1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi chồng, người đã bỏ vợ theo bồ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeu_Ha_noi, 04/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeu_Ha_noi

    yeu_Ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    khi tình yêu đã hết thì có đấu tranh cũng chẳng đc j đâu....
    nếu cố gắng vì con cái....cũng sẽ chỉ đc 1 thời gian thôi...
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Ghét cái bạn này thế , mất công đọc từ đầu đến cuối ( hơi bị kiên nhẫn đấy nhé) đọc đến đoạn cuối thì hoà la copy pase , đang nghĩ trong đầu , cái thằng chồng nào mà ngu thế ko biết nhìn avata ngon thế kia mà còn đi xây "lô cốt" .
  3. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sẽ làm thế, nếu như chồng mình như vậy, vì níu kéo cũng chẳng để làm j...
    Vì ngày xưa, mình cũng từng níu kéo, từng hi vọng răng tình đầu sẽ là tình cuối nhưng cuối cùng mình nhận ra rằng giải pháp tốt nhất là để ng kia ra đi vì khi họ đã yêu ng khác nghĩa là vị trí của mình trong ng ấy ko có giá trị, tội gì phải hạ thấp giá trị của bản thân
  4. imageshop

    imageshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu giữ người chồng như vậy ở bên mình nhưng ko tha thứ có được ko...???....... Liệu những người đã từng làm sai có mắc sai lầm thêm lần nữa ko...!!!
  5. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hic , đọc đến tầm giữa cái truyện này , đang thầm chửi rủa cái thằng chồng nào mà ngu thế ko biết , vợ đẹp con ngoan thế này mà còn ra ngoài xây "lô cốt"....thì đến cuối hoá ra không phải bà chị này viết
    Nếu là em thì em cũng làm thế , ko còn tình yêu nữa thì rời bỏ nhau là tốt nhất , cả đời cứ chịu đựng sống trong lừa lọc thì chết mất.Chẳng việc gì phải đánh ghen hay ***g lộn chửi rủa nhau làm gì , đi là đi , vứt là vứt hết !Những người mà ko biết trân trọng tình cảm của người khác như thế rồi cũng sẽ lại bị 1 người khác đối xử còn tệ hơn cả thế thôi.
  6. LeMaiHoa

    LeMaiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình cũng làm như vậy. Cũng sẽ gặp mặt bồ chỉ để cho 2 ng bít là mình bít. Và đạt đơn ly hôn cho chồng ký mà thui. Nhất là khi chồng lại nói, anh chỉ bị tư tưởng thui, chứ thể xác chưa có gì. Nếu như là thể xác có thể bỏ qua đc, thì việc phản bội tinh thần ko thể bỏ qua. Làm sao có thể nàm cạnh một người mà tư tưởng cuả ng đó nghĩ về cô khác.
    Nếu như cứ níu kéo, thì ng khổ nhất ko phải chồng, ko phải vợ, mà là đưá trẻ. Dù bố mẹ cứ âm thầm xa nhau, ko cãi cọ, mắng mỏ nhau, thì trẻ con vẫn cảm nhận đc sự bất ổn trong gia đình. Và nó là ng khổ nhất. Thà bố mẹ cứ chia tay nhau, mà con quan tâm đến con thì còn tôt hơn.
  7. thuy2612

