1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi chồng, người đã bỏ vợ theo bồ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeu_Ha_noi, 04/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện tớ chỉ thắc mắc một điều : "Những cô gái tốt như trong hai câu chuyện kia đang ở đâu nhỉ ?"
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn cố giữ anh, vẫn bên anh với những kế hoạch cho tương lai. Hôm qua noen ...một ngày lạnh kinh người mình và anh được một ngày lười bên nhau, mình cũng có một ngay nhăn tin trò chuyện với cô bé bồ của chồng, Em nói rằng gia đình em, chính xác là mẹ em cũng từng bị bố em phụ bạc. Em là cô bé xinh xắn nhà giầu và con rất trẻ . chồng mih va em quen nhau đúng ngày mình đi chụp ảnh cưới, em biiết đám cưới mình dừng lại gần nhà em, em biết anh có vợ, em biết một ngày nào đó mình sẽ gọi cho em, se biết em nhưng em vẫn lao vào ...... mình ko hiểu. Em chỉ bảo em thich thì em làm, điều đó làm em vui.anh là người nhắn tin gọi điện cho em truóc chứ em cũng chẵng thich anh Mình hỏi chồng mình thì anh bảo :nó biết anh có vợ mà vẫn lao vào đấy chứ, nó bảo anh nhắn cho nó trưóc vì sợ biết đâu em cầm vào điện thoại của anh. Nó giầu nó chẳng cần gì cả......mình ko hiểu anh, ko hiểu cô em kia.
    hôm trước thôi nhìn vợ anh bảo: có lẽ 5 tháng nay tao ko để ý cái răng khểnh này, Ngày trước tao chết mê chết mệt. Lâu lắm rồi mình đâu còn cười tươi như khi mới yêu. mình bỏ đi để dành anh cho người ta nhưng một ngày nên nghĩa chẳng dễ dàng bỏ được. Giờ quay về làm lại từ đầu anh trách: cả đời anh ko thể quên chuyện mình bỏ đi......
    Mình nhắn cho em bé kia đúng 1 tin cuối : em lam vợ thì chị nhường chứ làm người tình thì ko bao giờ chị chia sẻ chồng chị như thê. .....
    mình sẽ cố gắng bình thản như chưa có gì xay ra, có gắng sống cho bản thân mình để xinh xẻo như ngày trưóc. mọi sự cố gắng rồi sẽ được đền đáp
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Tu trăm năm mới chung một chuyến đò
    Tu nghìn năm mới chung được chăn gối
    ko biết quý trọng nhau thì giải tán cho nó lành em à ! chứ con cái vào còn khổ về sau...
  4. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: k phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này