1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Chúa của con .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi incredimail, 15/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. incredimail

    incredimail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Gửi Chúa của con .

    Tại sao lúc này con cảm thấy mệt mỏi quá . Con không biết mình phải lam gì và đi tiếp như thế nào nữa . Tại sao khi sinh ra con không phải là 1 người bình thường như bao người khác đi ?
    Tại sao con lại trở nên tham lam như thế này chứ ? Con muốn mọi thứ , tất cả . Mà càng đỏi hỏi ,mong muốn nhiều ở cuộc đời thì chúa biết điều gì sẽ đến rồi đó . Con không làm sao thoát ra khỏi được sự mệt mỏi này . Nó hành hạ con từng ngày . Cứ 1 ngày đến là con lại suy nghi ,tính toán, làm đủ mọi cách với hi vọng để đat được những ước mơ của mình . Chúa biết vì sao không , vì con không có 1 ước mơ nào khác , con không biết nói sao nữa , mọi khi con ăn nói giỏi lắm mà . Con tin vào nhân quả . Nhưng dường như niềm tin này đang lung lay .Ước gì con sinh ra là 1 thằng sống vật vờ , cuộc đời thích làm gì mình thì làm . HIc , nhưng con sẽ không từ bỏ giấc mơ của con đâu . Con chỉ có thể sống nếu trong con vẫn tộn tại 1 giấc mơ nào đó , hay 1 điều gì đó vô cùng khó để đạt được . Hình như con sinh ra để chiến đấu với cuộc đời chứ không phải là để cùng tồn tại với nó . Và con chỉ xin chúa hai điều thôi :
    - Xin hãy cho con lòng kiên trì để con có thể theo đuổi đến cùng những ước mơ của con .
    - Xin hãy cho con 1 cái đầu thật thông minh để con luôn đưa ra được những quyết định đúng nhất trong cuộc đời .
    Và con biết chúa cũng khôn như ai . Chúa sẽ đỏi hỏi con 1 điều gì đó ngược lại ( cái gì cũng có đi có lại mà ) .Vậy con xin hứa sẽ sống thật tốt với mọi người xung quanh , với đồng loại của con . Con sẽ không hại bất kì 1 ai , trừ khi họ hại con trước .
    Chúa hài lòng rồi chứ .
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Chúa ,cha con và thánh thần ,ta hoàn toàn tin tưởng vào con và tỏ ra rất hài lòng về những điều con nói
    Ta thấy con là một chàng trai thông minh và dũng cảm đấy chứ .Nên tự tin vào bản thân mình ,mọi việc sẽ tốt đẹp như là con muốn vì con là người sinh ra để chiến đấu với cuộc sống
    Cuối cùng ,đừng bao giờ có ý định trả thù ai đó khi họ làm điều xấu với mình , luật nhân quả là vĩnh hằng nhưng sự biểu hiện của nó không là ngày một ngày hai .Phải tin là như vậy
    Chúc con hạnh phúc

