1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi con đứa bé chưa xuất hiện của ng chưa từng làm mẹ _tuổi 22

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xoaixanhchuachat, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot] Con gái yêu quý của “mẹ “! Mẹ thấy hơi ngượng khi tự cho mình là mẹ , vì mẹ đã bao giờ làm mẹ đâu . thậm chí mẹ còn chưa được làm vợ , làm con dâu _ mẹ của con thực chất là cô gái đang bước vào năm cuối đại học , những ngày cuối cùng của đời sinh viên và theo như những gì ng ta nói thì là những ngày đẹp nhất của đời người con gái yêu ạ ! con biết không hôm nay mẹ đi học về , một ngày tương đối khó chịu với lịch học dày đăc và mẹ tương đối mệt , trên đường đi học về mẹ chợt có ý tưởng là viết một bức thư gửi đến con _ cô con gái tương lai của mẹ ![/FONT]
    [FONT=&quot] Con gái yêu ! mẹ không biết bao giờ con mới xuất hiện và mẹ cũng không biết ai sẽ là cha của con sau này là ai nữa nữa nhưng mẹ tưởng tượng ra mẹ sẽ rất hạnh phúc khi có sự xuất hiện của con , , con chắc chắn sẽ là một thiên thần phải không con gái . và một điều mẹ chắc chắn là con gái mẹ sẽ mang tên “ Thiên Bình “, mẹ không biết con có thích cái tên này không nhưng đó là cái tên mẹ sẽ đặt cho con đấy ! mẹ sẽ nâng niu con và coi con như một bảo bối , là món quá vô giá và tạo hóa ban tặng cho mẹ ! không biết con gái mẹ có thật sự xinh đẹp không nhưng chắc con phải thật đáng yêu nhanh nhẹn và khẻo mạnh . mẹ sẽ không sợ béo , ko sợ mất form mà cai sữa cho con sớm , mẹ sẽ an uống thật nhiều để con có nguồn dinh dưỡng tốt nhất , mẹ sẽ không ngại thức đêm mỗi khi con khóc , mỗi khi con quấy và dỗi hớn mẹ sẽ rất hạnh phuc skhi nhìn thấy con lớn lên từng ngày con gái ạ ![/FONT]
    [FONT=&quot] Rồi con sẽ lên lớn lên , con sẽ bắt đầu tập bò , tập lẫy , bi bô nói và cũng sẽ hay ốm vặt , cung sốt khi mọc răng phải không ? mẹ biết mà đó là một quy luật tự nhiên thôi chắc ko khiến mẹ quá lo lắng ! rồi mẹ sẽ dc nghe con bi bô nói nhưng câu đầu tiên , chắc lúc đó con sẽ gọi mẹ phải không con gái , con sẽ gọi mẹ gọi ba gọ bà , gọi ông , con sẽ là niềm vui lớn nhất của gia đình mình , con sẽ dc sống và lớn lên trong tình thương bao bọc của ba mẹ của ông bà và những ng xung quanh ! mẹ sẽ chọn cho con ngôi trường học tốt nhất , những thầy cô có tâm nhất , mẹ sẽ chọn cho con sự khởi đầu hoàn hảo để con gái mẹ ko chịu thiệt thòi và thua kém bất kỳ ai cả ![/FONT]
    [FONT=&quot]Khi con vào lớp một mẹ sẽ tự tay sắm cho con nhưng dụng cụ nhỏ nhỏ xinh xinh từ bút chì , thước kẻ , que tính , sáp mầu, ba lô ….. và cả đò chơi nữa . mẹ sẽ giành thời gian bên con khi con học những chữ cái , những con số đầu tiên , nhưng bài hát dạy con nhưng câu đố dân gian mà ngày xưa mẹ dc học ! mẹ sẽ dạy con cách phân biệt con trâu và con bò , con gà và con vịt , mẹ sẽ dạy con phân biệt màu xanh lá cây , mầu xanh da trời khác với mầu xanh nước biển và dạy con nhiều hơn nữa …..[/FONT]
