Gửi cho thần tượng của tôi. Anh à! nếu thật lòng quý mến em xin anh hãy cầu mong cho em có một cuộc sống hạnh phúc bên người em yêu trong tương lai. Thực lòng em chưa thể hiểu anh nhưng qua tiếp xúc ban đầu và những tâm sự rất thật từ anh em thấy tim mình như bị bóp lại bởi hoàn cảnh bất hạnh đó của anh. Nhưng anh có biết rằng độ tuổi của anh và em cách nhau xa quá không? chắc chắn rằng em không đủ can đảm để vượt qua búa rìu dư luận đâu anh ạ! Nó quá khắt khe với em. Làm sao em có thể chấp nhận đi bên anh để gặp những người bạn thân của em khi anh gần bằng tuổi phụ huynh của họ. Em phải làm sao bây giờ hả anh? Cuộc sống, công việc của anh quá căng thẳng, em muốn ngoài những giờ làm việc căng thẳng như vậy anh cũng có thời gian thư giãn, trò chuyện như những người bạn, người đồng nghiệp, như một người anh trai của em, thực sự thông cảm, chia sẻ tình cảm. Được không anh? Em biết phải làm sao khi trong em luôn rối bời? Suốt ngày đêm em suy nghĩ mỏi mệt vì những lời anh nói. Em phải làm gì?Anh hãy tìm cho mình một người khác em để đi đến hôn nhân một cách nghiêm túc đi anh. Em không phải là người để anh hy vọng mà em cũng không muốn tình cảm của mình đi vào ngõ cụt, càng không chấp nhận lối sống "ăn sổi ở thì". Có lẽ TÌNH YÊU là gì đó rất mới mẻ mà em chưa hiểu hết vì tuổi đời còn quá trẻ. Anh thì quá từng trải? Nhưng với em, mọi việc nên rõ ràng. Anh hãy hiểu em, thông cảm và là một người bạn tốt của em trong cuộc sống đầy cạm bẫy, trái ngang này. Hãy cho em một niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào "thần tượng" của mình. Em sẽ cố gắng làm việc hết khả năng của mình để giúp đỡ anh trong lúc khó khăn này. Công việc vất vả thật nhiều, em biết anh ức chế thật nhiều xong em tin rằng với nghị lực phi thường anh sẽ vượt qua tất cả và vững tay chèo trong sự nghiệp chung của Công ty. Em gái bé nhỏ.