1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho ngừi iu dấu những ca khúc nồng nàn của tình iu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi oOoCHANGoOo, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Gọi tên em, anh gọi là Nhan Sắc
    Bởi tóc thề, bởi ánh mắt đam mê
    Bởi hàng mi buông dáng liễu triền đê
    Bởi tha thướt làm tim anh thổn thức
    Gọi tên em, anh gọi là Say Đắm
    Bởi nụ cười làm hoa thắm phải khen
    Bởi sóng tình, anh điêu đứng bao phen
    Bởi tiếng nói, làm say men hạnh phúc
    Gọi tên em, anh gọi là Tất Cả
    Là Tình Yêu, là Mơ Ước mượt mà
    Là Chờ Mong, là Nỗi Nhớ khi xa
    Là Hạnh Phúc mỗi khi ta gần gũi.

  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ bài thơ này, hay nhưng buồn quá nì.
    Chẳng thể nào mình đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh

  3. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chàng nhìu ná, TYCN
  4. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Sắp được gặp TYCC rùi
  5. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Có nhau trọn đời
    Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay
    Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi
    Nhìn làn mây bay gió lây
    Dòng nước ngừng trôi đến nơi xa xôi
    Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai?
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau
    Mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau
    Anh ơi nhớ chăng?
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Mơ đến anh thức giấc bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời​
  6. Hotboywemua

    Hotboywemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bây giừ còn 30 tiếng + 30 mins nữa là được gặp TY rùi.....
    Tặng cho em bài hát nì nì......
    Vùng Trời Bình Yên
    Mây lang thang buồn trôi
    Nặng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày
    Theo mưa rơi lạnh căm
    Từng đêm anh nghe xót xa em ơi có hay
    Giữa bóng tối chập chùng
    Tình em như giấc mơ xanh bao hy vọng
    Dẫu lối bước anh về, dìu em qua đắng cay
    Xua mây đen tàn nhanh
    Mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng
    Khi cơn mưa vụt qua
    Tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông
    Khuất lấp những đêm dài
    Mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời
    Xóa hết những nghi ngờ
    Tình yêu như khúc ca
    Từng vòng tay trao hơi ấm
    Rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ
    Trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lối
    Nắng len qua hàng cây
    Gió mơn man đùa lả lơi đàn ****
    Bước chân vui hạnh phúc
    Nắm tay ta về vùng trời bình yên​
  7. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Trời hồ Tây.... ánh nắng cuối chiều trông buồn thật..... Tôi ngồi cạnh em ngắm hoàng hôn xuống...... lần đầu tiên tôi ngồi ngắm hoàng hôn..... sao mà bình yên thế........ Em và tôi đặt tay vào nhau để tạo thành hình một trái tim phía trong có ánh mặt trời sưởi ấm..... (rà rùi mà còn lãng mạn xế)..... Tôi chẳng biết nói gì cả.... sao lần này miệng tôi nó gượng gạo thế...??!!!!
    ........Mặt trời......... lặn mất lúc nào rồi...... em nhỉ?
    Nhưng tôi biết....... mặt trời vẫn còn mãi trong tim tôi..... mặt trời của tôi sẽ mãi là nguồn ấm áp sưởi cho tâm hồn tôi bớt giá lạnh......... "Em đi qua tôi... cho tôi làn hơi ấm....."
    Lần trước em bảo tôi..... em sẽ không gửi ấm áp cho tôi nữa.... vì.... vì........
    Và rồi em vẫn gửi..... vì......... tôi cần lắm........
    ...........................
    .....................

  8. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng TYCN. Tạm biệt TY...!
    Được oOoNANGoOo sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 27/02/2008
  9. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod khoá Topic này lại giùm mình!
    Cảm ơn nhiều!

    [nick]
    Em hỏi anh ..... "Anh sẽ vẫn gửi cho em những bài ca nồng nàn về tình yêu chứ?"...... và anh đã trả lời rằng "có"...... vì anh vẫn thật sự muốn gửi tới cho em...... gửi tới cho em cái ấm áp của chúng mình........ Nhưng nó quá xa vời em àh......... anh không muốn để tương lai rồi hai đứa mình.... và nhất là em phải chịu thiệt thòi vì ước mơ đẹp đó......... Anh đã yêu..... và sẽ mãi....... Nhưng giờ sẽ chỉ là mãi cất giữ nó trong tim mình thôi........
    Anh đã rất tàn nhẫn khi làm những điều đó....... chẳng bao giờ anh cho phép tha thứ cho mình điều đó đâu........ mặc cho điều đó là cần thiết....... mặc cho những giọt nước mắt mặn đắng vẫn chảy xuống bờ môi em...........
    Em àh.....
    Em ơi........
    .................
    Anh gọi em..... chỉ là gọi bâng quơ thôi....... vì anh biết mình sẽ nhớ em lắm............
    TBTYCA..... ASMYE...............
    Được oOoCHANGoOo sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 28/02/2008
  10. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu của "CH?NG"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này