1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho một người.....Lời cảm ơn và câu nói chia tay.Hẹn gặp ở toppic khác.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi HONGTIM, 03/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ thế trôi đi,anh vẫn vậy và em cũng thế.Chúng ta như 2 con đường thẳng chẳng bao giờ gặp nhau ở 1 đích,vẫn cứ mãi là những người bạn tốt của nhau.Đó là điều mà em buồn nhất.Ước gì anh có thể đọc được nhưng điều này để có thể 1 phút nào hiểu em,1 con bé ngốc đa nhớ anh nhiều....
  2. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Thế bé ngốc có nhớ là có bao nhiều người như bé nhớ .... ko ?
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Tặng iem HONGTIM
    ôi tuổi trẻ, vui vẻ rồi chợt buồn ngay.
    Dù em có nghĩ như thế nào hoặc với mục đích gì thì em cũng đã có một cách thể hiện mình rất hay đấy. Hãy sống thật là mình, có vui vẻ, ước mơ, nghịch ngợm và đôi lúc lãng mạn mới chính là tuổi trẻ.
    Good luck
  4. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê! Cái chú LionKing này cũng bùn cười thật nhỉ? Bố con người ta đang chúc nhau, chú lại nhảy vào giữa khoe chữ vậy??? Hay là chú cũng đang chạnh lòng đây?
    Mà chú cũng nên về học lại ngữ pháp đi nhé. Anh viết là "chưa có vợ" chứ không phải là "không (thể) có vợ" nhé, hehehe, thế nên chú em cũng đừng có đoán linh tinh.
    Bui Viet
  5. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em thân thương,
    Đã bao lần anh tự nhủ với chính mình rằng em không dành cho anh, trái tim đã hoá đá từ lâu bỗng được hồi sinh. Nhưng ko thể, tất cả chỉ là ảo vọng.
    Tomorrow never dies
  6. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc lang thang trên đường phố,mọi con đường đều in dấu của anh.Em chợt buồn khi nghĩ đến ngày mai,một ngày mai chẳng có anh ở cạnh.''Tình yêu ơi mày là gì nhỉ?"
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc...
    KEKEKEKEKE
    Hay wé.... Sư tử làm thơ ...





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ê, bác Bùi vịt làm ơn đọc lại kỹ giúp bài thơ tui làm đêeeee.
    Thơ tui ứng khẩu đọc luôn nhưng không hề vi phạm niêm luật lẫn từ ngữ. Bác không thể xuyên tạc lời tui viết thành mấy cái từ trong ngoặc kép bác viết được.
    Hí hí, tui nói cho rõ thêm nhá: bài tui viết chưa sửa tẹo nào đâu đấy, dứt khoát không có chuyện xuyên tạc lời như thế được. Bác làm tui tức khí lên rùi, đang định làm một bài đả kích bác... nhưng cái dạ dày nó đang hô hào thánh chiến nên phải đi dẹp loạn đó trước. Tui thanh toán món nợ này với bác sau.
    Mà nè, tui không tham gia cúc cu trên Net đâu nha --> không bao giờ chạnh lòng cả.
    Em tu_dinh_huong ui, anh vẫn làm được thơ đấy chớ, bây giờ mới bít à?
    Dr. Lion King
  9. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chú LK thân mến!
    Thứ nhất, tôi đâu dám chê gì thơ của chú, nên cũng không có chuyện xuyên tạc thơ của chú, mà chính là chú xuyên tạc lời của tôi trước đấy chứ (mấy cái từ mà tôi để trong ngoặc kép ý).
    Thứ hai, đây là bài tâm sự riêng của Hồng Tím nên anh em ta sì-tốp ở đây thôi, muốn chiến nhau thì ra chỗ khác nhỉ. hì hì hì, (Tôi sẽ tự xoá bài của tôi sau 24 giờ nữa).
    Thứ ba, chuyện chạnh lòng và chuyện cúc cu trên nét chả liên quan gì tới nhau cả. (hì hì hì, còn nếu nói theo lời chú ý, tôi đây cũng chả bao giờ chơi cúc cu trên nét ----> chú càng nói càng sai thôi)
    Bui Viet
  10. bebi

    bebi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hế hế....Trái tim không ngủ yên....ai chẳng thế Hồng tím ạ. Cô của cháu có trái tỉm nhẩy loạn xị, bảo nó ngừng nó chả chịu ngừng. Nhiều lúc cảm thấy bất lực trước nó, muốn nó ngủ yên thì lại có người đánh thức nó dậy. Cô ghét nhất hai chữ đa đoan. Nhưng ...giá mà....nếu....toàn những cái không thể nói ra được....
    To ....s!!!!
    Ông anh của em ơi, thôi về nhà thôi, Tiến sĩ Lionking uyên thâm bác học lắm. Công phu cường tráng nữa, em khuyên thật ông anh là cơm mình ăn thì để nói những chuyện đời thường thôi anh à. Còn người ăn dư hơn anh em ta một bát thì anh em mình không đấu nổi đâu. Nhở?

    BB@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này