1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi chồng "không yêu"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi fd_caa, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Gửi chồng "không yêu"

    Tôi thấy các bạn gửi chồng yêu nhưng tôi thấy cuộc sống vợ chồng có nhiều chuyện "bát đĩa xô ra xô vào" chứ chẳng phải lúc nào cũng yêu đâu, mà lúc đó thì bực "không yêu" một tẹo nào cả. Đơn cử nhé :

    Người ta thường nói : Đàn ông khi yêu, một ngày tắm bảy lần; Nhưng khi cưới rồi thì "bảy ngày tắm một lần". Mà tôi thấy có thật bởi có lần nghe lỏm chuyện các ông "buôn" với nhau "Hừ mấy cái con mụ vợ sao mà sạch quá đáng thế không biết, không tắm một hôm thì đã chết ai mà cứ rít ầm ầm..."

    Smile
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi, đồng ý là vợ chồng thì không thoát khỏi chuyện ?obát đĩa xô ra xô vào?. Sống với bố mẹ ruột, anh em ruột còn có khi bất đồng ý kiến, nói chi vợ chồng là 2 ?ongười dưng khác họ?, đến với nhau từ 2 hoàn cảnh (cụ thể là 2 gia đình), môi trường sống khác nhau. Nhưng những lúc bát đũa xô nhau như thế, thì vợ chồng chỉ giận nhau nhất thời thôi, chứ không phải là ?okhông yêu?. ?oYêu? và ?okhông yêu? không thể dựa vào yếu tố ?obực? như bạn đưa ra . Tôi chỉ nói vậy thôi vì không có nhiều thời gian. Hy vọng với chính cuộc sống của bạn và ý kiến của những người trong diễn đàn này, bạn sẽ giải quyết được thắc mắc nàỵ
    Vợ Thằng Đậu

Chia sẻ trang này