1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho những người tôi yêu thương nhất...hay Lễ ra mắt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IG_Shit, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Gửi cho những người tôi yêu thương nhất...hay Lễ ra mắt

    Định post bài này vào topic của mình và Notbad bên 7x nhưng thôi để sau vậy,coi như là bài ra mắt với anh chị em nhà Samsung và toàn thể gia đình Tâm sự vậy.Cơ khổ,tìm mãi mà chả biết gửi bài này vào Topic nào cả,toàn là tâm sự của những Roméo và Juliét thế kỷ 21,toàn là những tâm hồn mong manh,yếu đuối,dễ vỡ cả;chỉ sợ nhỡ mồm lại làm tổn thương tới mọi người thì đời này cũng chả chuộc hết tội hic hic.Đành mở tạm cái Topic này để tự đánh bóng bản thân và giới thiệu cho mọi người biết đôi chút về tâm sự của mộy 7xer vậy

    Tôi muốn viết về những người mà tôi thương yêu nhất,những người mà tôi biết họ cũng yêu thương tôi hết mực.Tôi muốn kể về mẹ,về bố,về gia đình tôi...Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về người chú của tôi,người em út của bố tôi,một con người tài hoa nhưng mệnh bạc.

    Chú tôi tên là Trào,Bùi Tân Trào.Như bố tôi nói,chú tôi được sinh ra khi gia đình tôi đi tản cư theo cách mạng thời chống Pháp.Cái tên đó,ông nội tôi đặt cho chú như một kỷ niệm về cái chiến khu oai hùng,oanh liệt nhưng cũng đầy lãng mạn đó.Chú tôi mất khi tôi mới 11 tuổi,nhưng chả hiểu sao những ký ức,những hình ảnh về chú,tôi vẫn còn nhớ mồn một.

    Chú Trào tôi là một hoạ sỹ,tốt nghiệp trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương,sau này là Đại học Mỹ thuật Việt Nam(nhưng tụi học mỹ thuật tụi tôi vẫn hay gọi là mỹ thuật Yết Kiêu để tránh nhầm với trường đại học mỹ thuật công nghiệp).Chú có dáng người gầy gò,thấp nhỏ,đi hơi khom về phía trước.Hình như đặc điểm của dân mỹ thuật là ở bẩn kinh khủng,cả tháng mới thấy chú thay quần áo một lần;tóc dài bờm xờm,mặt choắt(mẹ tôi hay đùa chú là mặt dơi,tai chuột),để ria mép đen xì(hồi ấy chú bảo để cho giống Rết Bất-lơ,nhưng mà tôi thấy chả đểu tẹo nào,trông lại thấy tởm tởm).Ờ mà càng tả lại càng thấy mình giống chú,cũng bẩn bẩn,cũng mặt choắt,cũng đa mao,rậm râuchỉ khác tôi để râu cằm chứ ko để ria như chú.

    "To be continue..."

    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chú tôi vẽ rất đẹp,ko phải là chú mà tôi khen đâu,nói thật lòng đấyCòn nhớ hồi đó,mỗi lần chú vác giấy,bút,màu,nước.. ra ngồi xổm vẽ trước bậu cửa nhà tôi là tụi trẻ con trong khu tập thể lại được một dịp mở mang tầm mắt,được tiếp xúc,được nhìn,được ngắm,được sờ,được mó và dĩ nhiên là cả bình luận về nghệ thuật.Lần cuối cùng tôi và tụi nó được thấy chú vẽ,đó là lần xem chú chép lại bức tranh "thiếu nữ Ấn Độ bê vò nước",chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ,hồi ấy cái kiểu tranh này người ta treo nhan nhản.Khi chú vẽ xong,cả lũ cứ thắc mắc(dĩ nhiên là sau lưng chú rồi) là trông ko giống lắm,người thiếu nữ trong ảnh có khuôn mặt bầu bĩnh,còn trong tranh chú tôi thì lại mang khuôn mặt trái xoan và có một đôi mắt rất đẹp và buồn(chút nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn lý do của nó).Dĩ nhiên tôi cũng nhận ra điều đó,nhưng chúng tôi cùng chung huyết thống mà lại,ko thể để tụi nó coi thường được.Thế là tôi cao giọng "thế có đẹp hơn ko",xì xào một chút rôi tụi nó cũng có chung quan điểm với tôi,"thế bọn mày thích đẹp hơn hay thích giống hơn",lặng một chút,"ờ,thích đẹp hơn",chỉ chờ vậy tôi kết luận luôn "thế tụi mày còn bàn tán gì nữa,hở"xôn xao thêm chút nữa rồi tụi nó cũng thống nhất TÔI HOÀN TOÀN ĐÚNG,đúng là khu tập thể văn nghệ sỹ có khác,trẻ con bé tí thế mà đã cảm nhận được cái CHÂN,THIỆN,MỸ rùi he he.

