1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi chồng yêu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heavenknows, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 14-2.
    Lại nhớ 14-2 đầu tiên, anh vác đến 1 hộp Chocolate to đùng cả nhà ăn 2 ngày mới hết.
    14-2 năm ngoái tất bật chuẩn bị đám cưới, không có quà gì nhưng anh mua 1 bông hoa mà riêng giấy gói đã xoè gần bằng cái mâm
    14-2 năm nay là 14-2 đặc biệt nhất trong cuộc đời. Vì là 14-2 đầu tiên anh không phải đưa em về nhà em. Mà 2 đứa về chung 1 nhà
    Sáng nhắn vào máy anh "Yêu nhau mãi nhé?"
    Anh nhắn lại "Đến tận Valentine cuối cùng của cuộc đời"
    Tự nhiên thấy mình mềm yếu không thể tả.
    Trước đây hay nghĩ chẳng bao giờ có một mối quan hệ vĩnh cửu giữa một người đàn ông với một người đàn bà, trừ khi là quan hệ ruột thịt.
    Nhưng bây giờ bắt đầu nghi ngờ ý nghĩ đó rồi
    Chai nước hoa anh tặng có cái nắp hình trái tim. Không biết sao người ta luôn lấy trái tim làm biểu tượng của tình yêu ? Chắc tại trái tim thì luôn đẹp, và chân thành...
    Có một bài hát là " Hãy ngồi sát em thêm chút nữa. Em nhớ anh thậm chí ngay cả khi anh gần bên em.."
    Bây giờ em bắt đầu lẩm nhẩm bài hát đấy
  2. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Woa, chị Kenzo viết cảm động quá. Em dưng dưng thật sự. Lão người yêu em chỉ khéo léo mỗi lúc cưa em thôi. Đến khi yêu được "người ta " rồi thì toàn cười xoà làm ngơ. Chẳng kẹo cũng chẳng có hoa. Chỉ còn trái tim!
  3. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tui 7 năm lấy chồng rồi nhưng ngày Valentine nào hai vợ chồng cũng cố gắng để có khoảng trời riêng ôn kỷ niệm cũ, năm nay thì ông xã đưa ba mẹ về lại bên Mỹ nên chỉ gọi phone nói vài câu...Tim vẫn đập mạnh một chút
  4. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình gọi điện về cho bạn gái ở VN. Buồn quá! Năm nào, Valentine , 2 đứa cũng phải xa nhau. Xa vạn dặm! Ngưòi yêu mình khóc quá trời, buồn quá các bạn ơi!
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ngược lại đây, may mà bạn trai tớ không khóc quá trời ;-))) mà phải quay sang an ủi tớ (cũng may là tớ không dám khóc). Mà đấy là tớ còn nằng nặc đòi đi học, để anh yêu năm nay tròn 30 tuổi ở nhà. Sang đây rồi, đường xa vạn dặm, cách đúng nửa vòng trái đất nên cũng đành cố cho 2 năm nó qua nhanh nhanh...Hichic...Ở VN thì đi dạo chả có chỗ, sang đây nhiều chỗ thơ mộng thì chẳng có người đi dạo cùng. Những lúc yếu lòng chỉ mong có 1 bờ vai của anh mà cũng chỉ được trong tưởng tượng.
    Xa xôi cách trở, ai có thấu chăng ???
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Valentine đầu tiên mà 2 đứa phải xa nhau, hôm đấy em cố tình lờ đi ko nhắc đến (nhưng gửi cho anh ấy 1 thứ rất tuyệt trước cả tháng ). Hắn cũng chẳng nói gì, nhưng đến lúc hắn đi ngu rồi thì bạn hắn đến, mang quà cho em. Luc đấy choáng gần chết, may mà còn mở miệng ra nói được, hic. Người như thế bảo làm sao mà ko yêu được cơ chứ
    Summer kisses, Winter tears
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    14/2, tặng cho "bác" ở nhà một thằng bé búp bê, đầu trọc lóc, đôi mắt lơ láo sau cặp kính cận, cái mặt tròn tròn.... nhìn giống bác í không thể tả . Thằng bé búp bê này, lúc đầu thì không có tóc, nhưng nuôi một thời gian là tóc sẽ mọc ra. "Bác" ở nhà lăng xăng chạy tới chạy lui, tưới nước, đem phơi nắng, Chủ nhật đứng cả buổi xăm soi, không biết là tóc đã mọc chưa.
    Tối qua, vừa đi làm về, "bác" í đã hồ hởi chạy ra thông báo "em ơi, thằng cu mọc tóc rồi" . Sau đó lại ngó ngó nghiêng nghiêng, đứng xăm soi, đưa tay lên rờ trên đầu thằng bé một cách ngạc nhiên thích thú rồi hí hửng "tóc nó mọc rồi, nhám nhám tay, ngộ ghê" .
    Sáng nay, vừa ngủ dậy đã thấy "bác" í đứng tỉ mỉ phu nước lên đầu thằng bé. Vừa quay lại thấy mình, "bác" í lại hớn hở khoe "em ơi, tóc thằng bé mọc dài nhanh ghê nè, ở trên mắt, trong mắt kính cũng có mọc tóc nè" rồi đứng cười hí hí .
    Lúc chở vợ đi làm, "bác" í thì thầm "em mua thằng bé đấy ở đâu đấy? anh mua cho em một con nhé, để em đem vào công ty nuôi"
    Đúng là già rồi mà còn như trẻ con í