    [FONT=&quot] Mẹ muốn nhưng năm học đầu tiên của con diễn ra thật tốt đẹp con sẽ có nền tảng cơ bản nhất để học những năm tiếp theo với nhưng thành tích tốt nhất . con của mẹ sẽ vượt qua dc tất cả các kì thi một cách dễ dàng đúng không . khi con lớn hơn chút nữa mẹ sẽ dạy con nhưng việc đơn giản , nhưng việc con sẽ phải tự làm từ đó , mẹ dạy con cách vệ sinh cá nhân , tự thay quần áo , tắm rửa và biết giũ cho thân thể sạch sẽ , lớn hơn tí nữa mẹ dạy con cách làm một số việc đơn giản trong nhà như quét nhà , rửa chén , có nặng quá không nhỉ ? không đâu con gái nhưng việc đó sẽ không mất quá nhiều thời gian học tập và vui chơi của con đâu , coi như con gái rèn luyên tí tẹo thôi ![/FONT]
    [FONT=&quot]Và đến lúc con gái yêu của mẹ đến tuổi dạy thì,mẹ sẽ nói con con biết con sắp tr ở thành một thiếu nữ , một bong hoa sắp nở, con chuẩn bị bước vào quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình , mẹ sẽ nói cho con biết về nhưng nguồn gốc của sự thay đổi trên cơ thể con, nhưng biểu hiện tâm lí rồi nhưng hiện tượng trc đó con chưa hề biết đến , con đừng lo lắng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh và con hướng dẫn và là điểm tựa cho con [/FONT]
    [FONT=&quot] Mẹ sẽ giải thích cho con tại sao con lại có cảm giác lạ với một bạn trai cùng lớp , nhưng tâm sự ngốc xít nhất ở cái tuổi ẩm ương đó . mẹ nghĩ con may mắn hơn mẹ đấy con yêu vì khi bằng tuổi con mẹ ko dc bà ngoại chia sẻ giả thích gì cả , mẹ chỉ biết qua nhưn bài giảng của cô giáo , qua sách báo và bạn bè thôi . thế nên con gái đừng giấu mẹ điều gì nhé . [/FONT]
    [FONT=&quot] Mẹ sẽ nói cho con biết ở giai đoạn này con nên làm gì ? vẫn giữ dc nét trong sáng những kỉ niệm của thời học sinh,mẹ cũng giúp con nhận ra rằng nhưng năm tháng ấy rất có ý nghĩa quyết định đến tương lại của con sau này !mẹ sẽ giúp con chọn trường đại học phù hợp với năng lục và sở thích của con . mẹ sẽ ko đồng ý cho con xa đà và chuyện yêu đương và quên việc học ! ông ngoại con dạy mẹ : tình yêu thì không phải đi tìm , nhưng sự nghiệp không tìm thì không thể có , trên con đường sự nghiệp ắt tình yêu sẽ xuất hiện “ mẹ thấy điều này rất đúng và mẹ cũng sẽ dạy con điều đó . chính vì thế trong giai đoạn thi cử con đừng giận mẹ nếu mẹ không con con đi chơi về muộn và hạn chế ra khỏi nhà vào buổi tối nhé ! vì con thôi con yêu ![/FONT]
    [FONT=&quot]Khi con đã đỗ đạt và bước và cuốc sống mới , cuốc sống sinh viên và có thể con sẽ sống xa nhà . lúc này mẹ sẽ nói cho con biết , mẹ sẽ truyền cho con kinh nghiệm sống . cho con biết cuộc sống tươi đẹp như thế nào ? thế giới xa mẹ nhiều điều mới lạ như thế nào , rất nhiều cơ hội rất nhiều những điều tốt đẹp đang chờ con gái mẹ . nhưng mẹ cũng không quên dạy con bên canh nhưng điều tươi đẹp thì cũng còn rất nhiều cạm bẫy đang đợi con , những cảm dỗ , tội lỗi , nó rình rập chỉ cần con lơ là, thiếu bản lĩnh là con có thể bị đánh gục , xa ngã b ất cứ lúc nào . mẹ sẽ dạy con có niềm tin vào cuộc sống nhưng mẹ cung pahir dạy con cách đứng dậy sau những vấp vã để con biết cách đứng dậy mà ko mất đi niềm tin , giúp con nhận ra những bài học sau những vấp ngã như thế con sẽ trưởng thành hơn [/FONT]
