1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho ngừi iu dấu những ca khúc nồng nàn của tình iu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi oOoCHANGoOo, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hớ, rõ ràng là mình nhìn thấy có đeo khẩu trang, lây thế nèo được nhỉ
  2. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Uống như hum qua nhá pác!
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hỏng! Em ún thế này thì hỏng!
    Miềng quan tâm đến em gái nhà miềng thế mà mặt mũi phừng phừng thế này thì hỏng!
    Không có dâu rể gì hết!
    [kéo tai Sa, lôi về] Về! Cắt đứt ngay! Không quan hệ gì nữa! Giải tán [/kéo tai Sa lôi về]
  4. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là nàng vẫn bị Úm
    tối về vẫn ho
  5. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chú em nài hum qua là cậu nào ý nhờ
    Seo mình hông bít vậy kìa
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ. Là cái cậu đẹp trai nhất ấy, nhìn trộm suốt còn giả vờ, hờ hờ
  7. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại thấy mỗi Chàng là đẹp trai thui, làm rì còn ai nữa đâu
  8. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bài hát: TÌNH QUAY GÓT
    Sáng tác: Nguyên Vũ
    Thể hiện: Đan Trường
    Xuân nhưng sao lá rơi vàng còn lại đây thoáng chút thu buồn
    Từ khi em đi mùa thu xanh xao úa tàn
    Mây sao mây vẫn trôi nhanh về miền thương nhớ cuối chân trời
    Chiều nay không mưa mà sao mây đen giăng ngang ngập lối
    Tay anh đếm tháng năm qua rớt trên buồn đau rã rời
    Lòng hỏi lòng người đi có nhớ tình xưa
    Thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa thật rồi
    Còn đâu nữa chia lìa đôi lứa mỗi nơi một người
    Tình ân ái sao giờ phôi phai lòng vẫn nhớ ân tình tan vỡ hỡi em trở về đây
    Thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa thật rồi
    Còn đâu nữa chia lìa đôi lứa mỗi nơi một người
    Cầu mong em sẽ được hạnh phúc đừng nhớ đến nơi này dĩ vãng tiếc chi một tình yêu đã trao...
    BAO GIỜ THÌ CHIA TAY NHỈ?
  9. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới thấy bài này! Có thể cho luôn cái link nghe lại ko nhỉ?
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc!
    How can I tell her about you? - Lobo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này