    Như kể trên,sở trường của chú tôi là vẽ chân dung,đặc biệt chân dung về phụ nữ.Hồi đó mẹ tôi có nhờ chú vẽ lại hộ bố mẹ tôi hai bức chân dung dựa theo ảnh chụp hồi trẻ,như kiểu để kỷ niệm về một thời xuân sắc.Cái tranh của mẹ tôi,chú vẽ nhanh lắm,mấy bữa là xong;nhưng còn bức tranh của bố tôi thì dây dưa mãi ko xong,mẹ tôi giục,chú bảo để bao giờ hứng thì vẽ nốt,để rồi cuối cùng mãi mãi nó vẫn là một bức tranh dang dở...
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ đến đâu rồi nhỉ,ờ đúng rồi chú Trào tôi đặc biệt có cảm hứng vẽ những phụ nữ trẻ,đẹp.Trong nhà tôi,giờ vẫn còn treo mấy bức tranh phụ nữ,rất đẹp,tuy có vài điểm khác nhau nhưng đều có một điểm chung mang khuôn mặt trái xoan và lạ nhất là có đôi mắt tuyệt đẹp.Đôi mắt ấy rất to,đen huyền,có hàng lông mi cong vút và mang một ánh nhìn sâu thẳm...Mẹ tôi cũng nhận ra điều ấy,hỏi chú chỉ cười buồn mà ko đáp,về sau có người bạn chú kể lại hồi trẻ chú tôi có một người bạn gái,cô ấy có một khuôn mặt trái xoan và một đôi mắt đẹp vô cùng.Chả hiểu sao mà hai người lại ko đến được với nhau và kể từ đó mỗi khi cầm bút,chú đều mang theo khuôn mặt và đôi mắt ấy vào trong tranh của mình...

    Chú tôi bị hen nặng,bệnh này là bệnh gia truyền,cả nhà tôi ai cũng bị,chỉ mỗi bố tôi là ko(có lẽ tại từ trẻ,bố tôi đã sống và làm việc trên biển,ông vốn là một captain mà).Tôi còn nhớ có những đêm nghe chú ho,ông nội tôi ở buồng bên kia cũng ho(ông nội tôi ở buồng riêng,chú ở cùng buồng với mẹ con tôi,bố tôi đi công tác xa,một năm chỉ về vài lần).Chú tôi ho một cái,ông tôi cũng ho một cái,chú ho ba cái,ông cũng ho ba cái,chú ho một tràng dài,ông cũng làm một tràng dài theo.Rất nhịp nhàng,đều đặn,người tung kẻ hứng suốt cả đêm,đến nỗi khi tôi thấy cả hai người im lặng,lại muốn chú tôi ho tiếp để ông tôi ho theo cho nó vui
    Chú tôi mất năm 89,do hôm đó chú uống rượu say nên ngủ lại nhà người bạn,nửa đêm lên cơn hen,ko mang thuốc theo đến khi đưa đi cấp cứu thì ko kịp nữa.Đến năm sau,có lẽ buồn vì cảnh "lá vàng còn đó mà lá xanh đã rụng" nên ông tôi cũng đi theo chú.Chưa đầy hai năm mà gia đình tôi đã mất đi hai người thân yêu nhất,buồn thiu..Thi thoảng đứng ngắm mấy bức tranh chú vẽ,lại như lờ mờ nhìn thấy cái dáng gầy gầy,xương xương,đi hơi nghiêng nghiêng về phía trước của chú tôi...
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Viết khoẻ nhờ, định cạnh tranh với notbad và em hử. Hì hì, tiếp tục đi nhé, thỉnh thoảng em sẽ post ké.....
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Anh viết đoạn này rất hay và rất xúc động, hệt như đoạn kết của một câu chuyện vậy.
    Sở dĩ em quan tâm đến những câu chuyện của anh cũng một phần anh là bạn của một người bạn của em, nên em cũng có cảm giác gì đó thật gần gũi.
    Thêm một lý do nữa, đọc bài này em cảm giác mình đang được đọc những câu chuyện rất thật về những con người Hà Nội xưa, với những nét trầm tư phảng phất hồn của phố cổ.Nói là rất thật vì nó được viết ra từ cảm xúc và suy nghĩ của một người mình quen biết, không bị sàng lọc qua lăng kính của ngôn từ mà em thường được đọc trong những quyển sách viết về Hà Nội.
    Em vẫn tin một ngày nào đó, trong topic này, xuất hiện hình ảnh người bạn anh, với ngôi nhà nhỏ trên phố cổ, hoa loa kèn tháng 4 và giàn hoa giấy.....
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than

Chia sẻ trang này