1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho ngừi iu dấu những ca khúc nồng nàn của tình iu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi oOoCHANGoOo, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho ngừi iu dấu những ca khúc nồng nàn của tình iu

    iêm xem qua box mình hình như chưa thấy có Topic về âm nhạc thì phải!
    Nếu có bị trùng chủ đề thì các Mod nhẹ nhẹ tay xử em thôi ná!
    iêm lập Topic nài để cho những người đang iu, sắp iu gửi tới cho nhau những bài hát, những tình cảm nồng ấm, cho dù chỉ là trong một không gian ảo như thế này!
  2. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tặng nàng bài "ANH" nì

    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lốiDù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùngAnh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nànNụ cười trên môi xóa hết âu loAnh mang đến cuộc đời những phút giây ấm ápTựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳNhư thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mìnhHòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thươngLà đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đờiLà nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tốAnh dang cánh tay đón lấy em vào lòngĐặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngàoEm lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dângNguyện đi với anh suốt con đường đờiDù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trướcVì em hãy tin khi có anh dẫn đườngĐặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đờiĐể anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

  3. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn chàng
    Cũng bon chen tặng chàng và mọi người bài hát nì:
    Chuyện tình của biển
    Thanh Tùng
    Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
    Và gió, gió hát thật êm
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có đôi câu chuyện buồn
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có những niềm vui thật vui
    Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
    bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
    Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
    biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
    Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...
    Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
    Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
    Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe

  4. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ
    Từng chiều buồn lang thang bước trên đường
    Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu
    Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời
    Nụ cười xinh tươi sáng như ánh sao hướng dương
    Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo
    Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh
    Một cuộc tình mà mình giành riêng cho em
    Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây
    Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim
    Nhưng không thể nói lên anh yêu em
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em
    Sẽ mãi mơ về em, hỡi em tình yêu trong mơ của anh
    Anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay
    Cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắp xây mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau
  5. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    nhìn chàng & nàng iu quá cơ
    nhưng box này đã có 1 topic bài hát theo yêu cầu rùi
    Chàng & nàng qua đó nhé!
    Mod chắc ko làm gì đâu ngoài việc đóng topic này lại
    Chúc Chàng & Nàng ngày càng nồng nàn nhé!

  6. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thank Chým
    Cơ mà có thêm một phần của âm nhạc
    Một phần dành riêng cho những bài hát về tình iu cũng là một ý khác
    Mong Mod không phản đối!
  7. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    ui, cứ thấy chữ ký cứ thấy những lời yêu thương của Chàng với Nàng, mình cũng mong Mod đừng đóng chỗ này lại nhé!
    1 nơi dành cho những đôi đã & đang iu nhau chia sẻ tình cảm cho nhau

  8. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng cho một đôi đang iu nhau nồng nàn
    Chúc các bạn ngày càng nồng nàn hơn
    Ngày hum nay
    Nồng nàn hơn ngày hôm qua
    Mây và núi
    Xưa mây vẫn hay thường lang thang,
    Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt,
    Đến lúc có cơn gió thật lạ,
    Thổi mây chạy về bên đồi kia.
    Nơi mây đến đây nên thơ,
    Chung quanh núi cao gần bên mây.
    Núi cứ đứng yên đến hiền hoà,
    Làm cho mây ngập ngừng không rời xa.
    Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca,
    Mây làm núi ấm bao ngày qua thiết tha.
    Lời cỏ cây nói rằng, mây núi bên nhau thật yêu,
    Như tơ trời se duyên kiếp nào, cùng nhau.
    Bao năm tiếng yêu chẳng đổi thay,
    Nhưng nay sắc mây đã đổi màu,
    Có lúc mây muốn một mình,
    Thả trôi đùa vui bên làn gió.
    Ai hay núi kia buồn xanh xao,
    Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi,
    Núi có biết đâu đến lúc một ngày,
    Là mây muốn trôi tự do đi xa.
    Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây,
    Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia.
    Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn,
    Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên.
    Giờ mây đang phương nào, để bao nỗi buồn cho núi,
    Mây có hay tình yêu núi không phai tàn.
    Nhưng núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió,
    Mang áng mây trở về lại bên đời núi.
    Bao năm tiếng yêu chẳng đổi thay,
    Nhưng nay sắc mây đã đổi màu,
    Có lúc mây muốn một mình,
    Thả trôi đùa vui bên làn gió.
    Ai hay núi kia buồn xanh xao,
    Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi,
    Núi có biết đâu đến lúc một ngày,
    Là mây muốn trôi tự do đi xa.
    Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây,
    Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia.
    Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn,
    Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên.​
    [nick]
    Được oOoCHANGoOo sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 17/12/2007
  9. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    http://trungthanh.com/bien/index.htm
    Nàng đang nghe 1seri về biển, hay quá cơ.
    Biển cạn
    Nguyễn Kim Tuấn
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển can

    Được oOoNANGoOo sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 17/12/2007
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ối sồi ôi, vào đây phát ghen với 2 đứa nài!
    Nếu mods không lock thì miềng sẽ ghé lại và tặng hai đứa bài hát tình iu nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này