứ con mà để ở đây, nó tụt xuống thì cái cậu nào đấy... cậu ý chả đọc được đâu con ạ!
    Bui Viet
  7. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh_một người của công việc,chẳng để ý gì đến những điều đang diễn ra xung quanh anh hay anh cố tình không biết đến điều ấy.
    Em_con bé nghịch ngợm và lí lắc chắc chẳng bao giờ là mẫu người mà anh lựa chọn đâu?
    Phải làm sao đây nhỉ?
  8. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em ơi theo anh thì em về mua cái thang bắc lên trời mà hỏi tại sao em ạ, sao lại dại thế cơ lại.
    Bác buiviet ơi sao bác để con cái bác như vậy hả, nó bị bệnh tương tư rồi đó.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  9. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nghe vui nhẩy:
    Con gái sắp bước đi lấy chồng,
    Ông bố cô đơn vẫn phòng không,
    Đứng nhìn đứa con lòng đau quá,
    Ngoảnh mặt quay đi khỏi chạnh lòng.
    Ha ha ha
    Dr. Lion King
  10. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Oa, anh nào mà khiến bé phải buồn vậy? có cần anh làm trung gian ko? Yên tâm là xong việc, nếu nó mà ấm ớ anh gọi 113 của 7x xử lý dứt điểm luôn. Hết buồn chưa?
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này