1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho một người.....Lời cảm ơn và câu nói chia tay.Hẹn gặp ở toppic khác.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi HONGTIM, 03/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIUCTINHDAU

    KIUCTINHDAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ...phù phù.........em ngồi đọc lòi cả mắt,tí nữa thì kính lên số mới đọc hết được cái tâm sự của bà chị đấy bà chị ạ!!!!cuối cùng thì kết luận một câu"bà chị đang yêu"..........mà dọc lại thấy tức nữa chứ,có yêu cái ông nào thì nói luôn cho rồi ,cứ để mọi người đoán già đoán non mãi.........đoán tới có cái chữ T ở đầu thì lại không nói nữa........làm em cũng bứt rứt và quyết định lao đầu từ trên forum xuống cái chi hội 7X này ,quyết tâm nhập hội làm thành viên "út út của hội 7X" để tìm hiểu xem ông anh nào được vào tầm ngắm của bà chị lóc chóc.
    To Hongtim:đọc bài của chị làm em nhớ Má của em quá !!!!
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  3. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    chú de sướng nhỉ, thế này khỏi phải đi cuccu ở nơi khác nữa nhé.

    Paolo
  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mattroihong ơi,vì chị gửi mes cho em cứ liên tục đòi quà cho nên hôm nay em xin phép được nói với chị rằng,cảm ơn chị đã đọc bài của em(1 lần nữa).Còn về chuyện quà thì:
    Anh Spire có nói với em rằng vì em còn chưa đi làm nên không có xiền''đây là điều đau khổ của em'' nên anh ấy quyết tâm sẽ giúp em bằng mọi cách ,tạm thời chưa biết giúp bằng cách nào thì anh ấy sẽ hy sinh thân mình làm vật tế thần.Nói rộng ra 1 chút có nghĩa là anh ấy muốn tặng quà cho chị thay em.Không hiểu chị có đòng ý không?Món quà này là vĩnh viễn luôn á.Thui để em huỵnh toẹt ra luôn nhé anh Spire , chị ơi anh ấy muốn chị nhận anh ấy làm.......... Cobehanoi84:Nhớ MÁ lắm à?Híc,chị thay thế có được không?
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ý của em Hongtim là em Mattroihong đã đoán đúng người mà em ý thầm thương trộm nhớ nhưng do một phần là em ý ngượng ,một phần khác là em ý hết xiền nên chưa kịp chuẩn bị quà ,túng quá nên em ý dùng món quà tình cảm để thay thế !
    Em Mattroihong có đồng ý nhận món quà tình cảm này của em Hongtim không nào?Hì hì!

    Sprite
  6. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ông này linh tinh thế,không phải đâu,thích khóc không?
  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ hy vọng em nói nhé hêhê
    Ai muốn biết người đó là ai thì e-mail cho tớ hoặc chat voi nick herohn nhé
    Trên này nói không tiện, em HT se cho tớ ăn củ đậu.
    Xin cảm ơn. Ta tạm chia tay. Hẹn gặp lại ở topic khác!

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Topic này đã trở thành topic câu bài trong thời gian quá lâu.
    Theo yêu cầu của nhiều người, cũng như theo nhận xét riêng và sự thống nhất với tác giả HONGTIM:
    [sizie=4]Topic này đã được khoá lại[/sizie=4]
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này