1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho một người.....Lời cảm ơn và câu nói chia tay.Hẹn gặp ở toppic khác.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi HONGTIM, 03/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em từng tưởng tượng cuộc sống xung quanh em là một màu hồng nhưng sự thật lại không phải như vậy?Có dối trá,có lừa lọc có toan tính và vụ lợi nhưng có 1 điều thật thiêng liêng đó là tấm chân tình em dành trọn cho anh.

    Cầu giời lạy phật toppic này có thêm nhiều người đọc cái nhẩy...
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt ngu ngơ của 7XHN kính mến,
    Tui chả hiểu bác cảm nhận thơ văn thế nào nữa. Thôi, có lẽ tui nói trừu tượng quá nên bác chưa thông chăng, để tui giải thích cho bác hiểu ý tui hơn vậy, không có tui viết bài cũng phí:
    Nguyên văn bác viết ở trang 1: "híc, bố thì chưa có vợ, con gái đã nhăm nhe đi lấy chồng, náo wá" ---> tui dùng chữ "vẫn phòng không" mà sao bác lại hiểu là "[b[Anh viết là "chưa có vợ" chứ không phải là "không (thể) có vợ" nhé, hehehe, thế nên chú em cũng đừng có đoán linh tinh"
    Ô hay, thế là thế nào nhể? Từ "vẫn" trong tiếng Việt có tác dụng nói như thời hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh, mọi việc diễn ra cho đến thời điểm hiện tại, chưa biết kết quả thế nào mà. Câu vẫn phòng không mà hiểu là không (thể) có vợ thì tôi đến chịu bác mất thôi.
    Hai câu thơ sau được viết để mô tả lại hình ảnh của bác đã nhỏ lệ khi biết được hai câu thơ trước, trước đó bác chả viết hic, là gì?
    Tại thấy xúc động trước tình cảm bố con đằm thắm của nhà bác thì tui mới làm tặng bài thơ đó chứ, đã không cảm ơn lại còn trách móc người khác thế nữa. Huuuuuuuuuuuu
    Còn chuyện chiến nhau à? Không cần, lúc nào có cảm hứng thì chiến luôn thôi, tuyên chiến trước làm gì cho mệt và mất hay đi hả bác? Em Hongtim có wan tâm wái gì mấy bài bình nuận này đâu mà phải xoá ạ? Mấy nại chiến với một người đáng kính như bác thì tui ngại nắm, hổng dám đâu.
    Cái "thứ ba" do bác viết: "chú càng nói càng sai thôi" nên tui hổng nói nữa, để đấy, cùng đọc và suy ngẫm, hờ hờ.
    Dr. Lion King
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    á á...............
    Câu bài kìa............. huhuhu
    Tâm sự cụt lủn thế này á
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán vật, toàn ông nói gà, bà nói vịt. Tôi nói một đằng, chú cứ thích hiểu một nẻo.
    Còn việc tôi bảo sẽ xoá bài là để tôn trọng tác giả. Nếu chú muốn để lại tôi cũng chẳng dám có ý kiến gì.
    À quên, dù sao cũng cảm ơn chú nhé, hì hì hì
    Bui Viet
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thôi được,
    Tui rút kinh nghiệm, không xía vô ba cái chuyện thế này nữa.
    Bác làm MOD ở đây thì xoá mấy bài của tui, và cả trích dẫn mà nhóc tu_dinh_huong trót quote nữa. Bác làm luôn đi.
    Cảm ơn bác trước.
    Dr. Lion King
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bac BuiViet cấm xoá gì nhá, cháu HồngTím nhà bác đang câu bài, bác nại xoá đi thì cháu ló buồn ló khóc đấy....
    Hehe , mãi tới hôm nay mình mới bít câu bài là giè... keke
    To LionKing: lào lào ông anh, không dỗi nghen....
    hehe, tớ cũng đang câu đây..





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    HONGTIM cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và quan tâm đén bài viết của em cũng như là đã trả lời bài của em.Nhưng dù sao em cũng là chủ nhân của bài viết này nên em cũng không muốn có bất cứ 1 bài trả lời nào bị xoá đi ,hãy cứ để tất cả lại để cho không khí bài viết được thay đổi.Cảm ơn nhiều.

    To cô TDH: Cháu câu có 1 chút thui mà,cô của cháu tối hôm qua xinh ghê.
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    TĐH cảm ơn cháu Hồng Tím đã đọc và quan tâm tới bài viết của cô cũng như đã trả lời bài của cô. Do chủ nhân topic này yêu cầu nên TĐH không muốn bất cứ bài trả lời nào của mình bị xoá đi (đề nghị bác vít vít update nhá), hãy cứ để tất cả lại cho không khí bài viết được thay đổi.
    Cảm ơn nhiều.
    To HồngTím: Cô cũng câu một chút nhá, mà cháu của cô tối qua xinh ghê...
    hé hé, câu bài thích thật đấy, mai cũng đi kiếm cần khác xịn hơn của HồngTím......





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, thôi thì bé HongTim đã nói vậy rồi thì để lại cho mọi người đọc vậy. Mà chú LK cũng nóng nhanh nhẩy, thôi làm vại bia cho nó mát mẻ nào.
    (hì hì hì, mình cũng tranh thủ câu bài tí )
    Bui Viet
    Được sửa chữa bởi - buiviet74 vào 04/06/2002 21:11
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Em ơiiii, thằng nào mà niều thế iem, dám lừa iem cơ à, nói nhỏ anh gọi đội 113 đến thịt nó cho iem nhé. Mà hỏi thử iem 1 câu nhé, liệu em có cho rằng anh ấy sẽ đọc được những dòng này không , đừng nói là không đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này