1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho ngừi iu dấu những ca khúc nồng nàn của tình iu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi oOoCHANGoOo, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Im, để anh hát!
    Anh hát hay xế mờ!
    Anh hát gọi Cơn mưa tình yêu mà!
  2. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    đừng làm tan nát trái tim em bằng giọng ca của anh thế mà
  3. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    bài đới ah !
    Cứ thế cứ thế cứ thế đới ah !
    Hix hix !
    Cứ thế mãi chắc chết đới !
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ái im anh đang trôi về em
    để sóng anh như tan vào em
    yêu như là yêu thôi
    vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Ái .. im anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi
    vào ... im em
    - Tim anh trôi về em
  5. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe bài này
    lâu lâu roài k nghe thấy hay fết đấy
    Thank anh Ếch nhé
    [nick]
    Được oOoNANGoOo sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 14/01/2008
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anh hát hay nhỉ
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
  7. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hie hie
    nhìn anh Ếch đang hát bài í hộ ai sao mà hay đến xế
    té nhanh

  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hộ ai? Nỗi lòng mờ!
    Xí hộ quạ!
  9. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hát chả hay tí lào !
    Xế mà cũng khen !
    Nghe đây này !
    Khi giấc mơ quay về !
    Khi giấc mơ đã quay trở về em vẫn ko tin rằng em ra đón anh nơi cuối đường
    Anh nhớ ko khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường
    rồi 1 ngày anh đi em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài
    Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng anh cũng đã quay về đây bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay !
    Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ chẳng có thiên đường bao h
    Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ
    Đường gập ghềnh em đi riêng 1 mình em đường dài em đi nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói jì
    Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh yêu anh cho dù phải cách xa anh !
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Link bài 2+1=0 đây
    http://www7.nhac.vui.vn/Music/#Play,1191
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này