    thuy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao phụ nữ lại gặp nhiều mệt mỏi thế nhỉ? Trong công việc, cuộc sống, gia đình. Phụ nữ cần một bờ vai để tựa, một vòng tay để ôm, một trái tim để chia sẻ. Vậy mà, với những ông chồng kiểu này, phụ nữ sẽ phải làm sao? Giải pháp nào thích hợp đây?[
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mình đắn đo rất nhiều rồi quyết định dùng nick quen thuộc này vào tâm sự . Có lẽ nếu răng khênh_malundongtienhay chuôttrang .....sẽ rất ngạc nhiên khi đọc những dòng này của mình nhưng đến giờ phút này mình ko chụi đụng được ......
    chồng mình nuôi bồ và có bồ,anh cũng bỏ vợ theo bồ.....
    mình ko biết bắt đầu từ đâu xin được khẳng định rằng bọn mình đến với nhau bằng tình cảm chân thành , bắt đầu gây dụng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng và vượt qua sự phản đối của gia dình minh(nha gái) để đưọc cưới nhau sống thử được 2 năm va vừa cưới được 3 tháng . anh có bồ mình biết mình hi vọng cưới song anh ko bỏ đi nữa ko bỏ bê công việc nưa vậy mà.....
    minh ko xấu, cũng ko thất học, nữ công gia tránh ko tồi. thời điểm anh cặp bồ mình và anh ko hề có khúc mắc gì , khi đó chưa cưới đúng đêm anh lý do sinh nhật bạn qua đêm ở ngaòi là đêm mình thức trắng, sáng hôm sau đưa em gái anh đi chữa mắt. Đêm đó anh phản bội mình , cô bé đó 93.
    những lần sau đó anh lý do qua đêm nhiều hơn, rồi stress. khi minh phát hiện ra mình vẫn nhẹ nhàng mong anh nghĩ lại vì hi vong đó là trò chơi của đàn ông . Anh gấp rút chuẩn bị đám cưới như thể sợ mình chạy mất, nhưng rồi 1 tháng mình về nhà chuẩn bị dám cưói là 1 tháng anh tư do. sau khi cưoi 15 ngày minh biết tường tận mọi chuyện minh nói chuyện với anh nhưng đúng đêm dó anh nổi khùng chủi rủa mình, và thẳng thắn trả lời Đám cưới với mình như để trả công vì những gì mình đã làm cho anh. Mình sững sờ với nhiều câu nói cay độc hơn nữa phát ra từ miệng người đàn ông minh từng yêu thưong . sẵn có chìa khoá trong tủ mình rut hết tiền trong ngăn kéo (có 20trieu) mình bỏ đi . Thực sự đến lúc đó minhdã quyết tâm rời bỏ con ngưòi này nhưng gia dình họ hàng bắt mình quay lại ,mình nhắm mắt quay lại với hi vọng sống hết lòng anh se hiểu . Nhưng!!! anh vãn thế . Ngay giờ dây ,lúc này mình ngồi viết những dòng này anh lại đang đi với cô bé bồ nhí .ai cũng hởi sao mình ko đánh ghen ko thế này thế kia .. nhưng minh ko muốn thế . Đánh nó rồi mình đuợc gì,Bon mình ly thân cả tháng nay nhưng ko ai biết mẹ chồng cứ giục , mình úc chế tâm lý , cứ thứ 7 chủ nhật anh đi rồi thứ 2 anh về . Khẳng định lúc này minh ko yêu chồng nữa , hận lắm rồi . Ko biết rồi sẽ cố gắng đến bao giờ.
    nhiều lúc muốn lên mạng tìm một người đàn ông tâm sự nhưng lại sợ , sợ lắm.
  9. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, nhìn thế sự sao mà ngán ngẩm, lập gia đình để làm gì nữa không biết!?
    Hận à? Có 03 kế để rửa hận đây:
    Hạ kế: Lấy 20 triệu thuê bọn xã hội đen đập cho chồng iu một trận thập tử nhất sinh, cho bay bộ nhá để không còn hót với con nào được nữa, xẻo cái của nợ để không còn rắc giống lung tung.
    Trung kế: Lấy 20 triệu thuê thám tử, thu thập tài liệu chồng iu ******** với trẻ dưới 16 tuổi, đủ bằng chứng cấu thành tội phạm là đưa ra tòa luôn, cho vào tù để các bạn tù đấm bóp tiếp.
    Thượng kế: Lấy 20 triệu mà làm ăn, quên mama cái thằng chồng iu đấy đi. Tưng tửng cho sướng, tội gì!
  10. LeMaiHoa

    LeMaiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói ra đc cũng nhẹ đi 1 phần. Theo tớ thì nàng đã biết tường tận như thế rồi thì chẳng cần phải đánh ghen làm gì. Chồng như vậy thì chẳng nên phí công giữ làm gì. 20 triệu thì chẳng nhiều nhặn gì vào cái thời buổi lạm phát này.
    Tuy ko phải người trong cuộc nên nói cái gì cũng dễ. Nhưng nếu mà là tớ thì tớ bỏ quách đi. Mới lấy đc mấy tháng thì sao chứ, mang tiếng với thiên hạ là mới lấy chồng đã bỏ chồng a? Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi. Ai cười đc 3 năm? Mà mình lại phại chịu khổ và huỷ hoại cuộc đời mình như thế. Ngửng cao mặt lên với đời nàng a.
    Chúc nàng sớm tìm lại cân bằng, và tìm đc con đường của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này