1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho ngừi iu dấu những ca khúc nồng nàn của tình iu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi oOoCHANGoOo, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chú đi thanh thản nhá !
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Spam cái
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
    ===>> Tính toán quá, thảm nào Xuân Diệu không có bồ
  3. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    cho rất nhiều nhưng nhận chả bao nhiêu <- câu nài mới thấy tính toán í cơ mà chị cũng hỉu vì sao chú chả có pồ roài
    ko đôi co với chú nữa! ko spam nhé! mất cái lãng xờ mạn của cái topic này roài

  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không biết đọc được đâu một bài thơ, Ai là tác giả cho tớ làm quen với nhá, hình như là một bạn nữ có cái tên rất hay: Quỳnh Anh
    Cầu vồng cho em
    Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại
    Gió sẽ thổi em quên một bờ vai
    Nắng sẽ hồng và mưa cũng sẽ tạnh
    Thời gian nhoà kỷ niệm sẽ phôi phai
    Tìm cầu vồng trong một đêm không mưa
    Xin lỗi em tôi chẳng chọn lời hứa
    Trước mặt em một gã trai khù khờ
    Dốc chén rượu dầm ướt tháng ngày xưa
    Quyệt không gian tôi ghép bảy mảnh mầu
    Mong chọn vẹn gạt bỏ mối lo âu
    Mảng xanh mảng vàng rồi mảng đỏ
    Hoà trong tim tôi vẽ mối tình đầu
    Ngoài bức tranh nham nhở và không tên
    Tôi chẳng tặng những điều em yêu mến
    Cầu vồng sau cơn mưa cảnh vội hết
    Còn lòng mình tôi chưa kịp nói lên
    Tôi ước mình có thể bước bên em
    Ôm ấp một trái tim thật yếu mềm
    Nhưng làm kẻ cô đơn nơi đất khách
    Khi tôi về em sẽ lại buồn thêm
    Một ngày không mưa em rồi nhận thấy
    Nắng đẹp và cầu vồng ở quanh đây
    Cầu vồng sẽ bắc về miền hạnh phúc
    Tôi mong em quên chiếc cầu vồng này.
    Em chính là sự hối tiếc lớn nhất của tôi mỗi khi tôi nhìn lại quá khứ
  5. Hotboywemua

    Hotboywemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    @Nàng: Coá ngừi vào phá Topic của Chàng nì Nàng oánh ló hộ chàng mí
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Còn Chàng ngồi làm mô sao? hay nà chàng ngồi chàng khóc? Rồi chàng ước gì mình được như Thánh Gióng?
    Chàng mất điểm trong con mắt nàng quá
  7. Hotboywemua

    Hotboywemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    @Nàng: Chàng mí Nàng cùng oánh pác nì, Nàng ná
  8. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Chàng vứi Nàng úynh 1 ngừi đê, miềng ợ ngoài miềng cổ vũ choa
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi các bác đang định hành hung ai đấy ạ, yem nói luôn là nhà em bán thuốc, nhà bạn em bán quan tài, có gì các bác cho bọn em kiếm trác chút đỉnh keke
  10. Hotboywemua

    Hotboywemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Uầy, bán cho người nhà dùng thì kiếm chác rì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này