    [FONT=&quot]Đên một lúc nào đó con gái mẹ cũng sẽ có những chàng trai để ý , mẹ sẽ ko ngăn cản , cám đoán nhưng mẹ sẽ dạy con cách tìm cho mình một ng đàn ông tốt . mẹ sẽ dạy con không nên nhìn vào vẻ bề ngoài , không bị vẻ hoàng nhoáng là lu mờ ý chí . con hãy sống và yêu thật chân thành . mẹ ko muốn nhìn con gái mẹ đau khổ khóc lóc khi bị phản bội hay gặp bất kể chuyện gì bất trắc trong tình yêu nhưng nếu ko may chuyện đó xảy ra thì mẹ muốn sau chuyên đó em nhận ra rằng không ai có thể lơn lên bằng sự ủ rũ và những giọt nước mắt cả , chỉ của sự lạc quan mới có thể giúp con ng ta vượt qua nỗi đau một cách nhanh nhất . con cứ yêu thật chân thành và sống cho tình yêu của mình thì mẹ tin sẽ có ng xứng đáng để con yêu và yêu con thật lòng . mẹ tin rằng sẽ không có chàng trai tốt nào từ chối đến với con vì con thế này vì con thế kia , lúc đó em sẽ phải rất tự tin vì con là con của mẹ , con không hoàn hào nhất nhưng con phải luôn là con , có chứng kiến , độc lập _ cả về tư duy và cuộc sống của mình con hiểu không ? con sẽ tỏa sáng với vẻ đẹp tri thức , vẻ đẹp tâm hồn và hãy luôn tin rằng hạnh phúc sẽ đến với con ![/FONT]
    [FONT=&quot] Mẹ không được sinh ra trong một gia đình giàu có là con của ng giàu có nhưng mẹ hi vọng mẹ sẽ dc làm mẹ của một ng giàu có . giàu có về mặt tình cảm , giàu có về mặt vật chất và có một ng chồng thật yêu thương con . chia sẻ những điều khó khăn, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với con ! lúc đó con gái mẹ sẽ là ng phụ nữa hạnh phúc nhất thế gian [/FONT]
    [FONT=&quot]Con thân yêu ! trở lại với hiện tại bây giờ mẹ của chưa có gì cả và mẹ đang gặp khó kahwn về điều đó ! ngoài nhưng kinh nghiệm mẹ tự đút rút từ cuộc sống , những kiến thức 3 năm ở đại học , những lần vấp ngã và nhưng sai lầm trong cuộc sống khi sống xa nhà . chưa có gì thực sự nghiêm trọng . nhưng con có tin không mẹ thấy mình trưởng thành rất nhiều từ những điều đó ! từ đây vì con ,mẹ sẽ sống , sẽ tạo dựng một tương lai tốt đẹp . mẹ sẽ làm tấm gương cho con . l cho con một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần . mẹ sẽ tìm cho con một ng bố thật tốt , ng sẽ cùng mẹ nuôi nấng yêu thương con ,ng sẽ cùng mẹ chia sẻ niềm vui nỗi buồn . ng đến với mẹ bằng thứ tình cảm trân thành nhất . mẹ sẽ là một ng mẹ giỏi giang thành đạt và con gái sẽ tự hào với bạn bè vì có một ng mẹ như mẹ phải không ! khi nào mẹ có tất cả mọi thứ trong tay mẹ sẽ kéo con vào cuộc sống của mẹ , lúc đó con sẽ ko phải là đứa bé mẹ tưởng tượng ra nữa mà sẽ là một con ng thật và đến lúc đó mẹ hi vọng sẽ dc viết nên một câu chuyện thật hay , thật có hậu về cuộc sống của mình , mẹ tin là như vậy ![/FONT]
  2. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    dài, ngại đọc :">
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mạnh mẽ lên bạn. Chắc chắn bạn sẽ làm tốt những gì bạn hứa với con tương lai của bạn :)
  4. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em xem lại xem cung Tử Tức của em có Thiên Không ko. Nếu có thì những j em viết ở trên sẽ ko ổn đâu. Nghĩa là càng hy vọng về con, con sẽ thế nọ, con phải là thế kia thì sẽ càng thất vọng. Nhưng nếu ko hy vọng j nhiều mà để con phát triển tự nhiên, nó sẽ rất ngoan và tốt, thành đạt... Nói chung nói thì dễ làm mới khó. Ko bít Xương Khúc của em ở đâu chứ chị thấy em cũng mơ mộng, lãng mạn, xinh xắn, viết văn hay như người Xương Khúc vậy ^^

Chia sẻ trang này