1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....gửi cho quá khứ .............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KatLee, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KatLee

    KatLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ....gửi cho quá khứ .............

    28 07 504
    Hôm qua vừa đọc 1 truyện bé Jen post trên QNRC.hic.Trời ơi là trời.sao mà nó đúng.Đúng chết đi được anh ạ.......
    Bất giác em nhớ đến ngày mà em quyết định gặp anh lần cuối cùng.Anh nhớ ko?Hôm đấy,thế nào nhỉ?Em diện thật đẹp, trang điểm thật nhẹ nhàng ---như lần đầu anh hẹn em đi uống nước.Em cố gắng tỏ ra thật bình thản.Nhưng em vẫn run lên khi nghĩ từ ngày mai,chúng ta sẽ ko gặp nhau nữa.....Anh ko để ý gì,vẫn thích thú khi em xin muối bỏ vào cốc nước chanh ngọt lịm."Em ngộ thật,sao ko uống chanh muối?".Em lại mỉm cười và lắc đầu."Thế này mới làm cho em đặc biệt".Em nhìn anh thật lâu,đến mức anh phải buồn cười....Hôm đấy đi về,em nằm thẳng trên giường,đầu óc trống rỗng.Không nghĩ gì hết.Không có bất kỳ cảm giác gì.Mẹ hỏi em điều gì đó,em chẳng nghe thấy.......Một lúc,em khóc.Em nằm trùm chăn kín mít và cái ý nghĩ anh thương hại em làm em thấy tội nghiệp mình kinh khủng.Hôm đấy em khóc nhiều lắm....chẳng hiểu nữa.....Em buồn.Gần 1 năm quen nhau,em chỉ làm cho anh thương hại em mà thôi."Thích" và "nhớ" gì chứ anh?.Đó chỉ là những ảo giác do lòng thương hại tạo ra mà thôi.Vì anh tốt.Anh quá tốt đấy mà.
    Em đã suy nghĩ rất kỹ càng và rất nghiêm túc về chuyện này.Em ko thể tiếp tục.Em ko cần anh thương hại.Ra đi là quyết định tốt nhất cho em lúc đó.
    Bây giờ cũng vẫn thế.Có hỏi em đến 100 lần,em vẫn trả lời,em ko quên được anh.Nhưng em cũng ko nhớ nữa.
    Từ khi ko gặp anh nữa....em đi chơi với khá nhiều người,nhưng mỗi người chỉ được 1,2 lần là em chán.Em mệt.Ai cũng thắc mắc cái ý thích bỏ muối vào nước chanh ngọt lịm-giống anh nhưng cách thể hiện của họ lạ lắm,em chẳng thấy thú vị.
    Buồn cười lắm....những lúc rảnh rỗi,em lại vác báo màu ra,cắt cắt dán dán,mẹ quát em bừa bãi.Kệ.Em làm thư cho anh đấy.Em đọc trên báo,đấy là 1 cách để refresh tình yêu,cắt các chữ trên báo xếp thành 1 lá thư thật loè loẹt và màu mè-cho anh.Em làm sắp xong rồi.Nhưng em ko gửi đâu.Chẳng để làm gì cả.Anh sẽ lại càng thương hại em mà thôi.
    ........................

    Em cứ mong chờ.Ừ.Trong thời gian đầu anh cũng tìm em cuống lên,điện thoại đến 10 cuộc 1 ngày ý chứ.Nhwng em biết,nếu em cứ tiép tục thì cũng chẳng đi đến đâu.Em cần tình yêu.....

    Em cứ vơ vẩn nghĩ đến 1 ngày anh sẵn sàng,sẵn sàng để bắt đầu lại với em.1 sự khởi đầu hoàn toàn mới.Mới như thể là ta chưa từng gặp nhau..........
  2. BigMan79VN

    BigMan79VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    6h sáng, dậy, chẳng biết làm gì.
    Giờ này ngày xưa, anh đã có thể nhắn tin chúc em một buổi sáng tốt lành, em sẽ hồ hởi gửi cho anh : "Anh yêu, sao hôm nay dậy sớm thế..."
    Còn bây giờ, vẫn nhớ em nhiều lắm, nhưng không được phép nhắn cho em những lời yêu thương cho một ngày mới lãng mạn nữa rồi.
    Em còn nhớ những dòng thư em viết cho anh, em nhớ anh ngay cả trong giấc ngủ, nghĩ đến anh ngay khi em vừa tỉnh giấc, và mong anh về với em từng giây từng phút. Giờ đây khi về gần với nhau, chúng ta lại mất nhau mất rồi. Gần nhau nhưng lại còn xa cách hơn cả ngày xưa....
    Giờ này chắc em đã tỉnh giấc và chuẩn bị đi làm, em có muốn nhắn tin cho anh không? Sao em không nhắn cho anh, em có biết rằng đang có một người mong chờ một tin nhắn buổi sáng của em lúc này không?
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cùfng phà?i em à!
    Trong tì?nh yĂu 'Ău cò lò?ng thương hài.

Chia sẻ trang này