1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho người tôi yêu!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi loncon18, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho người tôi yêu!!!!!!!!!!!!

    Tui lập ra chủ đề này để mọi người có thể gửi đến những người mà mình yêu quý những lời có cánh. Tui bắt đầu hí
    Con, Quyên, con cám ơn ba me nhiều vì đã cho con tình thương yêu vô bờ bến. Con cám ơn vì ba me đã cho con niềm tin, cho con sự sống , cho con tất cả tình thương. Con cám ơn ông trời vì đã cho con được là con của ba me. Con biết là con bướng bỉnh , chỉ làm theo ý mình và nhiều lúc làm cho ba me buồn. Nhưng, con muốn nói rằng con yêu ba me nhiều lắm, rất rất nhiều.
    Con xin cám ơn bà nội, người lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho con từng ly từng tý, đã cho con những điều tuyệt vời, đã dạy cho con sống như thế nào cho tốt, đã làm cho con hiểu rằng trên đời này nhiều cái quan trọng hơn tiền bạc và vật chất, đã cho con một chỗ dựa khi con cần. Dù nội ở Vn hay ở một nơi xa xôi, con luôn luôn nhớ đến nội. Con muốn nói rằng nội thật quan trọng và con yêu nội nhiều lắm. Con không muốn nội buồn và sẽ rất giận ai làm cho nội buồn. Con luôn ở bên nội.
    Con xin cám ơn cô, đã giúp đỡ con về mặt vật chất, cũng như tinh thần. Con biết rằng, cô ở rất xa con, và con biết rằng con lúc nhỏ đã được cô chăm sóc. Con rất cảm động, Ước gì cô ở Vn để con có thể làm chút gì đó cho cô. Con cảm ơn cô rất nhiều về tất cả những gì cô đã làm cho con.
    Con xin cám ơn chú thím đã bao bọc cho con trong những ngày con đi học xa nhà để con không cảm thấy buồn tủi, để con không cảm thấy cô đơn, để con thấy được cảm giác ấm cúng của gia đình.
    Con cũng cám ơn các cô chú vì tình cảm mà mọi người dành cho con, vì những điều mà mọi người đã làm.
    Xin cám ơn trời đã cho con được sinh ra trong một đại gia đình tuyệt vời như vậy. Và con rất muốn nói rằng con yêu mọi người rất nhiều, và mọi người rất quan trọng đối với con, không có mọi người có lẽ đã không co' con bây giờ.
    Và lời cuối cùng, tôi xin được gởi tới người con trai mà tôi thương. Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là một trái tim đập loạn nhịp, đã cho em biết được cách cảm nhận một bài thơ, và đã làm cho em biết biển đáng yêu như thế nào.. Hôm qua là sinh nhật anh, em muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ, và tìm được người con gái của mình.
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    không biết sis loncon18 gửi tới cho người mình yêu mà còn chúc anh ta có được người mình vừa ý, hơi bị lạ nghe hehhe
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Thui mà loncon18,anh đã biết em yêu anh như thế nào rùi,em đã nói với anh quá nhiều lời ngọt ngào những khi mình bên nhau...anh đã quá biết rằng trên đời này em chỉ yêu mình anh...Anh là một,là riêng,là thứ nhất của em trên cái cõi đời cay nghiệt này...Cõi đời mà em ko thể kiếm duoc người thứ 2 yêu em,ngoại trừ...anh...và anh cũng vậy....ehehehe
    Anh yêu em vì 1 điều đơn giản...Ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh!!!
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    lần này thì sis loncon18 bị kien hạ gục rồi, may cho kien chưa bị búng xuống sông hương hhahha
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản vì người đó không bao giờ biết được tình cảm của tôi thôi. Mà ông Kiên đừng có lộn xộn nghe, không tôn trọng tình cảm của tôi nghe.
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng muốn gửi lời cám ơn đến bạn bè của tui đã ở bên cạnh mỗi khi tui gặp khó khăn. Nhất là mệ Minh Kỳ và Ngọ. Ngọ và mệ là người hiểu loncon nhất, đặc biệt là mệ MK đã luôn luôn lắng nghe loncon nói, luôn hiểu. Cám ơn ông trời đã cho tui có những người bạn thật tuyệt vời
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nghe sis loncon18 nói mà cảm động quá trời luôn, nhưng mà khóc không có được hahha
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi , vào đây mới thấy Q , té ra sn bạn qua mất rồi , dẫu muộn còn hơn , Chúc bạn những điều đẹp nhất .

    Sanu

Chia sẻ trang này