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  8. Giot_Dang1

    Giot_Dang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị lãng mạn quá nhỉ, gọi chồng bằng "bác". Em toàn gọi "hắn" là bố con "Chanh". Chanh la tên con gái em ( cũng vì hâm mộ ca sỹ Phương Thanh nên mượn nhờ tên cúng cơm). Hôm 14-2, bố con Chanh nhà em bắt 2 mẹ con lên xe rồi vù một phát lên Tam Đảo. Ở đó, ông xã đã đặt sẵn một lẵng hoa hồng to bự. Em đến nơi, mọi cái đã xong xuôi nghênh tiếp. Lãng mạn và long trọng. Hơi bị choáng đấy! Lấy nhau 4 năm rồi mà 14-2 nào anh ấy cũng vẫn còn gây bất ngờ.
  9. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Valentine, hai vợ chồng đều về muộn. Em về trước, chẳng thấy anh đâu. Định chuẩn bị cơm nước thì anh về, tay phải bông hồng, tay trái hộp Chocolate, "Anh về rồi đây này!", hôn nhẹ vào môi vợ, "tặng em yêu, vợ yêu của anh." Cảm động ghê. Thế mà hôm trước anh còn bảo, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Mình nhập gia tuỳ tục, ở đây Valentine là ngày của đàn ông, em phải tặng anh chocolate đấy nhé!, bao giờ về nước, anh lại kỷ niệm Valentine như ngày xưa, phải cho anh "hưởng thụ" một chút chứ!". Em nghe chẳng lọt tai, (Híc, đấy là người ta!), nhưng cũng mua tặng anh một hộp chocolate rất đẹp. Hai vợ chồng hí hửng mở 2 hộp chocolate ra ăn, (đến hôm nay vẫn chưa hết!), rồi anh bảo: "Hôm nay bếp trưởng ra quyết định cho bếp phó, nghỉ! Hai vợ chồng mình đi eat out rồi đi hát!". Một buổi tối rất vui, hai vợ chồng thôi mà gào khản cả giọng, đến khổ, tiếng Việt thì không có, hát linh tinh từ bài tủ, đến bài ko tủ, chẳng còn gì nữa thì hát loạn xạ ngậu cả lên, toàn là lời của người ta, nhạc do hai vợ chồng tự sáng tác! Về đến nhà đã quá muộn, trời bỗng dưng đổ mưa, cơn mưa đầu tiên báo hiệu mùa xuân đến. Chưa năm nào Valentine anh quên tặng em Hoa hồng và Chocolate, cho dù ở cách xa nhau hàng vạn dặm.
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he con búp bê của Nhím mua ở đâu chỉ chỗ em tới mua 1 con về nuôi đê.
    Đang máu trẻ con

Chia sẻ trang này