1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangmuaha82, 23/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmuaha82

    trangmuaha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    gửi cho người tôi yêu

    tôi đã yêu anh bằng một tình yêu thật trong sáng, không mưu mô và cũng chằng vụ lợi khi biết anh là một trưởng phòng kinh doanh một công ty có tiếng, tôi biết có biết bao nhiêu người yêu anh và bên cạnh anh tại sao anh lại chọn một cô gái quê mùa vừa bước chân ra Hà Nôi, một sự gặp gỡ tình cờ hay một sự thương hại, sụ quen biết đó khiên tôi và anh có cơ hội gặp nhau và hiểu nhau hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ là người yêu của tôi, tôi chỉ coi anh như một người anh để mình đáng phải hoc tập. Vậy mà trời xui khiến làm sao anh lại yêu tôi và khiên con tim của mình cũng phải dung động khi anh nói lời yêu đó, một sự phản đối gay gắt của gia đình anh khi biết anh đang yêu một cô gái quê mùa mới bước chân vào Đại Học, gia đình anh nhờ bạn bè anh khuyên nhủ để anh tìm người xứng đáng hơn tôi và môn đăng hộ đối, nghe đến đấy thôi mà tim tôi đau nhói, tình yêu ư? tôi muốn bỏ tất cả trong đó có anh, tôi muốn vượt qua mọi trở ngại của gia đình anh để được sống trong tình yêu và hạnh phúc nhưng tôi đã không vượt qua được tự ái của bản thân mình khi tôi cảm thấy anh đang bị nghiêng ngả theo gia đinh. Tôi đã trốn tránh anh và nhờ nguời bạn trai thân giúp đỡ trong hoàn cảnh đó, cậu ấy đã khuyên tôi rất nhiều nhưng tôi bỏ ngoài tai hết và cấm cậu ấy đừng bao giờ nhắc đến tên anh trước mặt tôi .Thời gian dần trôi đi đưa bao dấu yêu trôn vùi trong quá khứ, tôi cũng muốn quên, quên tất cả để có một cuộc sống thật vui vẻ nhưng mà tại sao? hình ảnh anh lại ám ảnh tôi mãi thế, có biết bao nhiêu người thương yêu tôi mà tôi lại chẳng có chút tình cảm nào với họ cả vì tình yêu của tôi dành cho anh cũng quá nhiều . Bốn năm đâu phải là ít để quên một người mà lúc đòi chia tay anh tôi lại làm được vậy mà đến khi để quên anh đên với người khác tôi lại không làm được cơ chứ? du biết rằng anh đã có cuộc sống riêng mà tôi vẫn chỉ như cái bóng bên cuộc đời anh.
  2. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà chỉ vì mọi người trong gia đình khuyên nhủ đã nghiêng ngả thì....... thật lòng chẳng xứng. em cũng chẳng biết khuyên thế nào, nếu không gạt bỏ quá khứ thì chẳng bao giờ có được tương lai, đến lúc nghĩ lại lại thấy tiếc thời gian đã hết.

Chia sẻ trang này