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  3. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    " Tại sao lúc này con cảm thấy mệt mỏi quá . Con không biết mình phải lam gì và đi tiếp như thế nào nữa . Tại sao khi sinh ra con không phải là 1 người bình thường như bao người khác đi ?" ======> thế na`o la` người bình thường hả .............khi nào hiểu được thế bào là 1 người bình thường thì hãy gọi nó.............Đừng trách người khác khi chưa tự trách mình.............
    " Cứ 1 ngày đến là con lại suy nghi ,tính toán, làm đủ mọi cách với hi vọng để đat được những ước mơ của mình "======> đấy chưa chắc là ước mơ đâu, theo tôi đấy là tham vọng của bạn thì đúng hơn.............để có được ước mơ đã quá là đẹp rồi.........ước mơ vốn rất đẹp........người ta thường nói " đẹp như mơ " mà...........bạn đừng biện hộ cho hành động hay suy nghĩ của bạn đấy là do ước mơ..................với tôi là bạn đang mong thực hiện tham vong của mình rồi.........nếu như bạn nói thì hình như ước mơ của bạn thiếu cái gì đó..........nếu bạn hỏi tôi là thiếu gì thì tôi nghĩ là bạn thiếu niềm tin.............Mong rằng cái " đủ mọi cách " của bạn o phải là bất chấp.................
    "- Xin hãy cho con lòng kiên trì để con có thể theo đuổi đến cùng những ước mơ của con .
    - Xin hãy cho con 1 cái đầu thật thông minh để con luôn đưa ra được những quyết định đúng nhất trong cuộc đời ." ========> lời cầu mong của bạn đến chúa thật là cảm động và tôi tin chúa vẫn nghe lời cầu xin của bạn .Nhưng o tự nhiên mà chúa đem nan đề đến cho cuộc sống của chúng ta đâu...........Lòng kiên trì mà chúa ban cho bạn chính là những thử thách và khó khăn bạn đang nếm trải đấy..............đấy sẽ là ngọt ngào khi bạn nghĩ đó là chúa mang đến cho bạn và đó cũng có thể là cay đắng khi bạn nghĩ là bạn đang phải hứng chịu..................Còn sự thông sáng , tôi nghĩ bạn sẽ có đấy nếu bạn chịu trang bị cho mình kiến thức và quan trọng hơn cả là bạn có lời hằng sống của chúa.......nếu lời hằng sống của chúa ấn chứng trong lòng bạn tôi nghĩ bạn sẽ có đủ khôn ngoan, sang suốt , sự bình tĩnh và niềm tin để giúp bạn vượt qua.............Tôi nghĩ bạn đã kêu đến chúa thì chắc bạn đã tin chúa rồi và có lẽ bạn sẽ nhận lãnh từ ĐỨC CHÚA TRỜI những điều bạn mơ ước..........
    " Và con biết chúa cũng khôn như ai . Chúa sẽ đỏi hỏi con 1 điều gì đó ngược lại ( cái gì cũng có đi có lại mà ) ."========> những lời lẽ này o bao giờ nên được thốt ra từ miệng 1 người cơ đốc nhân cả..........điều này khiến tôi nghi ngờ về bạn, nghi ngờ rằng bạn chẳng là 1 cơ đốc nhân chút nào cả............Bạn chỉ biết trách chúa trách đời mà chẳng bao giờ chịu trách mình..............bạn ích kỉ và tầm thường nhưng lại luôn mong nhận được điều tốt đẹp va sự thành công trong ước mơ...............Còn chúa, ngài là đấng nhân từ và thương xót.............Ngài đã phải hi sinh thân báu và huyết vô tôi trên cây thập tự giá để cứu chuộc cho tội lỗi loài người...............chúa o đòi hỏi ở chúng ta điều gì khi chúa ban phước cho chúng ta mà chúng ta cần nghĩ nên làm thế nào để đáp lại tình yêu thương và quyền năng của chúa đã giành cho chúng ta.............bạn gọi chúa là cũng khôn ngoan như ai thì bạn thật đã phạm tội cùng đức chúa trời..............bạn o có lòng tôn kính và bạn o thấy được sự thông sáng, sự quyền oai đầy dẫy năng quyền của chúa............ngài là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa...........Vì thế nên cho đến bây giờ tin lành của chúa cứ được rao trên kháp đất..........kinh thánh là 1 quyển sách o bao giờ bị lỗi thời................
    " Vậy con xin hứa sẽ sống thật tốt với mọi người xung quanh , với đồng loại của con ."======> tốt và đáng ngợi khen Con sẽ không hại bất kì 1 ai , trừ khi họ hại con trước . ======> sai lầm..........bạn cần đọc nhiều kinh thánh hơn( nếu bạn là 1 cơ đốc nhân)
    Chúa hài lòng rồi chứ . "=======> hãy nói là " con hài lòng khi con suy nhgĩ như thế " , chứ đừng bao giờ được nói với chúa ( dù chỉ 1 lần nữa).
    " Ước gì con sinh ra là 1 thằng sống vật vờ , cuộc đời thích làm gì mình thì làm . HIc , nhưng con sẽ không từ bỏ giấc mơ của con đâu . Con chỉ có thể sống nếu trong con vẫn tộn tại 1 giấc mơ nào đó , hay 1 điều gì đó vô cùng khó để đạt được . Hình như con sinh ra để chiến đấu với cuộc đời chứ không phải là để cùng tồn tại với nó ." ========> ngông cuồng và thiển cận.

    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  4. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tôi phải bắt tay với bạn .Tôi cũng là một người rất tham lam ,tôi muốn tất cả ,nhưng tôi ko tin và chúa .Ôi ! Lạy chúa !Chúa ở trên trời còn con ở dưới đất.Amen!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này