1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho một người.....Lời cảm ơn và câu nói chia tay.Hẹn gặp ở toppic khác.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi HONGTIM, 03/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc phải dừng toppic này lại rồi ,thực sự em cũng chẳng biết phải viết gì cả và em muốn kể cho cả nhà nghe 1 câu chuyện:
    Bữa đó là vào 1 ngày đẹp trời có 1 ông lão 7X nói với em sao lâu lắm rồi không thấy HONGTIM post bài gì lên cả .Em chỉ cười và bảo chẳng biết viết gì cả vì so với mọi người ở 7X thì giọng văn của em không thuyết phục nghười đọc cho lắm(viết đến đây nà hơi bị đau nòng).Nhưng chính điều đó đã khiến em có ý định lam 1 cái gì đó cho giật gân 1 chút.Cuối cùng bài tự sự của em chào đời.Lúc đầu , thú thực bài viết của em mang tính chất rất nghiêm túc nhưng vì lí do khách quan nên bài viết của em đã có chỗ đi lạc đường khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.Chính vì vậy ngày hôm nay em xin dược nói lời XIN LỖI đến tất cả mọi người.Song mong mọi người hiểu cho em rằng em chỉ muốn tạo cho mọi người chút thoải mái chứ không hề có ý đồ đen tối gì cả.
    Về việc em viết trong toppic rằng có 1 người đã khiến em xao động thì em xin được nói rằng có.Điều này hoàn toàn là sự thực nhưng họ là ai thì xin hãy cho em được giữ người ấy lại cho riêng mình.Song em cũng không ki bo đến mức dấu hết và em quyết định sẽ tiết lộ 1 điều.Tên của họ bắt đầu bằng chữ ''T''
    Em cũng không dài dòng nữa đâu vì sẽ làm tốn thời gian của mọi người ,câu cuối em muốn nói rằng chúc 7XHN ngày càng mạnh lên và em thực sự yêu quý mọi người.Một nụ hôn dành cho mọi người và dành riêng cho người ấy của em.
  2. Varisher

    Varisher Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    ...trùi ui, lần đầu tiên vào đọc cái topic này??? p???h???ù???mệt quá ???tận 8 trang ! cuối cùng thì tác giả cũng quyết định kết thúc. Tại sao lại phải xin lỗi nhỉ, HT ? trong gần 2300 lượt đọc, tớ dám cá là không ai bảo bạn có ý đồ gì đen tối cả ? Sự vui đùa của mọi người cũng chỉ là giúp bạn vui lên thôi ! Có những điều mà mình muốn nhưng không thể được; có những sự thật - nỗi đau chúng ta bắt buộc phải chấp nhận nó ; có những tình yêu mãi mãi chỉ là từ một phía mà thôi ??? và có thể người kia cũng hiểu bạn nhưng họ không thể đáp lại được. Tất cả chỉ là phỏng đoán, hãy cất giữ trong tim như những gì đẹp nhất, lung linh nhất của cuộc đời mình. Chúc vui !!!
    Và một ngày mới đang đến, tươi sáng hơn, diệu kỳ hơn...
    Được varisher sửa chữa vào 14/06/2002 10:25
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    ông là nhanh chân lắm đấy nhé , lúc nào ra đây phải mời tôi làm vại gọi là cảm ơn cái nhỉ, tôi nà ngại từ chối nắm đấy , lói thật uống được mấy vại bia của ông mà tôi đau nòng nắm đấy . Nhưng ông phải hiểu là bia vẫn cứ uống, còn trận chiến chưa kết thúc đâu nhé
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    maybe I know u, rite? oigioioi, rite? pls keep secret for me lots of enemies here
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hongtim chơi ăn gian nhé. Đã nói là phải làm chứ, đã bảo đến con số 2000 sẽ tuyên bố "người đó" là ai cơ mà. Hongtim ơi, khối anh đang mất ăn mất ngủ vì em cứ úp úp mở mở đấy.

    Storekeeper
  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    he he
    Đề nghị bác Dê nhà ta lên tiếng đi nhẩy.
    Lạnh lùng quá đấy bác Dê ạ.
    Every thing I do, I do it for you...
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Các bác không chú ý giề cả, từ đầu đến cuối iem hongtim ý nhất quán gọi là "Họ" đấy nhé, hiện giờ có chú tenquadep có một chút ít lợi thế, nhưng cơ hội vẫn chia đều cho mọi người đấy, vẫn còn 2.000 quả dưa bở khác mà (nói nhỏ các bác nhé, iem hongtim nói 2.000 ở đây là iem ý đang định trồng dưa đấy)
    Anh nói thế có phải không iem hongtim
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, con Dê, í nhầm, con rể tương lai của mẹ đâu rùi, ra mắt họ hàng 2 bên cái nhẩy. Gớm, nàm giề mà phải xấu hổ thế. He he
    Landai
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em đóng góp tí ạ, iem hongtim không phải chỉ vô tư và hồn nhiên không thôi đâu, iem ý chỉ là tuổi trẻ ham chơi một chút thôi bác ạ , hongtim luôn nhớ những người bạn của mình, em là iem không tin hongtim wen bác đâu, chỉ tội đàn ông con trai thì quan tâm gì dăm ba chuyện lẻ tẻ như là iem ý tương tư ai, đúng không bác, 30 chưa phải là Tết nhé . Phải tự tin là em có tương tư ai trước anh bao nhiêu cũng được, gặp anh là em chít ngay
    ps: bác đã có lúc nghĩ là iem ý viết về bác, rất có thể chứ bác, chả nhẽ em ý lại viết 100% sự thật hả bác, phải thêm tí hỏa mù vào cho nó thi vị chứ bác, con gái mà lị. Em là người ngoài nên em hiểu hết
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hongtim chơi ăn gian! Mà này anh bạn em cảm mến có tên bắt đầu bằng "T" nhưng mà đó là nickname or tên thật vậy? Em nên nói thì hơn kẻo ở đây "đụng" nhau chan chát, ko biết ko có tội đâu em nhé
    Chúc em sớm có đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình, trước đây chị cũng như em đó, cứ tưởng giữ cho riêng mình là hay nhưng ko phải đâu, phải nói ra người ta mới biết được em ạ, ko thì như chơi trò mèo vờn chuột ý, mệt lắm!! Sau này có tiếc cũng quá muộn rồi
    Chúc em gái và cả nhà vui vẻ
    XIM@
    À ton tour de marquer ... à ton tour de .. gagner
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này