1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho ngừi iu dấu những ca khúc nồng nàn của tình iu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi oOoCHANGoOo, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Úi rùi.... nàng coàn lấy cả mí bông hum trước chàng bay qua Nhựt vìa tặng nàng để show lên đơi nữa àh?
    Hì.... Hum nay mồng một tết.... ngốc nghếch cụa chàng cũng đang ở wê....
    Chúc cả nhà mình măm tết zui zẻ.....
  2. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nàng tặng chàng nì:
    Ngỡ đâu tình đã quên mình
    Sáng tác: Lê Hựu Hà
    Hòa âm: Nam Khánh - Hoàng Bách
    Khi em trông thấy anh
    Cả địa cầu như vắng ngắt
    Khi em trông thấy anh
    Cõi thiên đàng như trước mắt
    Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình
    Để rồi ngày hôm qua oán trách em
    Khi em trông thấy anh
    Những ưu phiền rung rẩy chết
    Khi em trông thấy anh
    Lửa ngông cuồng thôi tắt hết
    Anh như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời
    Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu
    Tình không xót xa có nên gọi là tình
    Đời không đắng cay có nên đời
    Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần
    Một lần thôi được quặng đau, được rớm máu
    Hôm nay ta cứ vui
    Chắc đâu ngày mai vẫn thế
    Mây trôi mây vẫn trôi
    Dẫu không còn ai nhớ đến
    Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
    Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời

  3. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    NGỒI BÊN EM


    Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
    Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm
    Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai
    Những kỷ niệm những nụ cười
    Anh vẫn mong đừng vội tan biến.
    Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào
    Ngồi bên em thời gian trôi qua mau
    Những yêu thương phút giây này
    Anh vẫn mong đừng là giấc mơ.
    Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em
    Để vòng tay ôm lấy em bình yên
    Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình
    Đánh thức vội chi hỡi em.
    Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em
    Để vòng tay anh che chở em ngày đêm
    Chẳng mong thêm điều chi chẳng mong thêm điều gì
    Chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười...​
    [nick]
    Được oOoNANGoOo sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 10/02/2008
    Được oOoNANGoOo sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 10/02/2008
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ tình yêu
    Sáng tác: Tường Văn
    Hòa âm: Thanh Phương
    Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm
    Lấp lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em
    Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời
    Muốn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời
    Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào
    Dẫu trái tim hờ hững sẽ quên tên một người
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời

    hum qua iêm đi ka, chị iêm hát bài nì, tặng miềng nài
  5. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
  6. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng nàng nì.... bài hát mừ mấy hum trước chàng hứa...
    Bài Ca trên Núi
    --------------- * -----------------
    .....Đầu trời có sao chiều sao sớm
    Đầu núi kia có ở hai người
    Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
    Trời chỉ có ... chỉ có sao sớm sao chiều
    Núi chỉ có hai người ... hai người ... Yêu Nhau (*^_^*)
    --------*--------*--------*---- ----*--------*--------*--------
    .....Đầu trời có sao chiều sao sớm
    Đầu núi kia có ở hai người
    Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
    Trời chỉ có ... chỉ có sao sớm sao chiều
    Núi chỉ có hai người ... hai người ... Yêu Nhau (*^_^*)
    --------*--------*--------*---- ----*--------*--------*--------
    ..... Rừng chiều có tiếng khèn ai đó
    Khèn hát lên những lời mong chờ
    Đường đi về rừng, đường đi xuống núi
    Trời chỉ có ... chỉ có sao sớm sao chiều
    Núi chỉ có hai người ... hai người ... Yêu Nhau (*^_^*)
    Đường đi về rừng, đường đi xuống núi
    Trời chỉ có ... chỉ có sao sớm sao chiều
    Núi chỉ có hai người ... hai người ... Yêu Nhau (*^_^*)
    --------*--------*--------*---- ----*--------*--------*--------​
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, xế nài thì chỉ coá chít đói thui Chàng ui. Nếu k thì cũng sẽ rơi vào cảnh mù thông tin.
    Hì hì
  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi chào mi

    Sáng tác: Nguyễn Ánh 9
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi tình yêu chấp cánh bay đi
    Buồn ơi ta đang lẻ loi
    Buồn hỡi ta đang đơn côi
    Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa
    Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
    Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
    Buồn ơi thế nhân là thế
    Sao người yêu vẫn mãi say mê
    Buồn ơi yêu đương là thế
    Sao tình ta mãi mãi đam mê
    Người yêu cho ta niềm đau
    Buồn hỡi cho ta quên mau
    Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa...
    -------------------
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/06/05F613B0/
    ----------------
    Hum nai lại nghe bài nì, hum nọ chị gái hát hay quá cơ
  9. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chým mấy hôm nay nhắc đến chị nhìu quá
    Các kụ lại đi hát hò, cơ mà nàng nhớ nhìu lắm, chẳng hát được nổi lấy 1bài...về sớm
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    iêm lăng xê cho chị gái tí mừ
    chị iêm lấy chồng xa, cả năm 2 chị iêm chỉ gặp nhau vài lừn thoai
    mấy ngày tết qua nhanh quá
    lại nghe bài í
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này